Lost.
01-12-2005, 09:53 PM
Tình sầu cảnh giải chút khuây
Buồn kia không hết nhưng này chợt vui
Tuyệt tình giảm một chút thôi
Bởi rằng nỗi nhớ muôn đời còn đau.
tuyệt tình là xạo đó mà
nơi đây thế ngoại gọi là đào viên
đi vô thì sẽ sinh ghiền
cốc sâu bất tận truyền miên không buồn
suối chảy từ lúc thượng nguồn
chảy qua chảy lại lại luồng qua hang
hoa thơm cỏ lạ mấy ngàn
hái đi một đóa tặng nàng tôi yêu
Thế còn ở đảo đào hoa
Chốn hoa lãng mạn, đi qua ,có mời
Khi nào tình cốc ghé chơi
Mong rằng cũng có trà mời cho nhau
Hôm rồi đợi chủ thấy lâu
Thế nên tản bộ...hang sâu tuyệt tình
Thế rồi cũng thấy...bất bình
Cốc kia đẹp vậy....tuyệt tình là sao???
Tuyệt tình cốc thì rằng vẫn đẹp
Nhưng tình buồn thì vẫn cứ buồn thôi
Đâu có gì mà phải tiếc người ơi
Đâu như bách cốc kia thì đã khoẻ.
tựa câu cảnh đẹp tình sầu
"người buôn cảnh có vui đâu bao giờ"
Rảnh tâm viết bức tình thơ
Cho quên tình thế...mộng mơ chốn này
Đã biết người buồn thì cảnh cũng..
Chẳng chút niềm vui dẫu mây ngàn,
Dẫu kia chim chóc, hoa đua nở
Lòng buồn nên ai cũng chẳng màng..
Buồn kia không hết nhưng này chợt vui
Tuyệt tình giảm một chút thôi
Bởi rằng nỗi nhớ muôn đời còn đau.
tuyệt tình là xạo đó mà
nơi đây thế ngoại gọi là đào viên
đi vô thì sẽ sinh ghiền
cốc sâu bất tận truyền miên không buồn
suối chảy từ lúc thượng nguồn
chảy qua chảy lại lại luồng qua hang
hoa thơm cỏ lạ mấy ngàn
hái đi một đóa tặng nàng tôi yêu
Thế còn ở đảo đào hoa
Chốn hoa lãng mạn, đi qua ,có mời
Khi nào tình cốc ghé chơi
Mong rằng cũng có trà mời cho nhau
Hôm rồi đợi chủ thấy lâu
Thế nên tản bộ...hang sâu tuyệt tình
Thế rồi cũng thấy...bất bình
Cốc kia đẹp vậy....tuyệt tình là sao???
Tuyệt tình cốc thì rằng vẫn đẹp
Nhưng tình buồn thì vẫn cứ buồn thôi
Đâu có gì mà phải tiếc người ơi
Đâu như bách cốc kia thì đã khoẻ.
tựa câu cảnh đẹp tình sầu
"người buôn cảnh có vui đâu bao giờ"
Rảnh tâm viết bức tình thơ
Cho quên tình thế...mộng mơ chốn này
Đã biết người buồn thì cảnh cũng..
Chẳng chút niềm vui dẫu mây ngàn,
Dẫu kia chim chóc, hoa đua nở
Lòng buồn nên ai cũng chẳng màng..