Miss.Ka
02-11-2008, 07:32 AM
Viết cho anh - cho một người bạn mà lâu rồi em không còn gặp nữa - anhduc31287.
Không biết anh có vào 4rum này để đọc những dòng này không nữa ? Không biết anh còn nhớ em là ai hay không ? Cũng không biết anh có còn là anh nữa hay không ....?!
Em và anh quen nhau thật tình cờ, bất chợt thôi anh nhỉ, em cũng không nhớ chính xác là như thế nào nữa! Em chỉ nhớ lúc đó em gọi anh là OX và ngược lại em là BX của anh. Hai đại từ xưng hô này chỉ để gọi cho vui chứ không hề có ý gì ! Đúng không anh ?
Em và anh hay Online rồi tám, bọn mình là dân 789 mà, cho nên tám mọi lúc, tám mọi nơi, mọi chủ đề....! Anh hay thức khuya coi phim ma, rồi lại kể cho em ( anh biết là em sợ ma mà vẫn cứ kể đấy nhé >"< ). Rồi anh kể cho em bao nhiêu là chuyện, à còn nữa, lúc đó ngày nào anh cũng gởi nhạc cho em, anh gởi nhiều thật nhiều, và đến bây giờ em vẫn còn giữ nguyên những bản nhạc đó, em đặt tên cho file đó là :" Of Đức " .
Anh sống tình cảm, anh có những suy nghĩ thật chín chắn, lúc nói chuyện với anh, em bớt đi phần nào mệt mỏi trong cái tuổi lơ ngơ đó . Em kể anh nghe những điều vớ vẩn, em bắt anh phải nghe, em bắt anh phải ngồi bên bàn phím hàng giờ chỉ để nghe em nói ......Chuyện vui, chuyện bùn, chuyện gì cũng có, và tất cả em đều được anh chỉ dẫn, một cảm giác được quan tâm ! Em cảm ơn !
Anh sợ cuộc sống gia đình, anh sợ cảnh đổ vỡ như gia đình anh, anh sợ mọi thứ thuộc về khoảng không gian hẹp. ANh thường nói với em là " Chỉ đẹp và hạnh phúc lúc yêu nhau, cưới nhau về thì tan vỡ hết ". Anh sợ những vấp ngã trong cuộc sống, anh sợ thế hệ sau của anh phải chịu một hoàn cảnh sống giống như anh - và anh sợ 1 tình yêu !
Anh có chị bạn thân - Jang - ss Jang ( biệt danh thì tùm lum ss nhỉ ) . Anh rất quý ss, anh bảo ss sống thật, sống thẳng, anh tôn trọng, anh luôn luôn xem vẫn mãi xem ss là người bạn thân nhất của anh - 1 cô bạn Online .
Thời gian dần qua, lúc đó - hình như em có tình cảm với anh . Em đã nói ra, nhưng cuối cùng thì chẳng còn đọng lại gì, có lần em đã khóc, em cuống lên làm ss Jang phát bực cả mình....Em sợ Anh TỰ TỬ ( lý do thì ....vì chuyện riêng của anh ) nhưng anh có nghĩ mình là người có lỗi không, đến bây giờ em vẫn không thể nào quên được những ngày đó, những ngày em sống trong lo sợ, trong chờ đợi ...em sợ anh làm điều gì đó dại dột, em thật ngốc !
Anh đã đúng ! tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra, cảm ơn anh đã cho em biết rằng " Tình yêu chỉ có một nhưng những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều" .
Em rất quý anh ! quý cách sống của anh! Bình tĩnh - nhẹ nhàng - không gì khuấy động - một cảm giác yên bình phải không anh ! Em biết cơ hội anh đọc được những dòng này là rất ít, nhưng dù sao em cũng mong mà mãi mong rằng anh Hạnh Phúc, mong rằng anh sẽ tìm được những gì anh MƠ Ước, mong rằng bước đường còn lại của anh sẽ rải hoa .....Và đừng bao giờ quên em nhé - Cô em gái của anh . Kim Anh
Một khoảng thời gian dài đã trôi qua !...........Còn nhớ không anh ?!
Không biết anh có vào 4rum này để đọc những dòng này không nữa ? Không biết anh còn nhớ em là ai hay không ? Cũng không biết anh có còn là anh nữa hay không ....?!
Em và anh quen nhau thật tình cờ, bất chợt thôi anh nhỉ, em cũng không nhớ chính xác là như thế nào nữa! Em chỉ nhớ lúc đó em gọi anh là OX và ngược lại em là BX của anh. Hai đại từ xưng hô này chỉ để gọi cho vui chứ không hề có ý gì ! Đúng không anh ?
Em và anh hay Online rồi tám, bọn mình là dân 789 mà, cho nên tám mọi lúc, tám mọi nơi, mọi chủ đề....! Anh hay thức khuya coi phim ma, rồi lại kể cho em ( anh biết là em sợ ma mà vẫn cứ kể đấy nhé >"< ). Rồi anh kể cho em bao nhiêu là chuyện, à còn nữa, lúc đó ngày nào anh cũng gởi nhạc cho em, anh gởi nhiều thật nhiều, và đến bây giờ em vẫn còn giữ nguyên những bản nhạc đó, em đặt tên cho file đó là :" Of Đức " .
Anh sống tình cảm, anh có những suy nghĩ thật chín chắn, lúc nói chuyện với anh, em bớt đi phần nào mệt mỏi trong cái tuổi lơ ngơ đó . Em kể anh nghe những điều vớ vẩn, em bắt anh phải nghe, em bắt anh phải ngồi bên bàn phím hàng giờ chỉ để nghe em nói ......Chuyện vui, chuyện bùn, chuyện gì cũng có, và tất cả em đều được anh chỉ dẫn, một cảm giác được quan tâm ! Em cảm ơn !
Anh sợ cuộc sống gia đình, anh sợ cảnh đổ vỡ như gia đình anh, anh sợ mọi thứ thuộc về khoảng không gian hẹp. ANh thường nói với em là " Chỉ đẹp và hạnh phúc lúc yêu nhau, cưới nhau về thì tan vỡ hết ". Anh sợ những vấp ngã trong cuộc sống, anh sợ thế hệ sau của anh phải chịu một hoàn cảnh sống giống như anh - và anh sợ 1 tình yêu !
Anh có chị bạn thân - Jang - ss Jang ( biệt danh thì tùm lum ss nhỉ ) . Anh rất quý ss, anh bảo ss sống thật, sống thẳng, anh tôn trọng, anh luôn luôn xem vẫn mãi xem ss là người bạn thân nhất của anh - 1 cô bạn Online .
Thời gian dần qua, lúc đó - hình như em có tình cảm với anh . Em đã nói ra, nhưng cuối cùng thì chẳng còn đọng lại gì, có lần em đã khóc, em cuống lên làm ss Jang phát bực cả mình....Em sợ Anh TỰ TỬ ( lý do thì ....vì chuyện riêng của anh ) nhưng anh có nghĩ mình là người có lỗi không, đến bây giờ em vẫn không thể nào quên được những ngày đó, những ngày em sống trong lo sợ, trong chờ đợi ...em sợ anh làm điều gì đó dại dột, em thật ngốc !
Anh đã đúng ! tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra, cảm ơn anh đã cho em biết rằng " Tình yêu chỉ có một nhưng những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều" .
Em rất quý anh ! quý cách sống của anh! Bình tĩnh - nhẹ nhàng - không gì khuấy động - một cảm giác yên bình phải không anh ! Em biết cơ hội anh đọc được những dòng này là rất ít, nhưng dù sao em cũng mong mà mãi mong rằng anh Hạnh Phúc, mong rằng anh sẽ tìm được những gì anh MƠ Ước, mong rằng bước đường còn lại của anh sẽ rải hoa .....Và đừng bao giờ quên em nhé - Cô em gái của anh . Kim Anh
Một khoảng thời gian dài đã trôi qua !...........Còn nhớ không anh ?!