PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi biết.....



NhoxTy
02-11-2008, 06:14 AM
Tôi biết mình đã thích ai ,tôi biết mình đã thương ai , tôi biết mình đang nhớ ai và tôi biết mình thuộc về ai.Tôi chĩ biết mình sống theo nhịp đập con tim và luôn vươn lên với những gì tôi hy vọng.Ánh bình minh của cánh đồng hoa,tương lai là những gì của duyên phận ,số phận của cuộc sống và chân lí của mọi người là hãy trân trọng những gì mình đang có ,hạnh phúc là hiện tại ,là những gì xung quanh ta.Đừng cố tình ko hiễu những gì người khác nói hay đừng cố tình giận bất kì ai.Hãy gạt bỏ những nổi buồn lặng lẽ.Hãy tặng những người xung quanh bạn nụ cười thật tươi và mỗi ngày hãy gưỡi cho nhau những tin nhắn yêu thương để họ biết dù họ có đi đâu hay làm gì thì cũng-còn-có-người-quan-tâm-và-yêu-mến-họ.Và người đầu tiên là tôi...

nít ranh học đòi
02-11-2008, 07:08 AM
nụ cười đi song hành với niềm hạnh phúc, trao nụ cưới cho người khac la đã mang lai cho người ta chút hạnh phúc nhỏ nhọi chính tôi bik điều đó, nhưng không phải lúc nào tôi cũng cười đc và các bạn cũng vậy, nên chúng ta hayc thay phiên nhau quan tâm tới chúng ta, tới nhưng người bên cạnh ta và tới cả nhân loại này nhé

NhoxTy
02-11-2008, 09:06 PM
Sẽ có 1 ngày con người sẽ biết để lại tất cả những chuyên buồn vào quá khứ và biết trân trọng những gì mình đang có...Biết cho đi những gì muốn nhận lại...Và diều đó thật lớn lao khi họ nhận thấy vẫn còn có người yêu-mến-họ.[

PeNy
02-11-2008, 09:14 PM
Nếu thế thì tốt goy , nếu ai cũng biết mình có những ý định như thế thì tốt wa'.....và lun biết rằng những gì mình làm là do mình hỉu mình biết và mình cần làm.............

for_you
02-11-2008, 10:24 PM
Những chuyện buồn, những niềm vui sẽ theo thời gian trở thành kỷ niệm là nơi mà tình yêu sẽ kết thúc hoặc không bao giờ kết thúc, một điểm xuất phát mới bắt đầu từ hai người, sẽ bên nhau mãi mãi hay sẽ xa nhau theo thời gian gian trôi ... ai, ai sẽ yêu ai và ai sẽ đợi chờ ai - một hình bóng .......

bc_ht
03-11-2008, 01:14 PM
Nơi tình yêu kết thúc cũng là nơi tình yêu bắt đầu...

starfish_and_my_dream
03-11-2008, 04:47 PM
nếu biết tình không vui thì còn cố níu kéo làm gì, bạn nhận thức như thế cũng tốt lắm rùi :D :D ^^, chúc may mắn nha, cuộc sống vẫn cònn hìu việc tốt mà

NhoxTy
03-11-2008, 07:13 PM
Em bước đi trong muôn vàng nước mắt nhưng nhìn lại vẫn thấy mình đúng.

NhoxTy
05-11-2008, 06:08 AM
Những lúc bạn còn có người ấy ở bên...
Chắc rằng bạn ko biết tận hưởng những giây phút đó....
Và khi...
Bạn mất đi thì dù có hối tiếc...
Cũng đã...
Muộn màng....

ane_Tk!
05-11-2008, 06:13 PM
chỉ xin gửi bạn 1 bài hát này thôi :
http://www11.nhac.vui.vn/Music/#Play,13472

Ngố_ngố
06-11-2008, 07:41 PM
Thật ra khi yêu 1 người là sao??? Có thể nhưng ai đang yêu sẽ hạnh phúc , sẽ vui , sẽ cõ người sẻ chia cùng mình.....Nhưng với tôi yêu một người là đau khổ..........Chán

PeNy
06-11-2008, 09:50 PM
Nếu chỉ riêng bạn cảm nhận thui chứ người khác thì iu là 1 hạnh phúc , là 1 niềm vui , ko yêu thì con người sẽ ra sao chứ....bạn trải wa bạn sẽ hỉu nó đẹp đến cỡ nào , vì yêu con người ta chấp nhận mọi đớn đau và có thể là chết.............

NhoxTy
07-11-2008, 06:27 AM
Đừng buồn vì những mối tình ko được trọn vẹn...
Đừng khóc vì kẻ đã làm cho mình đau...
Hãy khóc vì sự tin lầm....
Và hãy tiếc cho tình yêu của mình dành cho người ấy....

for_you
07-11-2008, 06:08 PM
Tôi không buồn
Tôi không khóc
Tôi không nuối tiếc
Tình yêu
Tôi khẽ cười, cười cho cuộc đời một người ......!!