Xem đầy đủ chức năng : Tình xa...
littlesnow_lh
11-08-2005, 10:09 PM
Tình thật ngọt nơi chót lưỡi đầu môi
Tình xa xôi khi ai vội quay bước
Còn đâu nữa yêu thương của ngày trước
Để bây giờ mình tôi bước dưới mưa
Còn đâu nữa hình ảnh của ngày xưa
Tay trong tay vừa đi vừa nói khẽ
"Trên bầu trời đêm ngôi sao nhỏ bé
Sẽ chẳng bao giờ lặng lẽ cô đơn"
hoang hon mau tim
11-08-2005, 11:01 PM
tình tan vỡ là chuyện tình đẹp
bởi vì ta luôn nhớ đến nhau
nhớ về nhau với bao kỉ niệm
bao ân tình lưu luyến vấn vương
một mai bênh người tình khác
chắc sẽ quên thôi mối tinh sầu
littlesnow_lh
15-08-2005, 04:44 PM
Mây trắng à có nghe ai từng nói
Sẽ yêu hoài yêu mãi 1 mình tôi???
Sao bây giờ để ai thầm khắc khoải
Về 1 thời kỉ niệm thật xa xôi
Chanh Chua
15-08-2005, 08:28 PM
Kỹ niệm xa xôi kỹ niệm buồn
Hoàng hôn buông xuống giọt lệ tuôn
Người ơi xa cách đành xa cách
Trái tim cũng đã giá băng luôn
seshi
01-09-2005, 05:31 AM
Sơ sài một chút liệt kê
Có gần đầy đủ bốn bề tình yêu
Đơn giản chẳng chút mĩ miều
Thế mà tan nát những chiều xuân xanh
Đời ta bao thác những ghềnh
Tình nào ta cũng có phần tham gia
Tháng năm vẫn cứ la cà
Đôi dòng vớ vẩn gọi là ....tình si
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.