PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hơi Ấm Biệt Ly - Phạm Quỳnh Anh & Ông Cao Thắng



Noisy*
31-10-2008, 11:40 AM
http://www.fileden.com/files/2008/10/25/2158691/Hoi-Am-Biet-Ly.mp3

Nhớ anh lắm nhưng sao chẳng thể nên câu.
Cứ dõi theo bước chân anh mà lòng quặn đau.
Lá thư ấy em vẫn còn cầm trên tay.
Em biết em đã mất anh từ ngày hôm nay.

Quay mặt đi mà lòng đau nhói.
Lời ấy anh giữ cho riêng một mình anh thôi.
Nhưng biết tình ta giờ đây đã hết rồi.
Chẳng thể ôm em cho dù là lần cuối.

Tháng năm ấy xin người để lại nơi đây.
Ôm hết những lỗi lầm để mình chia tay.

Em biết anh vẫn quyết xa em, nhưng em chẳng hiểu tại sao.
Môi hôn vẫn nồng hơi ấm khi biệt ly...

Cất từng bước, đi thật nhanh
Dẫu lệ đắng trong tim buồn
Những lần đón em bên đường
Đã vội vã trong đớn đau



Sáng tác : Mr. Siro

-:-]\/[i]\/[i-:-
31-10-2008, 11:52 PM
tÂm trẠng tA đAng nẰm trOng bÀi hÁt nÀy....dÙ đà 1 nĂm:rain:.........:khocnhe:..........

:-*BaBy*-:
01-11-2008, 12:31 AM
Bài này ko hay lắm Pre :rain: còn nhớ cái này đc post len Y! Muzik, quảng cáo từ mấy ngày rồi ngồi đợi, cuối cùng :rain:
Trừ phần lời thì OK

Noisy*
01-11-2008, 12:12 PM
uhm, em cũng thấy vậy đó :hihi:

ko hay :D