[H]aZ_alone
30-10-2008, 05:48 AM
Một vài nét tự "thú nhận" về bãn thân mình.
Má sinh ra tôi vào một ngày mà nhân dân khắp cã nước nô nức, hào hừng đốt pháo ăn mừng một cái tết đầu năm. Có lẽ là nghe tiếng pháo hơi nhiều nên đầu óc cũng có chút ãnh hưỡng. Nhất là cái tính hậu đậu không thễ tưỡng. MissHauDau is me.
Chã là sáng qua vừa làm vỡ mất bộ li chén mà mẹ vừa tậu về, vậy mà sáng nay làm hõng luôn cái máy nghe nhạc Ipod cũa thằng bạn cho mượn (may mà nó ko bắt đền).
Hậu đậu thật đó nhưng mà được cái nhan sắc kéo lại (Ngại gớm). Tui không phãi là nghiêng nước nghiêng thành hay hoa nhường nguyệt thẹn như chị em Thúy Kiều. Nhưng tớ có câu này "Tui mình không xinh nhưng người khác cũng phãi ngước nhìn" hehe.
Chuyện là dzầy....
Hôm qua đang dắt xe ra đễ đi chơi thì gặp 5 anh thanh niên đy từ phía đối diện tới, cã 5 đều chăm chú nhìn mình. "Chà, 5 thèng này chưa nhìn thấy girlxinh bao giờ hay sao mà nhìn mình say sưa dzậy cà".Làm mình cũng mừng mừng, còn chớp chớp mắt làm duyên nữa chớ ( Sướng, haha).Suýt nữa thì lao thẵng vào cái ỗ gà to tướng nằm chình ình giữa đường.( Chết vì sướng cũng đáng).
Đến nhà con bạn, ngắm lại mình trong gương, mới tá hõa ra là mặt mình dính nhọ. (ồh ồh ồh àh, bây giờ thì em đã hiễu).
Chã là sáng nay nhà bị cúp điện, mẹ dặn nhóm bếp đễ nấu cơm.Vì cái tính hậu đậu nên ko làm nên trò trống gì. Một phần cũng là vì đã trễ hẹn với đứa bạn nên mới vội vội vàng vàng. Thế có chết em ko cơ chứ.
~^_^~
Note: Câu chuyện trên chĩ mang tính chất minh họa, Có thật mà chết tui àh .:D
Má sinh ra tôi vào một ngày mà nhân dân khắp cã nước nô nức, hào hừng đốt pháo ăn mừng một cái tết đầu năm. Có lẽ là nghe tiếng pháo hơi nhiều nên đầu óc cũng có chút ãnh hưỡng. Nhất là cái tính hậu đậu không thễ tưỡng. MissHauDau is me.
Chã là sáng qua vừa làm vỡ mất bộ li chén mà mẹ vừa tậu về, vậy mà sáng nay làm hõng luôn cái máy nghe nhạc Ipod cũa thằng bạn cho mượn (may mà nó ko bắt đền).
Hậu đậu thật đó nhưng mà được cái nhan sắc kéo lại (Ngại gớm). Tui không phãi là nghiêng nước nghiêng thành hay hoa nhường nguyệt thẹn như chị em Thúy Kiều. Nhưng tớ có câu này "Tui mình không xinh nhưng người khác cũng phãi ngước nhìn" hehe.
Chuyện là dzầy....
Hôm qua đang dắt xe ra đễ đi chơi thì gặp 5 anh thanh niên đy từ phía đối diện tới, cã 5 đều chăm chú nhìn mình. "Chà, 5 thèng này chưa nhìn thấy girlxinh bao giờ hay sao mà nhìn mình say sưa dzậy cà".Làm mình cũng mừng mừng, còn chớp chớp mắt làm duyên nữa chớ ( Sướng, haha).Suýt nữa thì lao thẵng vào cái ỗ gà to tướng nằm chình ình giữa đường.( Chết vì sướng cũng đáng).
Đến nhà con bạn, ngắm lại mình trong gương, mới tá hõa ra là mặt mình dính nhọ. (ồh ồh ồh àh, bây giờ thì em đã hiễu).
Chã là sáng nay nhà bị cúp điện, mẹ dặn nhóm bếp đễ nấu cơm.Vì cái tính hậu đậu nên ko làm nên trò trống gì. Một phần cũng là vì đã trễ hẹn với đứa bạn nên mới vội vội vàng vàng. Thế có chết em ko cơ chứ.
~^_^~
Note: Câu chuyện trên chĩ mang tính chất minh họa, Có thật mà chết tui àh .:D