PDA

Xem đầy đủ chức năng : kiếp sau !



hoahongbaby
30-10-2008, 04:02 AM
cậu có còn mang cái tên đó nữa không? đến hôm nay tớ mới nhận ra còn bao nhiêu điều tớ chưa biết đến và tớ cố tìm mọi cách để đẩy lui những giới hạn kể từ ngày cậu ra đi. tớ thường nhìn lên bầu trời , rồi nhìn xuống đất và có một cảm giác mãnh liệt rằng cậu vẫn còn ở đâu đó quanh đây. và cứ như vậy trong suốt nhiều năm , tớ vẫn tin vào điều đó , duy chỉ có tớ và cậu không thể gặp nhau , không thể nghe thấy tiếng của nhau...........
dường như chúng ta còn có thể đi ngang qua nhau mà không nhận ra nhau:flyingangel3:

PeNy
31-10-2008, 07:04 PM
Có lẽ mọi thứ dường như đã vụt tắt.......hình như từ bao giờ......em chợt nhận ra ta xa lạ..........có phải...............

for_you
31-10-2008, 09:51 PM
Kiếp này phải chăng hai chữ có "duyên" không "phận" sẽ vượt qua làm được chăng có "phận" có "duyên"....nếu không còn vương vấn, không còn nhớ, không còn yêu thì........ngang qua nhau.......?