PDA

Xem đầy đủ chức năng : tho doi dap



mythai
11-08-2005, 05:49 PM
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

chianhltt
25-08-2005, 06:27 PM
eeeeeeeeeeee
Cái mặt đỏ chưa kìa
Hai má sao mà dễ thương thế
Anh về cứ nghĩ mãi tới khuya

tho non
26-08-2005, 09:35 PM
nhin em sao ma de thương
de cho anh phai van vương to long
ngay ngay anh van cho mong
uoc gi em se mai la cua anh

fantasy_girl
27-08-2005, 01:53 AM
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
anh ơi tham quá anh à
em đây dẫu má đồng tiền
dẫu mắt nhung đấy nhưng đương xanh thì
tuổi em mười sáu anh ơi
biết bao cô gái chàng trai trông vào
anh thời chỉ vấn vương lòng
mà sao đã ước em hoài của anh ?

potatoe_olympia4r
27-08-2005, 11:17 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
đối vậy chuẩn chưa

Hà xinh_siêu quậy
28-08-2005, 12:46 AM
anh ơi ! có phải người không?
làm người phải biết thân mình là ai?
em mà là của riêng anh
con trai chết hết, em đây đau lòng

babybao
28-08-2005, 02:28 AM
em thường qua ngõ nha tôi
nghiêng nghiêng dáng nhỏ với đôi thúng trãu
trầu ơi xanh lá bạc màu
người về ngang ngõ mà đau đớn lòng

vietnamanh
16-09-2005, 05:47 AM
em đi em nhớ ai vậy
mà sao ngẩn ngơ dưới góc trường
thương cho cô bé ngẩ ngơ
hay tìm lá vàng chốn mơ màng .

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:10 AM
Em di em nhớ người thương
Chứ đâu có nhớ người thường như anh
Có thích thì bước cho nhanh
Không thì lại nói tui tranh con đường

phonglantim
16-09-2005, 06:19 AM
Anh đi anh nhớ người thương
Sao em lại cứ vấn vướng anh này
Thế thì tui nói em hay
Mau tránh ra nhé ...tui say rùi mà:D

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:25 AM
Anh say rùi nên anh cà
Đường rộng như thế sao mà ko đi
Hay là anh có y' chi
Coi chừng 2 cú song phi vô đầu

phonglantim
16-09-2005, 06:43 AM
Đường rộng anh chẳng muốn đi
Không phải say quá mà là vì em
Ai bỉu dáng em quen quen
THon thon hình...vại....thoai thoải ...hình chum:D
CHỉ là chọc cho dzui thôi nha!BẠn đừng giận hén:D

Tui busy rồi,hẹn bạn sau nhé:D

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:45 AM
Vai tui thoai thoải hình chum
Còn hơn người cứ bốc thum thủm mùi
Anh ơi zia` tắm cho rùi
Hông thôi thì tránh xa tui ra nào

cafe_buon
16-09-2005, 06:58 AM
Anh say rùi nên anh cà
Đường rộng như thế sao mà ko đi
Hay là anh có y' chi
Coi chừng 2 cú song phi vô đầu

đường rộng anh vẫn cứ đi
thấy em anh mới giả say thôi mà
anh chảng có ý chi đâu
chỉ vì anh muốn đi cùng với em

cogaibuongbinh87
16-09-2005, 06:08 PM
thích thì cứ thử xem
thử xem anh đó xem anh thế nào?
xem rồi chỉ có lời chào
thề rồi thế đó anh có hiểu cho ko?

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:14 PM
đường rộng anh vẫn cứ đi
thấy em anh mới giả say thôi mà
anh chảng có ý chi đâu
chỉ vì anh muốn đi cùng với em
Người anh thì ướt chèm nhem
Anh uống cho cố anh xem đi kìa
Bây giờ anh hãy lo zia`
Thay bộ đồ ướt bốc mùi kìa anh

noi_nhat_hoi
17-09-2005, 01:27 AM
cuộc đời con người như hoa lá
từ nở đến tàn cũng ngắn thôi
cuộc đời em cũng đâu có khác
không zê` với anh sẽ ế thôi

BrightRain
17-09-2005, 02:02 AM
hichic
tự dưng vào "eeeeeeeeeeee" một cái là bao người đối lại vậy hả.Tui chả hiểu ý nghĩa thế nào để mà đối nữa hichic...

phonglantim
17-09-2005, 03:10 AM
Vai tui thoai thoải hình chum
Còn hơn người cứ bốc thum thủm mùi
Anh ơi zia` tắm cho rùi
Hông thôi thì tránh xa tui ra nào
Vì em anh mới giả say
Chứ thực anh đó_người ngay em à
Nhà em liệu đường có xa
Để anh chung lối ...chúng ta cùng về

nhoccon_haycuoi
17-09-2005, 05:39 AM
Anh về xin cứ thẳng đường
ko thôi thì rớt xuống mương bây giờ
nhà tui đã đến rồi cơ
đừng có ỡ đó mà mơ với màng

phonglantim
19-09-2005, 11:03 PM
ANh đâu nào có mơ màng
CHỉ là muốn ghé nhà nàng chút thôi
Ghé rồi anh sẽ lại chơi
Mang cau với lại cơi trầu ...kết duyên

kebatmattroi
20-09-2005, 12:09 AM
con chim khuyên đậu bờ rào nó hót
rằng cuộc tình chua xót cảnh chia li
ngày anh đền anh đi anh có hiểu
rằng con tim thổn thức bao nhiêu điều

phonglantim
20-09-2005, 05:18 AM
Chia li...chuyện cũ ở đời
Nhưng sao vẫn thấy lệ rơi thế này
PHương xa người ấy chẳng hay
THì thôi ta hãy quên ngay bóng người

Tình Nhat Phai
20-09-2005, 05:30 AM
Hỏi rằng cớ sự làm sao ?
trang thơ đối đáp lại ra thế này
xưa nay ai quản khu này !
có hay topbic e dài thế kia ?
==================
Một topbic như kia mà cũng cỏ thể giữ lại sao
mọi người ! đáng buốn thật mem bây giờ nhận thức
sao mà kém đến vậy !

phonglantim
20-09-2005, 05:32 AM
Chẳng biết sao nữa huynh ơi
Nhưng mà vẫn có người chơi như này
Nếu như không phải del ngay
Nhưng mà đã lỡ đối rồi....tính sao?

Tình Nhat Phai
20-09-2005, 05:43 AM
Nuế như Mod kịp del.. ngay
Thì thôi mọi chuện chả ra thế này
Biết rằng vẫn có người chơi
Nhưng vào topbic chán thay em ah
==================
chỉ cần Mod xóa hay chỉnh sữa lại
đề tài là được mà em !

phonglantim
20-09-2005, 05:53 AM
Thôi thế thì kẹ anh à
Dù sao thì cũng có người vào chơi
Chỉnh sửa.?kiểu gì huynh ơi
Hay là để đó,chơi rồi mà huynh