angelfish
29-10-2008, 02:54 AM
Tham gia HHT chưa lâu nhưng với em nó là quãng thời gian ngắn có ý nghĩa nhất. Vừa chia tay mái trường cấp 3, lại phải khăn gối lên
đường du học. Xa gia đình, xa bạn bè , những tưởng mọi thứ điều sẽ lạ lẫm lắm.....Em tưởng rằng sẽ chẳng bao được trò chuyện, tìm lại kỉ niệm thời hoc sinh....
Nhưng rồi 1 ngày em tình cờ....tình cờ tìm thấy được trang web này. Dẫu hok trực tiếp mặt đối mặt trò truyện, nhưng phần nào em tìm thấy ở nơi đây những
tình cảm thân quen ngày nào. Dẫu chỉ là 1 câu hỏi thăm vu vơ, lời tán dốc qua loa nhưng với em là niềm vui. Hằng ngày được online hỏi han vài câu cùng ss
Thiên Tử, được chọc phá anh cuccungcuabame,anh Gió được nhõng nhẻo cùng "mama" Hm_qs, được ghệu "ngoại "Sung rang
Hay thỉnh thoảng vào box của chị Bear, chị Hạ Quyên học hỏi- khéo tay.....Đã là con người thì ai ko tránh khỏi sinh - lão - bệnh- tử , vui - buồn - hợp- tan.
Nhưng lúc nào đi chăng nữa, tình huống nào đi chăng nữa ....vẫn rất....rất cần ai đó lắng nghe........Mới đây cũng nhờ sự nhiệt tình của chị Mây phiêu lãng và
anh Ali , em đã có password mới mà vào HHT nè. Em xin cảm ơn, cảm ơn tất cả, những ai đã đang và sẽ làm cho em yêu HHT hơn........
.......................Sẽ mãi gắn bó và cùng nhau xây dựng HHT như ngôi nhà thứ 2 , ngôi nhà của tuổi học trò nhé anh chị. Kí ức - hiện tại - tương lai sẽ luôn có bạn trong tim, hãy tin nhé và cùng nhau tiếp tục đi về phía trước
đường du học. Xa gia đình, xa bạn bè , những tưởng mọi thứ điều sẽ lạ lẫm lắm.....Em tưởng rằng sẽ chẳng bao được trò chuyện, tìm lại kỉ niệm thời hoc sinh....
Nhưng rồi 1 ngày em tình cờ....tình cờ tìm thấy được trang web này. Dẫu hok trực tiếp mặt đối mặt trò truyện, nhưng phần nào em tìm thấy ở nơi đây những
tình cảm thân quen ngày nào. Dẫu chỉ là 1 câu hỏi thăm vu vơ, lời tán dốc qua loa nhưng với em là niềm vui. Hằng ngày được online hỏi han vài câu cùng ss
Thiên Tử, được chọc phá anh cuccungcuabame,anh Gió được nhõng nhẻo cùng "mama" Hm_qs, được ghệu "ngoại "Sung rang
Hay thỉnh thoảng vào box của chị Bear, chị Hạ Quyên học hỏi- khéo tay.....Đã là con người thì ai ko tránh khỏi sinh - lão - bệnh- tử , vui - buồn - hợp- tan.
Nhưng lúc nào đi chăng nữa, tình huống nào đi chăng nữa ....vẫn rất....rất cần ai đó lắng nghe........Mới đây cũng nhờ sự nhiệt tình của chị Mây phiêu lãng và
anh Ali , em đã có password mới mà vào HHT nè. Em xin cảm ơn, cảm ơn tất cả, những ai đã đang và sẽ làm cho em yêu HHT hơn........
.......................Sẽ mãi gắn bó và cùng nhau xây dựng HHT như ngôi nhà thứ 2 , ngôi nhà của tuổi học trò nhé anh chị. Kí ức - hiện tại - tương lai sẽ luôn có bạn trong tim, hãy tin nhé và cùng nhau tiếp tục đi về phía trước