PDA

Xem đầy đủ chức năng : gió có yêu mấy thật không.............



mây_trắng
29-10-2008, 02:53 AM
gió vẫn hay vui đùa với mây
gió mang cho mây cảm xúc vui thật sự
gió đi bên cạnh mây ,đi mãi cạnh mây
lâu nay gió vẫn vậy
vẫn vui vẻ
vẫn tươi cười như bao ngày
bỗng mộy ngày............
gió bảo gió yêu mây......
mây vui lắm ,vui lắm......
nhưng bây giờ.............
gió vẫn đến bên mây....
nhưng gió không làm cho mây vui nữa
đi bên cạnh gió mà mây cảm thấy gió nhìn mây xa lạ lắm
nhưng gió lại vui vẻ bên núi
gió luôn cười với núi
đã nhìu lần mây đi cùng với núi và gió
mây cảm thấy lạc lõng lắm
dù gió vẫn cười với mây
nhưng mây cảm thấy nụ cười ấy gượng lắm ,gió à
gượng lắm..........................
vậy bây giờ gió còn yêu mây không..................?

for_you
29-10-2008, 09:32 PM
Mây không gió mây buồn lặng lẽ một góc chân trời
Gió không mây biết về đâu bốn bề
Gió đưa mây cùng khắp chân trời
Mây cho gió thêm nụ cười sắc xuân
Mây cho gió những áng màu kỷ niệm xanh
Mây, gió.....
Mây có cùng gió......

starfish_and_my_dream
29-10-2008, 10:12 PM
Chỉ là 1 con gió nhỏ vô tình lướt qua
Đã làm mây trở nên yêu thương say đắm
1 ngày kia gió lặng lẽ ra đi
Mây bây giờ không còn là mây nữa

p/s : mấy bạn làm thơ hay quá star vô phá tí :D :D

girlbabycu_meocathi
29-10-2008, 10:14 PM
chính gió làm mây trở nên đẹp biết bao
nhưng cũng chính gió làm mây tan tác
Gió thì có lúc mạnh lúc yếu
Cũng như tình cảm của gió dành cho mây vậy
Lúc trìu mến lúc nhạt nhòa
Nếu núi làm cho gió vui hơn
Thì mây xin nhường gió lại cho núi
Vì không có gió không có nghĩa là mây không sống được
Bài viết này không có nghĩa là mình khuyên bạn nên nhường gió lại cho núi,nếu bạn không chắc chắn những điều bạn nói là sự thật thế thì sao mây lại không hỏi chính gió ấy,tìm 1 cơ hội nào đó bày tỏ hết cảm xúc của mây với gió nhé,nếu gió không còn yêu mây mà lại yêu núi thì cú mèo biết là mây sẽ đau khổ lắm nhưng dù sao thì vẫn cố gắng gượng dậy nhé.Vì"không có gió không có nghĩa là mây không sống được"

mây_trắng
31-10-2008, 02:09 AM
chính gió làm mây trở nên đẹp biết bao
nhưng cũng chính gió làm mây tan tác
Gió thì có lúc mạnh lúc yếu
Cũng như tình cảm của gió dành cho mây vậy
Lúc trìu mến lúc nhạt nhòa
Nếu núi làm cho gió vui hơn
Thì mây xin nhường gió lại cho núi
Vì không có gió không có nghĩa là mây không sống được
Bài viết này không có nghĩa là mình khuyên bạn nên nhường gió lại cho núi,nếu bạn không chắc chắn những điều bạn nói là sự thật thế thì sao mây lại không hỏi chính gió ấy,tìm 1 cơ hội nào đó bày tỏ hết cảm xúc của mây với gió nhé,nếu gió không còn yêu mây mà lại yêu núi thì cú mèo biết là mây sẽ đau khổ lắm nhưng dù sao thì vẫn cố gắng gượng dậy nhé.Vì"không có gió không có nghĩa là mây không sống được"
hì hì ,cảm xúc này mình lấy từ con bạn thân nhất của mình ,nó buồn thật đấy nhưng nó không khóc vì nó biết khóc cũng chẳng có ích lợi gì ,mình thật sự thấy thương nó nên mình mới vik bài này ra ,............
và bây giờ thì thật sự nó không còn cảm xúc gì nữa ,nó bảo nó thấy trống rỗng lắm ,nhưng không sao vì mình biết nó là một đứa lạc quan mà ^^


từ bây giờ mây sẽ không khóc
mây cũng không buồn nữa
không bào giờ rơi nước mắt vì gió nữa đâu
bởi vì mây đã biết rằng.....
bây giờ gió không thuộc về mây..........

doremon7796
01-11-2008, 08:35 PM
thơ hay wá, cho Mon học hửi zới nào

pretty_yoyo
02-11-2008, 05:59 AM
mây biết rằng gió không thuộc về mây,
nhưng mà sao mây cứ u buồn hoaì??
có thể mây vẫn còn rất "iu" gió,
nhưng gió ơi traí tim "bạn" ở đâu?

mây noí rằng sẽ thôi không nhớ nữa,
sẽ thôi không còn đớn còn đau,
mà sao thấy traí tim này đau nhoí,,
cứ mỗi khi thấy gió bên canh "ai"...........

cố lên nhé hỡi áng mây yêu kiều,
vì mình biết bạn sẽ không yếu đuối,
như áng mây ngao du đây đó,
bạn sẽ luôn hạnh phúc.........tran đầy.
mây sẽ tìm được hạnh phúc ở một nơi nào đó bạn đi wa!!!!!!!!!!!!!!!!

.:.HolloW.:.
02-11-2008, 06:06 AM
...trước thì gió với lá và cây...bi h thì gió với mây và núi :rain: gió đào hoa qua quá ta...gió làm nhiều người buồn vậy ko biết gió có vui ko nhỉ?!?!.........

mây_lãng_du
02-11-2008, 07:07 AM
gió không bao giờ yêu mây! Vì gió chỉ coi mây như một người bạn thân,người tri kỉ mà thôi.


...trước thì gió với lá và cây...bi h thì gió với mây và núi gió đào hoa qua quá ta...gió làm nhiều người buồn vậy ko biết gió có vui ko nhỉ?!?!.........


gió yêu lá thật lòng vì thế gió mới mang lá rời xa cây.Cũng là vì cây không biết dùng tình yêu níu giữ lấy lá.Gió không có tội.

Gió không yêu mây,đó đã từng là sự ngộ nhận của gió và gió cũng chẳng yêu núi đâu .Gió chỉ đơn giản là đang đi tìm hạnh phúc cho chính mình .

Đừng trách gió đa tình hay đào hoa.Hãy trách rằng có quá nhiều người thích ngộ nhận tình cảm để làm chính mình đau.