PDA

Xem đầy đủ chức năng : The best damn thing-Arvil



khiconiumytam
28-10-2008, 07:30 PM
Hãy để tôi nghe thấy các bạn nói hey hey hey!
OK, Giờ hãy cho tôi nghe các bạn nói Hey hey ho

Tôi ghét lắm khi một tên con trai không đến nhà
Dù tôi đã bảo hắn ta hôm qua và cả hôm kia nữa
Tôi ghét lắm khi một tên con trai không biết thanh toán hoá đơn
Làm cho tôi phải tự trả tiền, và lúc đó thì thật là mất mặt

Đâu rồi những hi vọng, đâu rồi những ước mơ
Câu chuyện Về nàng công chúa Cinderella của tôi
Bạn nghĩ bao giờ thì chúng sẽ trở thành hiện thực

Rằng anh không, không, không tốt nên một tẹo nào
Anh sẽ không, không không bao giờ rời bỏ được em
Dù anh có muốn hay không. Dù cho cô gái đó có giống em cách mấy
Thì bọn em cũng không phải là một

Và yeah yeah yeah, rất khó để chiều lòng em đấy
Anh không biết đến những rắc rối còn em lại là địa ngục của những Scandal
Em, em là đứa chuyên gây chuyện, Là nữ hoàng rắc rối
Em là điều tồi tệ nhất là mắt anh từng nhìn thấy

OK, OK yeah

Tôi ghét lắm khi một tên con trai không chịu hiểu
Rằng tại sao một vài ngày trong tháng tôi không dám cầm tay hắn
Tôi ghét lắm khi bọn con trai ra ngoài chơi còn con gái thì phải ở nhà
Và, khi họ về nhà, hình như trên người còn có mùi hương của bạn gái cũ

Nhưng tôi đã tìm thấy niềm hi vọng và cả những ước mơ
Câu chuyện về nàng công chúa Cinderella của tôi
Giờ đây tất cả mọi người đều nhìn thấy

Rằng anh không, không, không tốt nên một tẹo nào
Anh sẽ không, không không bao giờ rời bỏ được em
Dù anh có muốn hay không. Dù cho cô gái đó có giống em cách mấy
Thì bọn em cũng không phải là một

Và yeah yeah yeah, rất khó để chiều lòng em đấy
Anh không biết đến những rắc rối còn em lại là địa ngục của những Scandal
Em, em là đứa chuyên gây chuyện, Là nữ hoàng rắc rối
Em là điều tồi tệ nhất là mắt anh từng nhìn thấy!

Cho tôi chữ A (anh phải luôn cho em những gì em cần)
Cho tôi chữ V, phải thật tốt với em đấy
R, Phải đối xử đúng đắn với em
I, em có thể gây ra một trận cãi vã
Cho tôi chữ L, hãy để tôi nghe các bạn hét thật to

1,2,3,4

Đâu rồi những hi vọng, đâu rồi những ước mơ
Câu chuyện về nàng Cinderella của tôi
Bạn nghĩ bao giờ thì chúng mới xuất hiện
Rằng anh không, không, không tốt nên một tẹo nào
Anh sẽ không, không không bao giờ rời bỏ được em
Dù anh có muốn hay không. Dù cho cô gái đó có giống em cách mấy
Thì bọn em cũng không phải là một

Và yeah yeah yeah, rất khó để chiều lòng em đấy
Anh không biết đến những rắc rối còn em lại là địa ngục của những Scandal
Em, em là đứa chuyên gây chuyện, Là nữ hoàng rắc rối
Em là điều tồi tệ nhất là mắt anh từng nhìn thấy!

Hãy để tôi nghe các bạn nói hey hey hey
Được rồi, Giờ hãy để tôi nghe các bạn nói hey hey ho

Em là điều tồi tệ nhất mà mắt anh từng nhìn thấy!