baby_học_đòi
28-10-2008, 07:28 PM
Anh tôi là một người rất thương em gái. Một trong số những em gái của anh là tôi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi là người anh yêu thương và cưng tôi nhất. Ảnh hay chở tôi đi chơi, đánh đàn cho tôi nghe,, hát ru tôi ngủ, ẳm tôi đi chụp hình chung với ảnh và dạy tôi học bài. Tôi đã có những trận đau ốm liêng miêng, từ đau răng, sốt, lên bang, sởi, cho tới đau họng, anh tôi luôn là người trực tiếp đứng ra lo lắng cho tôi. Anh tôi thương tôi lắm!. Tôi nhớ ngày xưa khi dạy tôi học bài, ảnh thỉnh thoảng cũng hay cốc đầu tôi, nên tôir rất sợ ảnh. Nhưng như vậy không có nghĩa là ảnh không thương tôi, ảnh cũng muốn tôi tốt, anh thấy tôi học dốt , làm biếng, nên anh phải la rầy . Ảnh hay mua truyện cho tôi đọc, .Thời đó hai anh em hay dành nhau đọc cuốn truyện Đoremon. Ngoài việc tôi sợ ảnh, ảnh nóng tính, hay cốc đầu tôi, mỗi lúc tôi học bài...thì hầu như hai anh em chẳng có mấy khoảng cách
Anh thương tôi nhiều! Có lần nữa đêm, sợ tôi bị bệnh nặng ảnh lật đật ôm tôi chạy vô bệnh viện, và túc trực đó với tôi 24/24. Có những lúc ảnh vừa thức học bài khuya , vừa phải dzỗ cho tôi nín vì cơn đau răng làm tôi khó chịu và những cơn ho xù xụ của toi.
Ở bên ảnh tôi , tôi luôn cảm nhận một tình yêu thương em gái vô cùng, vô bờ bến ....
Cho đến khi tôi bắt đầu trưởng thành, tôi vẫn còn quấn quít bên ảnh. Có những chuỗi ngày dài ba mẹ đi làm xa, vắng mặt, hai anh em ở nhà ,mặc dù rất bận với công việc đi học, đi làm nhưng anh vẫn tranh thủ ghé qua chợ mua đồ về nấu nướng.Dạo đó anh tôi lận đận lắm! Cả trong công việc lẫn trong đường tình cảm, nghĩ lại tôi thương ảnh vô cùng.
Có trãi qua, những giai đoạn đó với anh tôi mới thật sự thấy anh tôi là người tốt và đáng thương vô cùng. Tôi hiểu anh, tôi hiểu con người của ảnh.
Mặc dầu bây giờ, khi lớn lên, tình cảm anh em trở nên xa cách hơn. Quan điểm, tính cách và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người cũng mỗi khác.Đôi khi không còn hợp với nhau nữa.Và tôi cũng không còn dể thương, đáng yêu như xưa. Nhưng tôi biết, anh tôi vẫn rất thương tôi, thương em gái .Ảnh vẫn hay quan tâm tôi. Mỗi khi tôi cần anh vẫn ở bên cạnh tôi. Ảnh ít khi nào lớn tiếng với tôi. Dù là đôi khi ảnh hay lớn tiếng với người khác. Tôi thật sự rất biết ơn ảnh, tôi thương ảnh rất nhiều!.Và tôi hy vọng anh tôi hiểu....
Anh thương tôi nhiều! Có lần nữa đêm, sợ tôi bị bệnh nặng ảnh lật đật ôm tôi chạy vô bệnh viện, và túc trực đó với tôi 24/24. Có những lúc ảnh vừa thức học bài khuya , vừa phải dzỗ cho tôi nín vì cơn đau răng làm tôi khó chịu và những cơn ho xù xụ của toi.
Ở bên ảnh tôi , tôi luôn cảm nhận một tình yêu thương em gái vô cùng, vô bờ bến ....
Cho đến khi tôi bắt đầu trưởng thành, tôi vẫn còn quấn quít bên ảnh. Có những chuỗi ngày dài ba mẹ đi làm xa, vắng mặt, hai anh em ở nhà ,mặc dù rất bận với công việc đi học, đi làm nhưng anh vẫn tranh thủ ghé qua chợ mua đồ về nấu nướng.Dạo đó anh tôi lận đận lắm! Cả trong công việc lẫn trong đường tình cảm, nghĩ lại tôi thương ảnh vô cùng.
Có trãi qua, những giai đoạn đó với anh tôi mới thật sự thấy anh tôi là người tốt và đáng thương vô cùng. Tôi hiểu anh, tôi hiểu con người của ảnh.
Mặc dầu bây giờ, khi lớn lên, tình cảm anh em trở nên xa cách hơn. Quan điểm, tính cách và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người cũng mỗi khác.Đôi khi không còn hợp với nhau nữa.Và tôi cũng không còn dể thương, đáng yêu như xưa. Nhưng tôi biết, anh tôi vẫn rất thương tôi, thương em gái .Ảnh vẫn hay quan tâm tôi. Mỗi khi tôi cần anh vẫn ở bên cạnh tôi. Ảnh ít khi nào lớn tiếng với tôi. Dù là đôi khi ảnh hay lớn tiếng với người khác. Tôi thật sự rất biết ơn ảnh, tôi thương ảnh rất nhiều!.Và tôi hy vọng anh tôi hiểu....