Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có khi nào...



NhoxTy
28-10-2008, 05:07 AM
Anh-người em yêu.
Có khi nào anh hiễu được cảm giác của em như thế nào khi anh giận hờn những chuyện vô cớ không?Có khi nào anh thử quan tâm đến em không?
Anh luôn cho mình là đúng và em thì lúc nào cũng sai.Những lúc anh bực bội hay buồn phiền em cái gì đó không lúc nào anh nói cho em nghe.Đang nói chuyện DT với nhau thì tự dưng anh cáu gắt với em...dù cho em có lỡ lời nói gì đi nữa thì anh cũng ko nên như thế chứ !
Anh hiểu cam giác bây giờ của em không ?Chắc là không gòi...anh làm sao mà hiểu được vì anh có quan tâm đến em đâu.
Anh không tin tưởng em và đó là những thứ khiến 2 chúng ta có khoảng cách...em luôn muốn 2 chúng ta gần nhau hơn...còn anh thì vô tình xua em ra xa hơn.Anh luôn bực bội ghen tuông vô cớ khiến em muốn điên lên vì tức.
Có khi nào anh thử đứng vào lập trường của em mà suy nghĩ chưa?
Có khi nào anh tin tưởng em không?
Có khi nào nói chuyện với nhau mà không gây với nhau không?
Những chuyện của quá khứ thì đừng nhắc đến...
Nói với chuyện với anh 8 câu là hết 7 câu gây với nhau...đôi khi muốn nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa ,hay ngủ chưa cũng không dám nhắn...sợ nhắn gòi thì lại gây với nhau nữa.
Hôm nay em viết những dòng này cho anh trong tâm trạng bực bội...nói gì giải thích gì thì anh cũng cho là em sai.
..............................................BỰ C MÌNH............................................. ....................

PeNy
28-10-2008, 09:43 PM
thui ty đừng bùn , chuyện gì rùi cũng wa , nhớ làm chi để ta bùn , nên nhớ bùn chỉ làm ta mau già cười là tốt nhất đó ấy chứ.........^^

NhoxTy
29-10-2008, 09:32 PM
Nụ cười mà ko vui thì cũng vô nghĩa thôi mà.

for_you
29-10-2008, 09:36 PM
Quá khứ là kỷ niệm
Hiện tại ta vun đắp và xây dựng
Tương lai là ước mơ thành hiện thật
Sống cho nhau, vì nhau, chấp nhận nhau.....tình yêu phải chăng?

starfish_and_my_dream
29-10-2008, 10:15 PM
hỉ yêu nhau là hay cãi nhau lắm, chút là quên thôi mà :D :D


Chú thì nguôi giận hà ,nhưng vẫn thấy ghét người đó quá ,làm mình giận mấy ngày.

giận nhau để yêu nhau nhiều hơn mà ^^

NhoxTy
30-10-2008, 04:50 AM
Chú thì nguôi giận hà ,nhưng vẫn thấy ghét người đó quá ,làm mình giận mấy ngày.

lukhachmuathu
30-10-2008, 08:16 AM
Có giận là có yêu đó, người ta thường nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà. Càng đau thì tất nhiên là càng yêu thôi. Khi nào bạn với người ta cãi nhau mà bạn không còn thấy giận mà chỉ thấy nước mắt cứ rơi thì đó mới thật sự là cần phải xem xét lại. ^^

Pha Lê Tím
30-10-2008, 08:35 AM
Có khi nào anh nhìn thấy những nỗi đau em phải chịu đựng ko?
Với anh mọi thứ lúc nào cũng như có sẵn. Cái gì cũng đơn giản. Nhưng với em khác. Mong anh hiểu em hơn 1 chút. Đừng chỉ biết yêu em và chỉ như thế...

bc_ht
30-10-2008, 05:41 PM
Này bạn, có câu nói như này nè: Buồn cũng một ngày,vui cũng một ngày,bạn thấy cái nào hơn, sao không thử vui đi xem có khác buồn như thế nào không?

NhoxTy
30-10-2008, 10:02 PM
thank tát cả vì những lời động viên.

PeNy
30-10-2008, 10:43 PM
.....dù gì cũng đang tốt đẹp mà , hết giận goy` đấy thui..........quên đi chớ tao chúc mày hạnh phúc......

tuongvy219
31-10-2008, 09:51 AM
nỗi bùn thì rất ít nhưng khó có thể quên nó 1 cách dạng niềm vui lại nhìu nhưng rất dễ quên,đó là li do tại sao ta luôn thấy nỗi bùn vây quanh mình

PeNy
31-10-2008, 08:08 PM
Nụ cười mà ko vui thì cũng vô nghĩa thôi mà.
Con người đôi khi phải giả vờ...........

NhoxTy
01-11-2008, 08:06 PM
Con người đôi khi phải giả vờ...........

Con người dôi khi phải làm như thế vì cuộc sống ko bao giờ cho họ lựa chọn.

PeNy
02-11-2008, 02:34 AM
Vì sự thật là có chọn được đâu , cuộc sống bộn bề , mọi người đều dối trá nhau để mà sống.......

NhoxTy
02-11-2008, 05:15 AM
Mọi người đều lợi dụng nhau mà sống-giữa cuộc sống bộn bề này phải như thế mới có được lợi danh.

for_you
02-11-2008, 05:21 AM
Cuộc sống thật khó làm được hai chữ "chấp nhận" ai sẽ làm được điều này.....sống vì chính mình, vì mọi người và một người nên "chấp nhận"...!!

NhoxTy
02-11-2008, 06:49 AM
nếu sự chấp nhận của tôi có thể khiến mọi việc êm xui đi thì tôi sẽ chấp nhận mọi thứ để thế giới ko còn đấu tranh và ganh tị lẫn nhau.

PeNy
02-11-2008, 09:25 PM
Xung quanh.......
Đều có 1 thứ........
Mà em cho là giả dối......
Đó là dựa trên nhau mà sống........
Lấy tình cảm của người khác mà làm điều thú vị....
Và em hiễu..........như thế

NhoxTy
03-11-2008, 07:22 PM
Trời ko mưa nhưng cũng ko nắng....
Mây ko đen nhưng cũng đâu có xanh...
Miệng thì cười nhưng lòng đâu có vui....
Không mở mắt ko thấy được giả dối...
Nhưng em sẽ nhắm mắt để cảm nhận tình yêu mà anh dành cho em.

for_you
03-11-2008, 07:29 PM
Xương rồng một loài cây chịu được khắc nghiệt của tự nhiên "tồn tại hay không tồn tại - cuộc sống bon chen, chà đạp" một loại cây đứng một mình giữa bao sóng gió, cằn cỗi, .......không chen chúc khoe sắc với những loài khác .....vẫn nở hoa - hoa xương rồng - một vẻ đẹp giản dị, quyến rũ, trong trắng .......hoa xương rồng ....ai thích hoa xương rồng ....ai thích ngắm nhìn chúng ...ai và ai ...!!

NhoxTy
05-11-2008, 06:18 AM
Nhìn chúng vì chính vẻ đẹp của chúng....Hay là vì chúng kiên cường dù cho bão cát...vẫn sống và dập dìu trong gió nóng...