hoahongbaby
27-10-2008, 02:26 AM
sau cơn mưa trời lại sáng ^^**^^...........
đúng vậy , nhưng với mỗi người thì bầu trời đó đều rất khác nhau. Nhưng với tôi bầu trời ấy nhuộm loang màu tím.
một ngày không còn dài lê thê khi vắng anh , tôi được đánh thúc bởi một câu hỏi nhẹ nhàng " dậy đi cô bé và đừng có bỏ học nữa nhé ". tuy uểu oải bước dậy nhưng trong lòng cảm giác xao xuyến , và cũng thật suy tư. Chả lẽ ánh mắt ấy , nụ cười ấy trong tôi giờ đã mờ phai rồi sao , và cả nhưng mong ước khi nào. giờ thì tôi không muốn biết câu trả lời , nhưng tôi tin ngày mai sẽ không còn cái cảm giác vội vã như bây giờ , vì một lẽ...............
đúng vậy , nhưng với mỗi người thì bầu trời đó đều rất khác nhau. Nhưng với tôi bầu trời ấy nhuộm loang màu tím.
một ngày không còn dài lê thê khi vắng anh , tôi được đánh thúc bởi một câu hỏi nhẹ nhàng " dậy đi cô bé và đừng có bỏ học nữa nhé ". tuy uểu oải bước dậy nhưng trong lòng cảm giác xao xuyến , và cũng thật suy tư. Chả lẽ ánh mắt ấy , nụ cười ấy trong tôi giờ đã mờ phai rồi sao , và cả nhưng mong ước khi nào. giờ thì tôi không muốn biết câu trả lời , nhưng tôi tin ngày mai sẽ không còn cái cảm giác vội vã như bây giờ , vì một lẽ...............