PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Sò và Sóng



Mưa*
25-10-2008, 01:00 PM
Chuyện Sò và Sóng


TÔi là một con sò nhỏ , con sò nằm sâu dưới lòng đại dương . VÀ sở dĩ tôi có tên gọi như vậy là bời vì lối sống khép kín , tách biệt với mọi người và sự yếu đuối của tôi . Tôi yếu đuối , mềm lòng và dễ bị tổn thương . Do đó tôi luôn nấp trong cái vỏ của mình và ngoan ngoãn nằm yên dưới đáy biển .

Đến một ngày , SÓng bất chợt ập đến , Sóng cuốn Sò đi ! Cuốn Sò đi mãi . Qua bao vùng đất mới , qua bao vùng điều mới lạ . SÒ yêu SÓng lắm , rất yêu SÓng . Nhờ Sóng mà Sò đã dần mở chiếc vỏ của mình . Dần tiếp xúc với mọi người . Đối với Sò , từng giây từng phút được ở bên Sóng đều la những lúc HẠnh phúc nhất ! SÒ coi Sóng là cả cuộc đời mình . Cứ thế , tình yêu Sò dành cho Sóng cứ lớn dần lên , lớn dần lên . Nó mãnh liệt đến mức Sò đã hất văng tất cả những con cua , con ốc hay bất cứ thứ gì trên Sóng . Sò muốn Sóng là của riêng mình , không cho phép Sóng tiếp xúc với bất kì ai ........

Rồi một ngày Sò thức giấc và thấy mình nằm trên bãi cát trắng . SÒ bỡ ngỡ , ngở ngàng rồi nhận ra Sóng đã bỏ rơi Sò . Bỏ rơi Sò mãi mãi . Sò đau khổ , tình yêu của nó vừa bị hất văng . Sò khóc , khóc rất nhiều . Những giọt lệ đớn đau ấy chảy từng giọt , từng giọt qua thân mình run rẩy của Sò . Chúng cuốn trôi đi lớo cát trắng trên Sò . CHúng làm Sò trở nên óng ánh và đẹp hơn bao giờ hết . Màu vỏ xanh biếc phản chiếu ánh mặt trời huyền ảo làm người ta chú ý đến nó . Rồi một người thợ kim hoàn chuyên nghiệp đem Sò về . Ngày đêm ông ta đánh bóng mài dũa Sò . CUối cùng, cho ra một tuyệt tác và ông đặt tên cho Sò là Nước mắt nữ thần VENUS . Ông nói rằng :
_Con SÒ này rất đẹp với màu vỏ đặc biệt của nó . Nhưng thân thể nó nhuốm buồn , sự buồn bã trầm lặng , giá băng càng làm nó kiêu sa lộng lẫy . Ta có thể cảm nhận được giọt nước mắt của thần VENUS qua nó .

Nước mắt nữ thần VENUS nhận được sự chú ý của mọi người , chẳng mấy chốc nó nổi tiếng . Ai cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp của SÒ . Người thợ hãnh diện lắm . Ông quyết định không bao giờ bán SÒ đi . Ông muốn giữ nó cho riêng mình .
Sò giờ đây không còn nhận ra chính mình . Nó xinh đẹp , nó nổi tiếng , nó danh giá và nó thấy nó đã thật sự trưởng thành và mạnh mẽ, cứng rắn hơn nhiều ! Nhưng sự thật thì Sò càng đứng trên đình cao danh vọng nó càng cô đơn . Nó càng tỏ ra mình mạnh mẽ thì nó lại càng yếu đuối đi . Nó là một sinh linh đáng thương tội nghiệp và vĩnh viễn là như thế vì dù có nổi tiếng , danh vọng đến đâu thì nó cũng chỉ là một con Sò cô độc bị Sóng bỏ rơi .
MỘt hôm , Sò bỗng nhận ra điều cay đắng này . Tim nó co thắt lại , nó thấy cõi lòng tê tái . Cái vỏ cứng cáp xinh đẹp như muốn vỡ vụn . Cảm giác nặng nề khủng khiếp đè lên nó . Rồi nó khóc , lần đầu tiên nó khóc trong mấy năm trời . Giọt nước mắt long lanh chảy dài . NGười thợ kim hoàn nhìn thấy vậy bèn ngồi xuống hỏi chuyện Sò . Nó bắt đầu kề về quảng thời gian nó được ở bên Sóng . Tình yêu mà nó dành cho Sóng , sự bõ rơi của Sóng dành cho nó . Những giọt lệ và nét u buồn trên nó cũng đều do Sóng làm ra . Ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào nó bật khóc lớn . NGười thợ xúc động trước tình yêu cùa SÒ . Ông hỏi :
_VẬy ngươi có sẳn sàng từ bỏ tất cả danh vọng , tiếng tăm để trờ về biển chờ đợi SÓng không ?
Sò đáp :
_Tôi có thể bỏ cả vè đẹp của mình chỉ vì việc đó .
Người thợ im lặng suy ngẫm .Rồi ông nói :
_ Nhưng ngươi có chắc là Sóng sẽ lại đưa người đi chứ !?
Sò trầm ngâm một lúc rồi nói trong tiếng nấc :
_ Có thể SÓng sẽ không bao giờ đến bên tôi , có thể Sóng đã đi đến một nơi xa khuất . Nhưng tôi sẽ truyền tình yêu của mình dành cho SÓng vào biển và chờ đợi cho đến chết vì Sóng .
Đến đây SÒ đau khổ khép vỏ lại . Điều đầu tiên trong mấy năm nay nó làm . Nó trốn tránh mọi người , không muốn ai thấy sự đau đớn tột độ trên khuôn mặt nó . NGười thợ cảm động trước tình yêu này . Ngay lập tức ông thuê một chiếc thuyền ra khơi và đem theo Sò . Ông đứng trên mũi thuyền tay cầm Sò nói lớn :
_ Ta sẽ trả người về với biển Sò ạ ! Mặc dù ngươi là tác phẩm mà ta thích nhất .... Nước mắt nữ thần VENUS !
SÒ không đáp gì ! Một giọt lệ tuôn qua khe hở nơi hai mảnh vỏ khép kín . Giọt lệ long lanh màu xanh lam tuyệt đẹp . Chảy trong lòng bàn tay ông rồi khô đọng lại thành một viên đá hình giọt nước . Tuyệt dịu . Từ viên đá ấy tỏa ra một luồng hơi ấm áp , xoa lành những vết thương lòng .Viên đá ấy đem cho ta cảm giác yên lành, bình yên như được ở bên người mình yêu ! Ông bỏ viên đá vào một cái hộp thật đẹp rồi thả Sò xuống biển .

Sóng vẩn cứ đua nhau vỗ vào bờ đá khi SÒ đã quay trở lại biễn . NGười thợ khóc , ông tiếc thương cho tình yêu éo le của Sò . Ông trở về nhà , cất kĩ viên đá và viết nên một câu chuyện mang tên
Chuyện SÒ và SÓNg

CÂu chuyện được sự chú ý từ dân chúng ! HỌ đón nhận nó như đã từng chấp nhận Sò . VÀ điều đó nhanh chóng làm ông trờ nên nổi tiếng giàu có . Nhưng thứ tài sãn quý giá nhất với ông vẫn là Nước mắt của SÒ . Giọt lệ của Tình Yêu mảnh liệt .
Liệu SÒ có về được với SÓng ??
SÓng sẽ tìm lại SÒ ??
CÂu chuyện kết thúc trong dang dở mà chĩ có chính SÒ và Sóng mới trả lời được .

Nguồn: Yeah1