Illusion
25-10-2008, 10:42 AM
Huế , Ngày 25 tháng 10 năm 2008
Chào Linh!
hôm nay , Hiếu ngồi viết lá thư này , không phải chỉ là để gửi cho Linh.... bởi vì H biết Linh sẽ không bao giờ đọc được những dòng H viết..... và..... H cũng mong điều đó không xảy ra , H không muốn làm Linh buồn....
Chúng ta quen nhau cũng đã được 10 năm rồi..... từ ngày học cấp một , H đã thích Linh , thích thực sự nhưng đơn giản chỉ là " thích " , đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự mến mộ thời còn là trẻ con.....và hồi đó H biết Linh cũng thích lớp trưởng......để giữ tình bạn giữa H và Linh , H đã không dám nói ra lòng mình.......
lên cấp 2 , H học một trường khác Linh chỉ đơn giản là bởi vì H học kém hơn , lắm lúc H nghĩ , mình thật chẳng xứng đáng để thích Linh...... và....... thật xin lỗi , cứ coi như đó cũng là một lời biện hộ cho 2 người con gái mà H đã phải lòng hồi trung hoc...........
Nhưng tất cả điều tan vỡ............ hồi H học lớp 7 , 1 bạn gái ở Hà Tĩnh vào Huế học và thuê phòng trọ ở nhà H - Nhi , nhiều khi H nghĩ hai đứa tớ đã thân nhau hơn cả mức tình bạn......... và H đã không còn nhớ đến Linh..... cho đến một ngày , người đó phải trở về Quê học tiếp , trước ngày ấy đi H đã thổ lộ ............nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.........
Và............ lên lớp 9 , cuộc tình mới lại bắt đâu......với Vinh......... như H đã kể với Linh.......
Lên cấp 3 , chúng ta lại được học chung một trường , được gặp Linh , mọi kí ức trong H lại hiện về........gặp lại Linh là niềm vui sướng lớn nhất trong H trước bao nỗi buồn về những chuyện mà H đã trải qua..........Và H đã cố gắng học tập thật nhiều để bằng Linh..........
chúng ta đã rất vui vẻ bên cạnh nhau , Linh lúc nào cũng tâm sự tất cả mọi thứ với H như một người bạn thân.......... và........... vì thế H lại càng đau lòng hơn nữa khi biết - một lần nữa , Linh lại thích một người khác..........và Linh quyết định chờ người đó vì người ấy đã có người khác..........
Và.......... Linh có biết rằng............... H cũng đang chờ Linh................
H không muốn.......... không muốn lại một lần nữa , H sẽ đau khổ trong im lặng , bởi H biết , giờ đây , H thực sự yêu Linh , là tình yêu chân thật chứ không phải là tình yêu trẻ con hồi cấp 1...... H không muốn lại một lần nữa H mất Linh.............. và.............. H đã nói tất cả với Linh.................
Nhưng....... H đã không muốn Linh trả lời.........bởi vì H đã biết trước rằng , H chỉ có 2 con đường , không yêu hoặc chờ đợi ..........vì H biết , Linh chỉ coi H như một người bạn thân - và cũng là đối thủ cạnh tranh học tập trong lớp...... ngoài ra..... chẳng còn gì!
Linh có biết , mỗi lần nhìn thấy Linh đi với người đó........ lòng H đau như cắt....... nhưng H vẫn bình tĩnh , vẫn tươi cười......... Linh à.......... có lẽ Linh cũng chẳng bao giờ biết được H yêu Linh đến dường nào........... đến nỗi H không muốn Linh đọc được những dòng thư này......... để rồi Linh lại phải suy nghĩ nhiều hay bận tâm về H...............
Hôm qua là ngày sinh nhât H 24-10. Linh có biết H buồn lắm không? H thật sự buồn lắm......... vì dòng chữ mà Linh ghi trong thiệp mừng sinh nhật H :" cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt"...........Linh sẽ mãi mãi coi H là bạn sao?
và cũng trong ngày hôm qua.........Nhi đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật , và...... đã chuyển đến ở phòng trọ gần nhà H.........
H thật sự rất đau lòng khi người đó nói rằng đã rất hối hận khi từ chối H , khi Nhi quay về quê đã nhớ H rất nhiều , và đã xin bố mẹ được chuyển ra đây học , rồi còn về nhà cũ hỏi thăm tin tức H , xin số Đt H , lại nhớ cả ngày sinh nhật H nữa...............và.......... lòng H thật sự rối ren , không phải vì H còn thích Nhi mà bởi vì H thấy Nhi cũng giống như một phiên bản của H , cũng rơi vào hoàn cảnh của H , và..... bây giờ....... H đau đầu lắm , H chỉ có Linh để tâm sự.... nhưng..... chuyện này H không thể nói cho Linh.... và...bây giờ H chỉ còn biết viết lá thư này.........để.......giải tỏa tất cả những phiền muộn.......... để ngày mai H không còn nghĩ về ai.....................!
kí Tên
HVH
Chào Linh!
hôm nay , Hiếu ngồi viết lá thư này , không phải chỉ là để gửi cho Linh.... bởi vì H biết Linh sẽ không bao giờ đọc được những dòng H viết..... và..... H cũng mong điều đó không xảy ra , H không muốn làm Linh buồn....
Chúng ta quen nhau cũng đã được 10 năm rồi..... từ ngày học cấp một , H đã thích Linh , thích thực sự nhưng đơn giản chỉ là " thích " , đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự mến mộ thời còn là trẻ con.....và hồi đó H biết Linh cũng thích lớp trưởng......để giữ tình bạn giữa H và Linh , H đã không dám nói ra lòng mình.......
lên cấp 2 , H học một trường khác Linh chỉ đơn giản là bởi vì H học kém hơn , lắm lúc H nghĩ , mình thật chẳng xứng đáng để thích Linh...... và....... thật xin lỗi , cứ coi như đó cũng là một lời biện hộ cho 2 người con gái mà H đã phải lòng hồi trung hoc...........
Nhưng tất cả điều tan vỡ............ hồi H học lớp 7 , 1 bạn gái ở Hà Tĩnh vào Huế học và thuê phòng trọ ở nhà H - Nhi , nhiều khi H nghĩ hai đứa tớ đã thân nhau hơn cả mức tình bạn......... và H đã không còn nhớ đến Linh..... cho đến một ngày , người đó phải trở về Quê học tiếp , trước ngày ấy đi H đã thổ lộ ............nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.........
Và............ lên lớp 9 , cuộc tình mới lại bắt đâu......với Vinh......... như H đã kể với Linh.......
Lên cấp 3 , chúng ta lại được học chung một trường , được gặp Linh , mọi kí ức trong H lại hiện về........gặp lại Linh là niềm vui sướng lớn nhất trong H trước bao nỗi buồn về những chuyện mà H đã trải qua..........Và H đã cố gắng học tập thật nhiều để bằng Linh..........
chúng ta đã rất vui vẻ bên cạnh nhau , Linh lúc nào cũng tâm sự tất cả mọi thứ với H như một người bạn thân.......... và........... vì thế H lại càng đau lòng hơn nữa khi biết - một lần nữa , Linh lại thích một người khác..........và Linh quyết định chờ người đó vì người ấy đã có người khác..........
Và.......... Linh có biết rằng............... H cũng đang chờ Linh................
H không muốn.......... không muốn lại một lần nữa , H sẽ đau khổ trong im lặng , bởi H biết , giờ đây , H thực sự yêu Linh , là tình yêu chân thật chứ không phải là tình yêu trẻ con hồi cấp 1...... H không muốn lại một lần nữa H mất Linh.............. và.............. H đã nói tất cả với Linh.................
Nhưng....... H đã không muốn Linh trả lời.........bởi vì H đã biết trước rằng , H chỉ có 2 con đường , không yêu hoặc chờ đợi ..........vì H biết , Linh chỉ coi H như một người bạn thân - và cũng là đối thủ cạnh tranh học tập trong lớp...... ngoài ra..... chẳng còn gì!
Linh có biết , mỗi lần nhìn thấy Linh đi với người đó........ lòng H đau như cắt....... nhưng H vẫn bình tĩnh , vẫn tươi cười......... Linh à.......... có lẽ Linh cũng chẳng bao giờ biết được H yêu Linh đến dường nào........... đến nỗi H không muốn Linh đọc được những dòng thư này......... để rồi Linh lại phải suy nghĩ nhiều hay bận tâm về H...............
Hôm qua là ngày sinh nhât H 24-10. Linh có biết H buồn lắm không? H thật sự buồn lắm......... vì dòng chữ mà Linh ghi trong thiệp mừng sinh nhật H :" cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt"...........Linh sẽ mãi mãi coi H là bạn sao?
và cũng trong ngày hôm qua.........Nhi đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật , và...... đã chuyển đến ở phòng trọ gần nhà H.........
H thật sự rất đau lòng khi người đó nói rằng đã rất hối hận khi từ chối H , khi Nhi quay về quê đã nhớ H rất nhiều , và đã xin bố mẹ được chuyển ra đây học , rồi còn về nhà cũ hỏi thăm tin tức H , xin số Đt H , lại nhớ cả ngày sinh nhật H nữa...............và.......... lòng H thật sự rối ren , không phải vì H còn thích Nhi mà bởi vì H thấy Nhi cũng giống như một phiên bản của H , cũng rơi vào hoàn cảnh của H , và..... bây giờ....... H đau đầu lắm , H chỉ có Linh để tâm sự.... nhưng..... chuyện này H không thể nói cho Linh.... và...bây giờ H chỉ còn biết viết lá thư này.........để.......giải tỏa tất cả những phiền muộn.......... để ngày mai H không còn nghĩ về ai.....................!
kí Tên
HVH