Xem đầy đủ chức năng : bé làm thơ........
chip_love
25-10-2008, 02:12 AM
Kỉ niệm xưa có bao giờ anh nhớ
Và mỉm cười mỗi khi nghĩ về em
Bao năm rồi với nỗi nhớ không tên
Em đem cất vào bóng đêm kí ức
Dòng thơ kia còn chưa khô nét mực
Sao vội vàng anh lặng lẽ ra đi
Kỉ niệm đẹp cũng sẽ chẳng là chi
Khi anh nỡ cho thời gian vùi xoá
Chỉ có em thôi ôm vào lòng tất cả
Vẫn đợi chờ vẫn nhớ mong ai
Sợ một ngày kia tất cả sẽ tàn phai
Em lại một mình đi tìm hoài dĩ vãng
heoquay15
25-10-2008, 05:32 AM
Kỷ niệm xưa có bao giờ em nhớ
Khi duyên mình đã tan vỡ từ đây
Có rất nhiều lời nói tựa gió bay
Giờ đây ta đã chia tay hỡi người
Ta ra đi ta vẫn còn ngoảnh lại
Người ra đi không ngoảnh mặt lại trông
Giờ đây ta đau khổ tận đáy lòng
Yêu chi giờ phải đau lòng vì em.
caycodai
25-10-2008, 06:00 AM
Thế sao lúc trước mình chi tay
Anh đồng ý chẳng mảy may suy nghĩ?
Chia tay rồi bao kí ức tràn về
Muốn quay lại chẳng thể được nữa đâu!
heoquay15
25-10-2008, 07:56 PM
Thế sao lúc trước mình chi tay
Anh đồng ý chẳng mảy may suy nghĩ?
Chia tay rồi bao kí ức tràn về
Muốn quay lại chẳng thể được nữa đâu!
Biết là sẽ chẳng được đâu
Nhưng yêu anh nguyện chịu đau đợi chờ
Em hãy hiểu cho lòng khô quạnh
Nhớ em nhiều những lúc hoàng hôn
Yêu em yêu cả tâm hồn
Yêu em cả con người của em.
caycodai
25-10-2008, 11:14 PM
Biết là sẽ chẳng được đâu
Nhưng yêu anh nguyện chịu đau đợi chờ
Em hãy hiểu cho lòng khô quạnh
Nhớ em nhiều những lúc hoàng hôn
Yêu em yêu cả tâm hồn
Yêu em cả con người của em.
Nếu có phép màu nhiệm kì
Cho ta quay lại chia ly buổi nào
Để rồi anh nói ngọt ngào
Như lời đang nói thì sao em buồn?
heoquay15
26-10-2008, 11:56 PM
Nếu có phép màu nhiệm kì
Cho ta quay lại chia ly buổi nào
Để rồi anh nói ngọt ngào
Như lời đang nói thì sao em buồn?
Buồn chi em cho lòng thêm đau đớn
Hãy vui lên hãy đến với anh
Một mai nắng tỏ trời xanh
Ta bên nhau mãi không xa không rời.
caycodai
27-10-2008, 11:38 PM
Thế còn lúc mưa trời tối?
Chắc anh cũng sẽ bỏ rơi em à?
Bên nhau có đc đến già?
Hay vừa mấy tháng anh đà xa em?
heoquay15
28-10-2008, 03:07 AM
Thế còn lúc mưa trời tối?
Chắc anh cũng sẽ bỏ rơi em à?
Bên nhau có đc đến già?
Hay vừa mấy tháng anh đà xa em?
Anh xin hứa không bao giờ có thể
Xa 1 người mà anh đã từng yêu
Nếu 1 mai trời mưa đêm lạnh giá
Anh sẽ đến và ở cạnh bên em.
caycodai
28-10-2008, 07:23 AM
Anh xin hứa không bao giờ có thể
Xa 1 người mà anh đã từng yêu
Nếu 1 mai trời mưa đêm lạnh giá
Anh sẽ đến và ở cạnh bên em.
Có thật ko? Nhưng em sợ một điều
Ngày anh đến em đã yêu người khác
Đêm mưa lạnh em đã có bờ vai!
Vậy lúc đó ai có còn giữ lời?
heoquay15
29-10-2008, 03:47 AM
Có thật ko? Nhưng em sợ một điều
Ngày anh đến em đã yêu người khác
Đêm mưa lạnh em đã có bờ vai!
Vậy lúc đó ai có còn giữ lời?
Lời yêu em anh đã nguyện suốt đời
Nếu mai này em có người yêu mới
Anh xin thề anh ngồi đây đợi
Đến khi nào em trở lại với anh.
caycodai
29-10-2008, 07:22 AM
Em sợ rằng anh ngồi đợi lâu quá
Lúc bừng tỉnh anh đã già mất rồi!
Em sợ rằng lúc đó anh giữ lời
Thì sẽ có một kẻ ế anh ơi! :so_funny:
heoquay15
29-10-2008, 08:40 AM
Em sợ rằng anh ngồi đợi lâu quá
Lúc bừng tỉnh anh đã già mất rồi!
Em sợ rằng lúc đó anh giữ lời
Thì sẽ có một kẻ ế anh ơi! :so_funny:
Em lo xa quá làm chi
Lo xa chỉ tổ mình già thêm thôi
Nếu một mai em chắc mình hạnh phúc
Thì anh sẽ đi tìm 1 nửa của anh
Lúc đó em khỏi bận lòng
Tuổi xuân đừng để vội vàng trôi qua.
caycodai
29-10-2008, 10:17 PM
Tuổi già tự nó đến thôi
Việc gì phải sợ lo rồi mệt thân
Tôi đây tuổi vẫn còn xuân
Sẽ ko để nó dần trôi dễ dàng!
heoquay15
30-10-2008, 12:05 AM
Ôi trời ơi thật pó tay
Nói gì cũng được tôi thua you rồi
Xin đừng có nói lôi thôi
Giờ tui xin lỗi cho you vui lòng.
caycodai
30-10-2008, 02:42 AM
Eò èo ai nói lôi thôi?
You nói như vậy chỉ tôi đó à?
Tính tôi hiếu thắng nhưng mà
Thua mà ko phục thì thà ko thua!
HanMacTu_part2
30-10-2008, 11:46 PM
Thơ mà có thắng thua sao
Nghe sao cho lọt lỗ tai nào
Thờ là tâm hồn người thi sĩ
Lẽ nào lấy đó làm tự cao
vianhmuonyeuem2
31-10-2008, 12:13 AM
Kỉ niệm xưa có bao giờ anh nhớ
Và mỉm cười mỗi khi nghĩ về em
Bao năm rồi với nỗi nhớ không tên
Em đem cất vào bóng đêm kí ức
Dòng thơ kia còn chưa khô nét mực
Sao vội vàng anh lặng lẽ ra đi
Kỉ niệm đẹp cũng sẽ chẳng là chi
Khi anh nỡ cho thời gian vùi xoá
Chỉ có em thôi ôm vào lòng tất cả
Vẫn đợi chờ vẫn nhớ mong ai
Sợ một ngày kia tất cả sẽ tàn phai
Em lại một mình đi tìm hoài dĩ vãng
chẳng phải gió chẳng trăng tàn mùa hạ
và con đường hoa sữa không em
màu bằng lăng nay đã phai tàn tím
chỉ riêng anh đếm mãi một thời gian
lúc em đi Hà Nội vào thu sớm
ngày trở về đã bắt đầu tàn đông
kĩ niệm xưa nỡ lòng nào vùi xoá
đợi chờ chi một thân xác không hồn
ngày không em anh từng trải nhiều quá
ngắm dòng người lòng rười rượi buồn thay
phải chăng em chưa từng hề thay đổi
thì cớ sao anh nỡ phũ phàng
chỉ trách em chẳng trọn chữ ân tình
để anh chôn niềm đau vào dĩ vãng
tìm kí ức của một thời lãng tử
một phút không em quặn đau nhường nào
giờ em về trách lòng sao thay đổi
chẳng tại anh một phút hững hờ
mà tại em em thay lòng đổi dạ
để trong anh tất cả tàn phai
Mr.Ngọc
31-10-2008, 08:17 PM
Anh nói điều này có xấu hổ không anh
Khi anh còn nói với nhiều người khác
Lời yêu của anh chân thành nhưng rời rạc
Tin anh thì em được cái chi đâu
caycodai
01-11-2008, 12:49 AM
Thơ mà có thắng thua sao
Nghe sao cho lọt lỗ tai nào
Thờ là tâm hồn người thi sĩ
Lẽ nào lấy đó làm tự cao
Có nhiều chuyện người trong cuộc mới hay
Dẫu bít rằng thơ là hồn bay bổng
Hồn thi sĩ, tui đây hổng có mơ
Còn tự cao tui đây chẳng bao giờ!
Tui thế nào tự tui bít mà thôi
Chẳng bận tâm người đời có nghĩ chi!
HanMacTu_part2
02-11-2008, 05:23 AM
Ừ thì đợi cái ngày em quay lại
Ừh thì mong xoá đựoc chữ chua cay
Ừ thì đợi miễn rằng em vẫn nhớ
"Anh vẫn đợi dẫu rằng đã chia tay"
chip_love
04-11-2008, 01:17 AM
Mình chia tay nhé thật anh đấy
Một nửa của anh chẳng phải em
Nhưng chia tay đâu phải đã hết
Mình vẫn là bạn phải không anh??
vianhmuonyeuem2
04-11-2008, 02:35 AM
anh chạy trốn bởi tại không chung thuỷ
chẳng phải em tìm kiếm thủa nào
anh chạy trốn không phải tình đã hết
mà tại vì duêyn mình hết thôi em
chip_love
04-11-2008, 02:56 AM
anh cứ đi và anh cứ vui bên người
chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào
anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng
em đã yêu anh - yêu rất nhiều
HanMacTu_part2
05-11-2008, 04:28 AM
Có chắc yêu anh nhiều hay không
Phải đó là câu nói thật lòng
Hay lại một lời đầy dối trá
Khiến anh vướng vấn... yêu hoài công
chip_love
07-11-2008, 04:00 AM
Nếu một mai anh yêu người khác
Đừng đem em so sánh làm gì
Nỗi đau nào rồi cũng wa đi
Cuộc chơi ấy em là người mất trắng
HanMacTu_part2
10-11-2008, 12:58 AM
Chẳng còn gì anh đã trắng tay
Em ra đi xa cách từ nay
Chữ chung tình nghe sao ai oán
Chữ nguyện thề giờ tự khói mây
Em ơi em! Có thấy bưồn thay
Đối với anh sao mãi xót cay
Phải chăng tình mình như rưọư đắng
Chưa ưống mà anh đã thấy say
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.