PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bâng quơ



bò lai
25-10-2008, 01:52 AM
Tôi không muốn bước vào ngưỡng cửa ấy
Ngưỡng cửa đời đầy vất vả chông gai
Đường tôi đi chẳng bằng phẳng như ai
Nhưng tôi biết tôi cần phải bước tới
Và những điều kì diệu đang chờ tôi


Hãy cứ bước mà không cần nghi ngại
Hãy cứ sống mà không cần phải hỏi
Bởi vì đó là điều tôi cần làm
Là lẽ sống mà tôi cần phải hiểu
:fi::spin2:

Good luck to you

lon_ton_wa
27-10-2008, 04:25 AM
Đàn ông như cánh chuồn chuồn
Luc vui thì đậu lúc buồn thì bay

tình đã chết sao tim còn thổn thức
nói kô yêu sao tình vẫn còn vương
hãy nhắn lời gửi gió đến muôn phương
mối tình đầu còn vương vấn mãi
thôi nhé từ đây vĩnh biệt nhau
bao nhiêu mộng đẹp gửi thêm sầu
một mối tình đầu ôi đau đớn