PDA

Xem đầy đủ chức năng : 18t em đã có thai. Nhưng e sẽ ko bỏ con đâu



na na dang yeu
24-10-2008, 08:47 AM
Công yêu !
em viết lá thư này với tất cả những dau khổ, em biết anh sẽ không bao giờ dọc dược vì anh ghét ol.C ơi , dứa bé trong bụng em dã dược 4thang' rồi , vậy mà anh bỏ rơi em, bắt em phá di.kể cả bác sĩ nói sk em yếu ko phá dược , anh lại chuyển sang...bắt em mổ.thật sự em dau lòng lắm anh biết ko.hôm trước di siêu âm , em dã bật khóc khi nhìn thấy con mình, nó cho tay vào miệng mút , em cựa mình nó lại lấy chân dạp em.con dáng thương như thế , em nỡ lòng nào giết con hả anh.anh nói anh chưa cưới em dược vì gia dình anh gặp chuyện , anh nơ nần cờ bạc gần 200 triệu , bố mẹ phải trả hộ , giờ biết em có thai liệu bố mẹ anh sẽ dối xử với em thế nào
em nghèo ko có nhà phải di thuê , em di làm nuôi mẹ lương ko dủ trả tiền nhà.sống ở dất HN này mà có hôm hai mẹ con em phải nhịn dói.anh cũng biết vậy mà C.giờ thêm dứa con em ko biết xoay xở ở dâu nữa , rồi còn gia dình em mà biết em " chửa hoang" thì thật nhục nhã.anh noi em mới 18t hãy phá di.nhưng C ơi, 18t cũng dủ dể em có trách nhiệm với việc mình làm.em dã dại khờ tin anh, giờ em phải nhận lấy hậu quả thôi , nhưng dó là một con người, em ko thể bỏ con em dược.em sẽ sinh nó anh ạ , dù cho mai này em di ăn mày, em vẫn phải dể con sống.18t, cuộc dời em dã nhục nhã cực khổ nhưng em sẽ vượt qua.dể anh biết rằng , anh là thằng dàn ông nhưng anh hèn lắm

m2mnamtuocbongtoi
24-10-2008, 09:55 AM
anh là thằng dàn ông nhưng anh hèn lắm
Bạn phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng Mới 18 t mà có con rùi thì mình khuyên bạn nên cho gia đình bạn biết. Vì trước sau j thì gia đình bạn cũng biết. Và biết trước đi thì bạn cũng sẽ đỡ khổ hơn. Cho dù việc này đối với bạn là cả 1 vấn đề nhưng bạn yên tâm đi Vì cha mẹ nào cũng yêu thương con cái cả. Có những lúc bạn sai lầm. Bạn vấp ngã nhưng gia đình sẽ là nơi bạn lấy lại cân bằng. làm nơi cho bạn đứng lên. Chúc bạn đứng lên đc sau cú vấp này. 1 kinh nghiệm cho tất cả các bạn mới bước vào đời. Đời là 1 bể khổ luôn là vậy

Annie Kieu
24-10-2008, 07:35 PM
Công yêu !
em viết lá thư này với tất cả những dau khổ, em biết anh sẽ không bao giờ dọc dược vì anh ghét ol.C ơi , dứa bé trong bụng em dã dược 4thang' rồi , vậy mà anh bỏ rơi em, bắt em phá di.kể cả bác sĩ nói sk em yếu ko phá dược , anh lại chuyển sang...bắt em mổ.thật sự em dau lòng lắm anh biết ko.hôm trước di siêu âm , em dã bật khóc khi nhìn thấy con mình, nó cho tay vào miệng mút , em cựa mình nó lại lấy chân dạp em.con dáng thương như thế , em nỡ lòng nào giết con hả anh.anh nói anh chưa cưới em dược vì gia dình anh gặp chuyện , anh nơ nần cờ bạc gần 200 triệu , bố mẹ phải trả hộ , giờ biết em có thai liệu bố mẹ anh sẽ dối xử với em thế nào
em nghèo ko có nhà phải di thuê , em di làm nuôi mẹ lương ko dủ trả tiền nhà.sống ở dất HN này mà có hôm hai mẹ con em phải nhịn dói.anh cũng biết vậy mà C.giờ thêm dứa con em ko biết xoay xở ở dâu nữa , rồi còn gia dình em mà biết em " chửa hoang" thì thật nhục nhã.anh noi em mới 18t hãy phá di.nhưng C ơi, 18t cũng dủ dể em có trách nhiệm với việc mình làm.em dã dại khờ tin anh, giờ em phải nhận lấy hậu quả thôi , nhưng dó là một con người, em ko thể bỏ con em dược.em sẽ sinh nó anh ạ , dù cho mai này em di ăn mày, em vẫn phải dể con sống.18t, cuộc dời em dã nhục nhã cực khổ nhưng em sẽ vượt qua.dể anh biết rằng , anh là thằng dàn ông nhưng anh hèn lắm


Vấn đề ở đây, ko phải ngu hay không ngu, dại dột hay không dại dột, sao có nhiều người cứ thích chửi người khác ngu nhỉ , trong cuộc đời có mấy ai không lần dại dột ? Ở đây là vấn đề lương tâm và trách nhiệm, thằng đàn ông quá khốn nạn và vô trách nhiệm thì mọi người lại ko nói tới. Tuy nhiên giờ nói tới hắn cũng ko ích gì nữa. Còn Nana chị hiểu tâm trạng của em, đó là cái tâm trạng của bất cứ ai khi đối diện với thiên chức làm mẹ của mình đều như vậy cả, thương con đứt ruột sao nỡ bỏ nó đi. Nhưng cũng thương cho em còn quá nhiều khó khăn phải đối mặt, có lẽ em sẽ vất vả nhiều lắm. Chị ko biết nói gì, chỉ biết mong là em vượt qua được chặng đường này

beiudanh
24-10-2008, 07:58 PM
Ở đời ko ai học hết chữ ngờ đâu em ạ...
Chị biết em căm hận người con trai bội bạc đó, em đau khổ vì đã đặt lòng tin lầm người, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, ai cũng có lỗi lầm, biết đứng lên mới lầ điều khó
18 tuổi nhưng em rất mạnh mẽ khi quyết định sinh con, nuôi con
cố gắng lên em nhé, dù cho trước mắt đầy những chông gai thử thách
nhưng em sẽ vượt qua được vì bây giờ bên cạnh em còn có con của em nữa...

juno319165
24-10-2008, 08:08 PM
nếu chuyện đã lỡ rùi.thì bạn hãy cố gắng vượt qua nó nhen.nếu cần mình giúp thì pm cho mình

na na dang yeu
24-10-2008, 08:59 PM
CÔNG
hôm nay em dã di khám , em dã mắc căn bệnh , mai này sc nếu bây giờ ko có tiền thuốc thang con sẽ bị tật nguyền.anh dã bỏ rơi em , giờ em ko còn gì nữa rồi.em chỉ thương con em thôi, vì em , có thể mai này nó sẽ bị bệnh , con ơi , mẹ ngàn lần xin con hãy tha thứ cho mẹ.giờ sk của em yếu cũng ko di làm dược.em tuyệt vọng lắm rồi, em dã nghĩ dến cái chết.,thật sự muốn chết

hoasu
24-10-2008, 10:22 PM
em nhỏ hơn chị và có lẽ em cũng ko thể hiểu hết về chuỵen của chị nhưng chị à ,tại sao lại như vậy chứ? đã sai lầm 1 lần rồi đửng để mình sai lầm lần nữa ,tại sao lại phải chết chứ? chết thì người đó sẽ khóc cho chị à hay là mọi người sẽ nghĩ khác về chị? Tại sao thây vì nghĩ tới cái chết chị ko nghĩ tới chuyện mình phải làm sao để sống tốt hơn ,để nuôi dạy con mình thành người tốt ,để cho người đó thấy rằng dù ko có hắn chị vẫn sống tốt và nuôi con trưởng thành.ĐỪNG NGHĨ TỚI CÁI CHẾT NỮA CHỊ NHÉ ! EM MONG CHỊ SẼ VƯỢT QUA CÚ NGÃ NÀY!

na na dang yeu
24-10-2008, 11:09 PM
mình dang mắc bệnh , sc ra có thể nó sẽ bị dị tật.tất cả là tại mình, mình thật thất dức, thật khốn nạn mà.mình dã hại con mình rồi

vagrant_girl
24-10-2008, 11:14 PM
Trời.. đọc bài bạn tôi cảm thấy tội nghiệp và xót xa quá àh... Nhưng mà đừng có tuyệt vọng.. đừng bao giờ tuyệt vọng nha na na dang yeu...

*Gemini
24-10-2008, 11:15 PM
CÔNG
hôm nay em dã di khám , em dã mắc căn bệnh , mai này sc nếu bây giờ ko có tiền thuốc thang con sẽ bị tật nguyền.anh dã bỏ rơi em , giờ em ko còn gì nữa rồi.em chỉ thương con em thôi, vì em , có thể mai này nó sẽ bị bệnh , con ơi , mẹ ngàn lần xin con hãy tha thứ cho mẹ.giờ sk của em yếu cũng ko di làm dược.em tuyệt vọng lắm rồi, em dã nghĩ dến cái chết.,thật sự muốn chết
Tội nghiệp em.. mắc bệnh nữa... chuyện của em chẳng còn lạ & những đau khổ e fải gánh chịu quá lớn, nhưng hình như em là người mạnh mẽ lắm, em đã quyết jữ lại đứa bé mà- chị fục em lắm! Chị hi vọng em sẽ luôn mạnh mẽ như thế... Đứa bé bị bệnh.. chẳng ai mong điều đó, tuy nhiên em chỉ cần cố gắng làm những j có thể để cả em và con cùng khoẻ mạnh, nhé! :om:
Thân!

vagrant_girl
24-10-2008, 11:16 PM
Bạn hãy cố gắng lên.. mọi người bên bạn.. cuộc đời bạn còn dài..vẫn còn rất nhiều niềm vui và hạnh phúc đang chờ bạn ỏ phía trước ...Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này. bạn sẽ không còn như thế nữa..

*Gemini
24-10-2008, 11:18 PM
mình dang mắc bệnh , sc ra có thể nó sẽ bị dị tật.tất cả là tại mình, mình thật thất dức, thật khốn nạn mà.mình dã hại con mình rồi
Đừng tự trak mình nữa em ạ, như beiuanh nói đó, ai biết đc chữ ngờ, nếu ngta biết đc thì đời đâu có khổ đau, em có dằn vặt hối hận cũng ko thể thay đổi, thế nên đừng suy nghĩ nhiều quá, đứa bé thiệt thòi về cái này thì em fải bù đắp cho bé cái khác chứ!

Trang Sassy
24-10-2008, 11:23 PM
..1 thằng đàn ông hèn hạ..1 thằng đàn ông giẻ rách chỉ đáng ném vào sọt rác

Nếu chị là em, có lẽ chị đã cho hắn mấy nhát dao vào mặt rồi..18t , có lẽ em chưa đủ chín chắn để nhận ra ,mình vẫn còn khờ khạo quá,giờ thì đứa bé nằm trong bụng em chính là hậu quả của sự dại dột đó

Nhưng h trách em cũng chẳng thể làm được j , chị cảm thấy thương em nhiều hơn..Lúc này,hắn ko thể là chỗ dựa cho em được, 1 kẻ vô tâm đến tàn nhẫn như vậy ko đáng để em phải hi vọng thêm j nữa

Mẹ lúc nào cũng là ng hiểu em nhất, hãy mạnh dạn nói với mẹ,mẹ thương em nhiều lắm mà..đừng ngại và cũng đừng sợ j cả

Gắng lên em :om: Dù đây chỉ là thế giới ảo,là những ng em ko hề quen biết, nhưng vững tâm em nhé ! Chỉ biết nói có vậy thôi :om:

Ljnhnghy_It's me
25-10-2008, 12:11 AM
sao dạo này lắm topic 18 tuổi mang bầu vậy...mọi người thật quá dễ dàng để rồi phải trả giá quá đắt như bây giờ đấy...

Ninety
25-10-2008, 12:47 AM
Bạn thật giàu nghị lực. Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn trước mắt nha. Hãy bước tiếp trên con đường đời nhé. Nếu bạn cần chia sẻ, hãy liên lạc với mình. Mình sẽ chia sẻ cùng bạn. YH: nine7y

khongten_vn20032000
25-10-2008, 12:50 AM
1 thằng chó má. để lại 1 co gai 18 tuổi với cái thai 4 tháng...khốn nạn thật nhục mặt đàn ông. sung sưống được mà ko giám chịu

emvanconbe
25-10-2008, 06:47 AM
NA NA yêu quý
trong cuộc đời ai ma chẳng một lần mắc phải lỗi lầm.chi biết và hiểu giờ đây em đau khổ như thế nào nhưng em ơi hãy cố gắng sống thật tốt vì mình và hơn hết là vì đứa con của em nữa em biết không.Em đau khổ thật nhưng có nhiều người còn đau khổ hơn em......Chi đây cũng đau khổ không kém gì em đâu???? Chị có chồng rồi có con để giờ mất cả hai...một vụ tai nạn đã cướp mất đứa con của chị...rồi chồng chị cũng bỏ chị mà theo người đàn bà khác....đã có nhiều lần chị cũng nghĩ đến cái chết như em vậy nhưng sau chị đã nghĩ lại và sống tốt hơn......thiên thần của chị đã được ba tuổi rồi mà vẫn rời xa chị...em biết chị buồn như thế nào không ???nên em đừng như chị nhé hãy sống thật tốt cho dù ngày mai có như thế nào đi chăng nữa thi hôm nay em hãy sống vì mình và vì thiên thần bé bỏng của em nữa.......CỐ GẮNG EM NHÉ ..........

lukhachmuathu
25-10-2008, 08:21 AM
18t không phải là nhỏ, nhưng cũng chưa thật sự lớn để có thể hiểu hết được những cạm bẫy cuộc đời, hãy coi đây là một bài học, một bài học mà mình biết chắc, có lẽ mất cả đời bạn cũng sẽ không bao giờ quên được. Bạn Trang sassy nói đúng, đây chỉ là một thế giới ảo, chúng mình không biết nhau, nhưng bạn cứ yên tâm một chuyện: Những người ở thế giới ảo cho dù chỉ biết nhau qua một cái tên nhất định, nhưng tình cảm mà tụi này chia sẻ lúc nào cũng là thât. Dù bạn là ai, ở đâu..., bạn cũng luôn có người sẵn sàng chia sẻ.
Còn tên con trai kia, chính hắn mới là người phải đau khổ, vì hắn đã mất đi một người yêu hắn, còn bạn, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn.
Chúc bạn luôn có sức khoẻ để bé yêu của bạn cũng luôn khoẻ, và đừng quên, lúc nào cũng có nhiều người luôn theo dõi theo từng bước đi của bạn.

ღ Jinny ღ
25-10-2008, 07:22 PM
sao dạo này lắm topic 18 tuổi mang bầu vậy...mọi người thật quá dễ dàng để rồi phải trả giá quá đắt như bây giờ đấy...

Mọi người đang động viên an ủi, bạn đừng khơi cái tội lỗi đó ra nữa nhé ok ! Nếu không an ủi được thì làm ơn im !

p/s NANa: cố lên bạn à, cuộc sống luôn là vậy đó, cứ xem đó là số phận của bạn, thay vì nghĩ đứa bé đó là hậu quả thì bạn hãy xem nó như món quà mà phước trời dành cho bạn ( cho dù nó mang lại đau khổ cho bạn thiệt, nhưng bạn hãy suy nghĩ thế, để cảm thấy đỡ nhọc hơn)

Còn về việc " cha của đứa bé" thì bạn đừng lo, sống trên đời ắt có luật NHÂN QUẢ. Bây giờ anh ta vô trách nhiệm, anh ta phủ nhận đứa con, Rồi sẽ đến lúc anh ta cần đứa con ấy, cần nó, muốn nhận nó, nhưng sự thật trớ trêu là nó sẽ thương bạn và trả lại tất cả những cái giá mà bạn đang chịu, con bạn sẽ làm đc, nó sẽ làm tốt, nó sẽ trả hết lại những đau khổ ngày hôm nay cho CHA nó, bạn yên tâm, sống vì mình, vì gia đình, và vì đứa con thân yêu nhé.

Mình hok là bạn, mình hok cảm nhận được 2 trái tim đập chung 1 nhịp, mình cuk hok cảm nhận đc hết tình thương của 1 ng` mẹ đối với đứa con của mình là như thế nào , Nhưng mình hiểu được cái cảm giác hạnh phúc khi nhìn 1 phần ruột thịt của mình vui đùa, cười nói, hạnh phúc khi bé khóc, khi mình nhìn bé....... đó là niềm hạnh phúc hok gì bằng đâu bạn, cho dù có cực khổ đến cỡ nào , nhưng mình tin lúc ấy bạn sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn, vì bạn còn có con của bạn.

Cố lên bạn nhé, Nuôi 1 đứa bé ko dễ đâu, phải làm tất cả những gì tốt nhất cho bé nữa, bạn sẽ phải vất vả, nhưng hãy tin vào phép mầu - một phép mầu có thật

m2mnamtuocbongtoi
25-10-2008, 07:33 PM
GŨI VO IU DAU CŨA CHONG
ANH BIT DU EM CÓA IU EM DEN MAY THÌ EM KUN KO HÈ 1 CHUT IU ANH,ANH BUN LAM THÃO OI,ANH BIT KHI ANH VIT NHUNG LA THU NÀY EM KO BAO JO DOC DC VÌ EM GHET OL,NHUNG ANH MONG DÌU DO KO CÓA THAT,VI ANH VIT NHUNG DONG CHU NÀY MONG EM DOC DC VA HĨU ANH HON,LUC NÀO ANH CUNG NHÓ DEN EM ,ANH IU EM 1 TINH IU THAT SỤ LUX ANH VIT NHUNG LA THU NÀY THI ANH DANG KHOC RAT NHIU,VÌ ANH KO MUN MAT EM DÙ CHĨ 1 LAN MÀ THUI,LŨ NÀO ANH CUNG NHO VÈ EM VÈ MUN DC BEN EM ,OM EM VÀ HON EM.NHU NAGY NHUNG NGÀY TRƯƠC DAY,KHI EM LEN TIENG LÀ EM SE RA DI THÌ LÒNG ANH DAU NHÓI ,ANH KO KHOC VÌ EM RA DI,ANH KHOC VÌ ANH NHÓ VE NHUNG KI NIEM MÀ ANH VA EM CUNG KÓA, O BEN NHAU VUI NE ,VÀ THAT SU ANHH PHUC,.ANH IU EM NHÌU HON NHUNG GI MÀ ANH COA......:bow:

ọc ọc là thế nào nhỷ :ex7: iu nhìu mà vậy hủ. mấy tuổi ranh bày đặt con nhà ta mà làm như hok như thế thì cùi wa'........ thế thì iu cái nỗi j :no: vô trách nhiệm thì đúng hơn :D

codonminhta
25-10-2008, 07:40 PM
có những điều diệu kỳ khi ta được làm me. Hãy cố gắng len em nhe

NhoxTy
25-10-2008, 07:59 PM
ọc ọc là thế nào nhỷ :ex7: iu nhìu mà vậy hủ. mấy tuổi ranh bày đặt con nhà ta mà làm như hok như thế thì cùi wa'........ thế thì iu cái nỗi j :no: vô trách nhiệm thì đúng hơn :D

vô trách nhiệm thì đúng hơn ---->hèn thật:ex7:

uknow
25-10-2008, 09:10 PM
cuộc đời tuy dài thế
năm tháng vẫn đi qua
như biển kia dẫu rộng
mây vẫn bay về xa
( thơ xuân quỳnh )
bạn có thể gửi đơn tố cáo tên sở khanh đó lên toà án nơi bạn đang cư trù với hai tội danh được thành lập : quan hệ với trẻ vị thành niên và tội danh đánh bạc , tôi sẽ tư vấn về pháp lí miễn phi cho bạn

Miss.Ka
25-10-2008, 11:47 PM
cuộc đời tuy dài thế
năm tháng vẫn đi qua
như biển kia dẫu rộng
mây vẫn bay về xa
( thơ xuân quỳnh )
bạn có thể gửi đơn tố cáo tên sở khanh đó lên toà án nơi bạn đang cư trù với hai tội danh được thành lập : quan hệ với trẻ vị thành niên và tội danh đánh bạc , tôi sẽ tư vấn về pháp lí miễn phi cho bạn

Không nhất thiết phải thế đâu bạn ! Người hành đạo ko bằng trời hành đạo ^^.
Tố cáo anh ta với tội danh là QUAN HỆ VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN à, trong khi mọi người biết họ yêu nhau, thử hỏi bạn Quỳnh Anh có đủ can đảm làm điều đó hok? Hok lẽ mình ép cậu ta vào tội "Cưỡng Bức" - trong khi hai người tình nguyện đến với nhau..............CÁI NÀY GIỐNG NHƯ VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG.

Thứ 2 , tố cáo cậu ta với tội danh là ĐÁNH BẠC à ? Bằng chứng ở đâu ra, nợ nần chẳng phải bố mẹ cậu ta đã trả rồi sao? Mà nếu chưa trả thì đã sao? bằng chứng đâu ra? không lẽ cái chủ sòng bạc đó nó làm chứng cho Quỳnh anh để nó chết cùng à

-----------> KO THỂ ĐƯỢC.

Hãy suy nghĩ kỹ khi hành động, điều nên làm lúc này là Bạn Quỳnh anh nên nói với gia đình bố mẹ, họ lớn , từng trải, lại là những người thương yêu bạn nhất nên họ sẽ có cách giải quyết tốt nhất về mặt vật chất , điều kiện cũng như tinh thần cho bạn.

CÒn về đứa trẻ, Miss mong nó sẽ ra đời mạnh khoẻ, nó sẽ bù đắp lại cho bạn những mất mát mà số phận áp đặt, Hãy cố lên bạn nhé

vương tử vy
25-10-2008, 11:58 PM
hãy cố găng lên bạn nha bạn..thấy chưa..topic của bạn nhìu người cũng qua tâm lắm nà...bạn hông hề cô độc trong thế giới này...mai này bạn sẽ có thêm bên cạnh thiên thần bé nhỏ của bạn...hihi chắc bé dễ thương lém he....iu con nít lém.....cố lên nha....:)

lynk_kute
26-10-2008, 10:42 AM
cuộc đời tuy dài thế
năm tháng vẫn đi qua
như biển kia dẫu rộng
mây vẫn bay về xa
( thơ xuân quỳnh )
bạn có thể gửi đơn tố cáo tên sở khanh đó lên toà án nơi bạn đang cư trù với hai tội danh được thành lập : quan hệ với trẻ vị thành niên và tội danh đánh bạc , tôi sẽ tư vấn về pháp lí miễn phi cho bạn

Xin lỗi bạn coá vẻ bạn chẳng biết gì về luật nên mới đưa ra lời đề nghị tư vấn pháp lí cho Nana.
- Thứ 1 với tội danh quan hệ với trẻ vị thành niên, k hề có tội này trong luật hình sự, nếu nana có qhtd với anh ta lúc chưa đủ 16t có thể khởi kiện a ta về tội giao cấu với trẻ em
- Thứ 2 tội đánh bạc chỉ xử lí hình sự khi đã bị xử phạt hành chính về tội này ( còn mấy cái nữa học lâu òi nên hem nhớ rõ) nhưng những gì bạn nói là sai luât.
Còn với nana, cũng k biết nên khuyên bạn như thế nào. Bạn cũng không thể giữ đứa bé nếu chắc chắn khi sinh nó ra sẽ có dị tật, vì thế nên tham khảo ý kiến của bác sĩ làm như thế nào là tốt nhất cho ban. Bạn còn quá ít tuổi, kinh nghiệm về cuộc đời của bạn chưa nhiều, những người trên diễn đàn này kể cả tôi tuổi đời hầu như còn ít vì thế bạn nên nói chuyện với mẹ của bạn. CHị họ mình cũng sinh con lúc 17t cháu mình xinh và thông minh lắm, lúc chị ấy mang bầu cũng nói ngay với mẹ mình, người lớn sẽ có cách giải quyết trong trường hợp này . Hi vọng bạn sẽ ổn.

emyeuanhmaimai
26-10-2008, 07:54 PM
Có lẽ bạn đang rất tuyệt vọng nhưng bạn ah đừng khờ dại mà nghĩ đến cái chết bạn nhé.....có lẽ bây giờ cuộc sống đồi với bạn chỉ toàn là màu đen nhưng bạn hãy cố gắng vượt wa rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.....như người ta đã nói " TRỜI KHÔNG TUYỆT ĐƯỜNG CON NGƯỜI " mà đúng hok....mong đứa bé trong bụng bạn và cả bạn luôn mạnh khoẻ, tui nghĩ rằng con của bạn sẽ rất hạnh phúc khi có 1 người mẹ iu thương nó như dzậy......

nữhiệpnáothiênquân
26-10-2008, 09:01 PM
mình ko bít nói chi... chỉ mong tất cả tốt đẹp sẽ đến với bạn... mong ông trời thương bạn và đứa bé trong bụng bạn... cho nó sinh ra ko bị ji

Thienmy
26-10-2008, 09:22 PM
18t - cái tuổi miệt mài trên giảng đường đại học...

Chuyện đã đến thế này thì bạn sẽ phải nói chuyện với bố mẹ bạn thôi. Cho dù bạn có làm chuyện gì đi nữa thì họ vẫn là gia đình của bạn, họ sẽ bên cạnh bạn, nắm tay bạn cùng vượt qua sóng gió.
Cơ thể bạn yếu, bạn không thể phá đi, bạn phải chú ý giữ gìn sức khoẹ ăn uống đủ chất để thiên thần chào đời ... chú ý đừng để phải sinh sớm vì nó sẽ ảnh hưởng không những đến con mà đến cả mẹ nữa đó

Nuôi con cứng cáp một thời gian, bạn có thể đi học trở lại mà. Cuộc sống nằm trong tay của bạn đó!

conlocnho_ts
27-10-2008, 01:06 AM
cố lên bạn ,ngày mai trời sẽ sáng. o trời lấy của bạn cái j sẽ cho lại cái khác. ng đàn o đó sẽ bị quả báo thôi