PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký



chaulong_551989
24-10-2008, 02:47 AM
Nhật ký tình tôi nay đã khép,
Hết thật rồi những nổi thương yêu.
Ai rồi cũng một lần vấp ngã,
Một lần té đau để lớn khôn.
Ta chia tay chẳng lỗi tại ai,
Tại duyên trời định phải chia hai.
Nay nhật ký khép tình ngủ yên
Quên hết đi anh những yêu thương
Bỏ đi anh những lời đã hứa
Tình hai đứa đi vào dĩ vãng
Nhất ký khép tình em đã hết
Gởi trả lại anh lời "xin lỗi".
Mối tình dỡ dang của hai ta
Trả cho anh mối tình không trọn
Đừng oán hận khi ta gặp nhau
Chào anh ! nhật ký nay sẽ khép
Tình đã chết xin đừng hận em.
Kẻ vô tình bước qua đời anh.

heoquay15
25-10-2008, 08:06 PM
Đừng buồn bạn ơi tình là thế
Không giận không xa chẳng phải yêu
Xa rồi mới biết khi xa vắng
Nhung nhớ người ta chẳng muốn ăn
Đời là như thế tình là thế
Biết trước được đâu khi yêu người
Khi xa mới thấy yêu mãnh liệt
Đừng buồn mà hãy cứ vui lên.