ZzTuanAnhzZ
23-10-2008, 10:51 PM
Em không biết em có thích anh không , thật sự em không biết ................. Em không biết cái thứ tình cảm em dành cho anh là gì .........................Là thích hay là cảm nắng, là cái gì cao hơn tình bạn 1 chút thôi ..................... Mỗi khi có ai hỏi em : Người bạn thân nhất của Linh ? Em nghĩ đến anh .................................Mỗi khi có ai hỏi em : Anh trai của Linh là ai ? Em không có anh trai , vì vậy em nghĩ đến anh ................................. Mỗi khi có ai hỏi em : Thần tượng của Linh là ai ? Em nghĩ đến anh ............................... Mỗi khi có ai hỏi : Người yêu của Linh là ai ? Em lại nghĩ đến anh .............................. Dường như anh là tất cả những cái đó : Bạn , anh trai , thần tượng và người em thương mến ......................................Em không biết em có thích anh không , thật đấy ...................................Em chỉ biết rằng em sẽ tìm anh trên tất cả các kênh TD Audition khi thấy anh trong danh sách '' Bạn đang Online'' mà không thể gửi tin nhắn riêng......................................... Em chỉ biết rằng em sẽ chờ , chờ mãi cho đến khi anh Available yahoo.......................................... Em chỉ biết rằng tên anh cứ ngày qua ngày theo nét bút chì em viết lên bàn.......................................Em chỉ biết rằng em rất muốn nói 2 câu '' Thật đấy ! '' mỗi khi em nói với anh '' iêu mi '' .......................................Em chỉ biết lòng em sẽ buồn vô hạn khi chờ anh mà anh không đến như đã hẹn................................ Và cuối cùng , em chỉ biết nước mắt em sẽ rơi nếu một ngày nào đó em nói rằng em thích anh mà không được anh đáp lại............................................. .. Như thế chứng tỏ em không thích anh , đúng không anh ?????????????????????????????????????