PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin lỗi em



ngangtangcongtu
23-10-2008, 09:07 AM
Anh giờ chẳng còn là anh nữa đâu em
Mong trái tim kia em gửi về người khác
Tưởng xa nhau tháng ngày thành cẩm thạch
Nhưng trái tim đa tình chẳng chịu hiểu cho anh

Xin đừng buồn đừng giận nha em
Và đừng tin tình yêu như ngọn nến
Cơn gió thời gian làm nến kia vụt tắt
Nhưng tình yêu anh mãi mãi vẫn còn

Mỗi khi buồn anh thường nghĩ về em
Lúc cô đơn anh cần em hơn ai hết
Có niềm vui em là người chia sẻ trước
Khi đêm về cũng hình em chen vào giấc mơ anh

Nhưng lý trí anh chẳng thể nào thắng nổi con tim
Nỗi cô đơn đã làm anh gục ngã
Anh đã ngả vào vòng tay êm ả
Của ai kia chứ chẳng phải em

Em sẽ buồn và giận phải không em
Nhưng ngàn lần anh xin em thứ lỗi
Cơn gió thời gian bay qua miền nông nổi
Chẳng thể mong quay ngược trở về