»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
23-10-2008, 07:50 AM
:) Có lẽ những dòng tôi viết ra đây , chị ấy sẽ đọc được :) và em mong rằng chị sẽ đọc được những dòng này của em !
Ss Lie yêu mến !
Bây giờ , tại đây. Em viết ra những cảm xúc của mình , về chị như một người bạn. Và em chắc rằng trong lòng em , ss hơn hẳn 1 người bạn , hơn hẳn 1 người chị trên mạng.
Từ khi em bước chân vào 4rum này , em chưa từng quí mến một ai ngoài ss. , quí mến nhiều nhất.
Từ khi quen ss , với em , khác hẳn trước đây.
Trước đây em chỉ có tâm sự em chỉ biết cất giấu trong lòng , còn khi có ss , em không cần phải vậy nữa.
SS luôn luôn lắng nghe những tâm sự , những muộn phiền trong lòng em.
Luôn luôn bên cạnh em , những lúc em mệt mỏi. An ủi , động viên em.:)
Với em , những khoảng thời gian có ss bên cạnh , em đã hạnh phúc , vì bên cạnh em có một người chị tuyệt vời.
Chị em mình , vui buồn có nhau. Có tâm sự gì cũng kể cho nhau nghe. Cùng vui , cùng buồn với nhau.
Em nhớ những ngày tháng đó , ss à !
Mỗi ngày lên mạng , là mỗi ngày em muốn gặp ss. Muốn kể cho ss nghe những chuyện vui , chuyện buồn của em. Muốn lắng nghe những tâm sự của ss , muốn hiểu ss , muốn ss luôn luôn vui vẻ.
Trong lòng em , ss không phải là một người chị em quên trên mạng...mà là người chị trong trái tim em...mà em yêu mến nhất.
Cách đây vài hôm , em tình cờ đọc lại cái Topic Sinh nhật năm ngoái ss đã lập ra cho em :hihi:. Em nhớ lúc đó em buồn ghê lắm , ss cố gắng không để ai lock nhà của em :hihi: , rồi an ủi em :) Bỗng nhiên lúc đó em muốn khóc. Em nhớ ss !!!
Đã từ rất lâu rồi , em không còn gặp ss nữa. Không biết ss dạo này thế nào , có khoẻ không, cuộc sống của ss vẫn bình thường chứ.
Ss ! có lẽ ss không tin , nhưng em luôn nhớ về ss :)
Nhớ về người chị em rất yêu và quí mến
Nhớ về người chị đã từng bên cạnh em lúc vui , buồn
Nhớ về người chị mà có lẽ trên đời này , em không quí mến ai như ss :)
Ss , em luôn yêu và nhớ về ss :hug:
Mong ss luôn có những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc :hug:
Love my sister :hug:
Rainie_ pé cưng của ss :)
Ss Lie yêu mến !
Bây giờ , tại đây. Em viết ra những cảm xúc của mình , về chị như một người bạn. Và em chắc rằng trong lòng em , ss hơn hẳn 1 người bạn , hơn hẳn 1 người chị trên mạng.
Từ khi em bước chân vào 4rum này , em chưa từng quí mến một ai ngoài ss. , quí mến nhiều nhất.
Từ khi quen ss , với em , khác hẳn trước đây.
Trước đây em chỉ có tâm sự em chỉ biết cất giấu trong lòng , còn khi có ss , em không cần phải vậy nữa.
SS luôn luôn lắng nghe những tâm sự , những muộn phiền trong lòng em.
Luôn luôn bên cạnh em , những lúc em mệt mỏi. An ủi , động viên em.:)
Với em , những khoảng thời gian có ss bên cạnh , em đã hạnh phúc , vì bên cạnh em có một người chị tuyệt vời.
Chị em mình , vui buồn có nhau. Có tâm sự gì cũng kể cho nhau nghe. Cùng vui , cùng buồn với nhau.
Em nhớ những ngày tháng đó , ss à !
Mỗi ngày lên mạng , là mỗi ngày em muốn gặp ss. Muốn kể cho ss nghe những chuyện vui , chuyện buồn của em. Muốn lắng nghe những tâm sự của ss , muốn hiểu ss , muốn ss luôn luôn vui vẻ.
Trong lòng em , ss không phải là một người chị em quên trên mạng...mà là người chị trong trái tim em...mà em yêu mến nhất.
Cách đây vài hôm , em tình cờ đọc lại cái Topic Sinh nhật năm ngoái ss đã lập ra cho em :hihi:. Em nhớ lúc đó em buồn ghê lắm , ss cố gắng không để ai lock nhà của em :hihi: , rồi an ủi em :) Bỗng nhiên lúc đó em muốn khóc. Em nhớ ss !!!
Đã từ rất lâu rồi , em không còn gặp ss nữa. Không biết ss dạo này thế nào , có khoẻ không, cuộc sống của ss vẫn bình thường chứ.
Ss ! có lẽ ss không tin , nhưng em luôn nhớ về ss :)
Nhớ về người chị em rất yêu và quí mến
Nhớ về người chị đã từng bên cạnh em lúc vui , buồn
Nhớ về người chị mà có lẽ trên đời này , em không quí mến ai như ss :)
Ss , em luôn yêu và nhớ về ss :hug:
Mong ss luôn có những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc :hug:
Love my sister :hug:
Rainie_ pé cưng của ss :)