beomatdo
23-10-2008, 02:55 AM
Không biết giờ này anh đi đến đâu rồi. Anh có biết không cảm giác cuả em bây giờ rất tệ , rất chán nản , rất buồn , rất thất vọng.... Tại sao anh lại vô tình với em như dzậy chứ? Em biết anh có tình cảm với em nhưng tại sao anh không dám đối diện với sự thât chứ? Tại sao anh lại sợ lại trốn tránh em? Em biết anh thường nhìn lén em tại sao anh không dám nói chuyện với em chứ sao anh lại phải sợ hắn ta như thế.Nếu như em không đến với anh thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện em đến với anh ta đâu. Tại sao anh ta lại thủ đoạn lại độc ác như dzậy chứ tại sao lại chia rẽ anh và em chúng ta đã có khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ rất hạnh phúc , và anh còn nhớ đã hưá gì với em không? chưa thực hiện được thì giờ chúng ta đã xa nhau rồi.Anh chưa đưa em đi ngắm hoàng hôn ngắm bình minh và chúng ta sẽ nắm tay nhau dạo chơi trên biển ngăm trăng vào ngày rằm... nhiều thứ nưã mà anh chưa thực hiện được. Anh ta chính anh ta là một vật cản khổng lồ mà anh với em đều không thể phá bỏ được , tại vì anh ta yêu em quá nên làm mọi cách để cho chúng ta không đến được với nhau. Em trách anh tại sao lại yếu đuối như thế và cũng trách mình nếu như thời gian quay lại lúc chúng mình còn hạnh phúc vui vẻ bên nhau thì... em nên bỏ cái tôi quá lớn cuả mình thì bây giờ chắc khác rồi phaỉ không anh lúc đó em đã làm cho anh buồn nhiều , em chọc cho anh tức , em làm cho anh hiểu lầm... tất cả đều là sự cố ý cuả em đó. Bây giờ em cảm thấy hối tiếc nhưng không biết là có muộn không anh em muốn quay lại với anh chỉ có ở bên anh em mới cảm thấy hạnh phúc mặc dù đi với anh nhiều lúc cũng hơi quê vì cái hiền lành chân chất cuả anh nhưng chính vì cái đó mà em mới có tình cảm với anh.Hãy về với em đi anh không có gì là quá muộn cả anh hãy mạnh mẽ lên hãy đàn ông lên một chút và em sẽ cố gắng gạt bỏ đi tính kiêu căng cuả mình thì chúng ta sẽ bắt đầu lại như trước kia đó anh à.