PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Mưa" và "nó"



nhóc tý
22-10-2008, 09:39 PM
Sáng nay, mưa và nó cùng thức dậy. Thật bất ngờ khi mà mới hôm qua thôi trời còn nắng và đêm lại có nhiều ánh sao. Nó đã cùng sao trời đêm hôm trước trở về ngôi nhà của nó. Để rồi bất ngờ thấy mưa, rồi nó cảm nhận hơi lạnh như xuyên qua mùng, qua mềm rồi thấm cả vào da thịt nó. Cũng thật dễ hiểu khi người ta hay đêm cái lạnh và cô đơn ra đi cùng với nhau. Vì khi lạnh người ta cần có hơi ấm của "người". Để làm ấm lòng .....và ....nó cũng vậy. Nó biết............. nó thật nhạy cảm ......

Mưa thật to, từng hạt mưa rơi vội vã như đã từ lâu mưa ko được xuống trần gian. Và rồi nó tự hỏi, mưa từ đâu ra nhỉ ? Phải chăng ông trời đang khóc vì nhớ người yêu. Để những giọt nước mắt của ông tràn ngập khắp thế gian. Để con người nhỏ bé như nó cũng cảm thấy buồn và nhớ ai đó khi mưa rơi.

AAAAAAA....... Anh nhớ em !

Tiếng của nó đứt quãng trong tiếng mưa. Và nó biết mưa sẽ giúp nó che dấu đc trước tắc cả mọi người nó vẫn bình thường. Và nó cũng đã làm như thế nhiều lần. Che dấu ........để .......sống. Còn giờ đây với nó Che dấu ........ để ..... Tình yêu được sống. Và rồi nó cười, 1 nụ cười đi kèm với nước mắt. 1 Nụ cười mà trước giờ nó chưa hề làm. Quá chua xót và đớn đâu khi cười. Con người cười khi gặp niềm vui. Còn nó bây giờ cũng cười nhưng là khi đau. Khi nỗi nhớ ăn mòn con người nó. Và khi những sự việc đi kèm với tình cảm của nó.

Tại sao mày ko khóc..... mà lại cười. Nó cười và trả lời tôi :" Vì nàng không cho nó cái quyền được khóc. Nàng nói: con trai khóc ko phải là con trai". Tôi chỉ biết đứng nhìn nó cười trong nước mắt.
và tự dưng ..... "mưa" .....

NhoxTy
23-10-2008, 05:06 AM
Mưa hay là nước mắt...có lẽ mưa sẽ làm nhoè đi nỗi nhớ trong bạn

namlunthoi@
23-10-2008, 06:08 AM
hay hok hay cung cam in dã