PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỷ niệm ơi! Ngoan nào.......



emyeuanhmaimai
22-10-2008, 09:23 PM
Anh!
Không biết giờ này anh đang làm gì, anh ra sao rồi, khoẻ không, vẫn tốt chứ.....anh có hạnh phúc không? Không hiểu sao mấy ngày nay em lại nhớ anh....ngộ nhỉ? em cũng không biết sao mình lại như vậy nhưng có lẽ....kỷ niệm lại quay về sao một khoảng thời gian dài tưởng chừng đã quên hẳn....em nhớ anh nhớ nhiều lắm khó mà diễn tả được cảm giác của em lúc này....em mong được gặp anh, trông thấy anh dù chỉ một chút thôi....còn anh? Anh còn nhớ em không hay anh đã quên em như quên bao người khác....anh không yêu em trước đã không bây giờ và sau này vẫn là không...đôi lúc em tự hỏi tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế để ngày chia tay nhau trái tim em như tan nát em đã khóc khóc rất nhiều...nhưng nước mắt ấy tình yêu ấy đã không mang anh quay về....ta xa nhau...em mất anh mãi mãi....em không trách anh chỉ trách bản thân mình không ngọt ngào, không chót lưỡi đầu môi....thôi thì đành mất anh vậy.....Anh nói đúng em không thể quên anh....mà đúng hơn là quên những kỷ niệm ngọt ngào chúng ta đã từng có tuy ngắn ngủi tuy mong manh nhưng nó là tất cả với em....em đã từng hỏi anh " Anh ah! anh sẽ ở cạnh em đến khi nào? "..... "Đến khi nào em hết thương anh thì thôi " Em đã rất vui vì câu nói đó vì em nghĩ em sẽ không bao giờ thôi yêu anh....Nhưng nói thì sao chứ hứa thì sao ngày chia tay nhau anh có còn nhớ những ji anh đã nói đã hứa hẹn với em....đó chỉ là những lời nói suôn thôi....em đau đau lắm...." Em có biết anh thương em nhiều lắm không?" câu nói đó em không sao quên được.....Nhưng anh ơi giờ đây cho dù em có nhớ anh có mong anh thì tất cả chỉ là kỷ niệm........em chỉ mong nó sẽ ngủ ngoan......để em quên anh và sống cho em...

..::peony::..
22-10-2008, 09:38 PM
cố lên nhé thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.cố lên nhé

for_you
22-10-2008, 11:51 PM
"Tình ơi xin ngủ yên" ! Kỷ niệm là kỷ niệm sẽ phai mờ theo thời gian, năm tháng qua đi.... biết ai nhớ ai những lời hứa ngày xưa khi đã xa nhau? Tình yêu, tình yêu có vượt qua được cái tôi của ai với ai không, nó có giúp tôi tìm về dấu chân ngày xưa của ai với ai không,....? Tình yêu, tình yêu.....khi một người của ai đạ vội vụt tắt.....mỗi người mỗi ngã.... để ai nhớ đến ai..... để lời hức chỉ là lời hức theo gió, theo áng mây trôi về nơi cuối chân trời....! Tình yêu!!!

NhoxTy
23-10-2008, 05:11 AM
Cố lên đi bạn ,thời gian sẽ làm mọi việc khác đi.