Xem đầy đủ chức năng : Biển Và Bờ
DarkMythology
22-10-2008, 12:55 AM
Anh hỏi rằng:" trong 2 đứa chúng mình
Ai là biển, ai là bờ em nhỉ?"
Em mỉm cười rồi lặng yên ngẫm nghĩ
Nếu bờ là em thì biển sẽ là anh
Biển muôn đời vẫn mãi trong xanh
Dẫu bạc trắng sau nhiều lần bão tố
Bờ muôn đời vẫn là bến đỗ
Để đợi trông những cơn sóng vỗ về
Dẫu biết rằng biển trãi khắp miền quê
Bờ vẫn vậy cát dài yên lặng lẽ
Nhưng bờ biết biển muôn đời ko thể
Thiếu bờ rồi biển đỗ sóng vào đâu?:
ntbha2006
22-10-2008, 11:05 PM
biển anh ra khơi nơi phương trời đó
có bao giờ nghĩ đến bến bờ kia
ở nơi đó bến vẫn chờ con sóng nhỏ
chỉ một lần con sóng nhỏ ghé qua
ngày tháng chôi qua bến vẫn đợi chờ
dù vẫn biết sóng sẽ chẳng quay về
và ko nhớ những lời thề với bến
con sóng nhỏ vẫn vô tình là thế
vẫn thờ ơ với, tình yêu của bến
vẫn ra đi, ko hẹn ước trở về
để lại bến với trái tim tan nát
với nỗi buồn, muôn kiếp ko tan
HanMacTu_part2
22-10-2008, 11:11 PM
Hai chúng ta như duyên bờ tình biển
rất ấm nồng rộng lớn đến vô biên
Như cuộc đời sao bao giông tố
Chi biển bờ khiến ta phải vô duyên
Em yêu hởi hãy nghe anh khẻ nói
Một lời yêu bằng tiếng vỗ biển bờ
Rằng lòng anh Vẫn xin yêu em mãi
Trọn chữ tình anh xin viết thành thơ
heocon_kc
23-10-2008, 04:52 AM
Biển là anh hay bờ là em nhỉ?
Tự hỏi lòng em chẳng biết nghĩ sao
Có cần phải phân chia mình như thế
Biển nhớ bờ bờ cần biển thế thôi
ntbha2006
24-10-2008, 05:29 AM
khoảng cách nào xa nhất người ơi?
cuộc tình tôi như mối tình bờ và biển
sát bên nhau mà như chẳng thấy
bởi biển xanh đâu có chịu gồi iên
luôn tìm kiếm những mỗi tình mới lạ
đến bờ rồi lại cất bước đi xa
tôi cũng vậy một bến bờ xa lạ
biển đặt chân, rồi cũng ra đi
trái tim tôi, vô tình tan rã
vì một người chẳng xứng được yêu
heo dễ thương
25-10-2008, 04:09 AM
Vào ủng hộ cháu iu cái !!!!^^
Đã bao lần hai ta cùng ngắm biển
Rồi hỏi nhau đủ thứ việc trên đời
Nhưng em nhớ có lần anh trêu hỏi :
Anh và em ai là biển là bờ ?
Em nhìn anh mắt thơ thẩn ngu ngơ
Hay anh biển em là bờ nhỉ
Anh dạt vào tìm nơi ngơi nghỉ
Vô tình gặp hai ta kết duyên tình.
heoquay15
25-10-2008, 05:24 AM
Sau nhiều đêm anh nằm ngẫm nghĩ.
Giữa biển bờ và kiếp đôi ta
Khi xa ta vẫn không quên
Những lời thề thốt êm đềm khi xưa.
Mà cớ sao em đành quên hết
Những mặn nồng anh đã trao em
Duyên tình dẩu đẹp đến đâu
Cũng như bờ , sóng xa nhau hỡi người.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.