TLH
21-10-2008, 10:38 PM
http://img.photobucket.com/albums/v247/banminh/TLH/ec27c90c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v247/banminh/TLH/2b714ca7.jpg
Friendship is like pee in your pants. Everyone can see it's there, but only you can feel the true warmth.
Tình bạn chẳng phải là thứ ta có thể chạm vào - nhìn ngắm - hoặc lắng nghe ...Ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng tâm hồn và trái tim của mình mà thôi ...Và cái lý do khiến Uờ phải gửi bài viết này ngày hôm nay là vì Uờ muốn khoe với tất cả mọi người rằng: Có Một Tờ Lờ Hờ Yêu Thương Như Thế.
Chắc hẳn nếu là một mem quen thuộc của hht thì bạn sẽ biết tới một nhóm bạn được mang tên TLH ...TLH lúc đầu chỉ đơn thuần là một nhóm những con người ở đủ mọi nơi trên trái đất cùng tụ họp - chat chit - và ca hát cho nhau nghe ...vì ham vui và lại đang trong thời gian hè nên mọi người chịu khó - những ai ở Việt Nam thì thức khuya còn bên nước ngoài thì dậy sớm - tranh thủ online để làm cái công việc quen thuộc mà được nhóm phong cho cái tên là Tờ Lờ ...rồi thì những tập Nhật Ký của TLH liên tục được ra đời [do xanh xanh - tiểu quỉ] tường thuật về những đêm Tờ Lờ có thể được gọi là lịch sử đối với Hờ ...thời gian đó là đỉnh điểm của những trận cười và trò nghịch ngợm của TLH ...có bao giờ Uờ nghĩ mình có thể ngồi cười ra nước mắt với một nhóm bạn mà cách đây không lâu chỉ là những con người hoàn toàn xa lạ đối với mình đâu ...TLH đến với nhau bằng những nụ cười - lời ca tiếng hát ...và dĩ nhiên càng chung đụng - gặp gỡ nhiều thì TLH lại ngày càng trở nên thân thiết và thương mến nhau hơn ...Bước vào năm học TLH đành ngậm ngùi tạm thời Lặng - giã biệt những đêm Tờ Lờ để vùi đầu vào công việc và học tập
Lặng nhưng ko phải là đứng yên một chỗ , vẫn dõi theo từng bài viết , dõi theo từng nhịp cảm xúc của nhau để biết hôm nay vui hay buồn ...Lặng nhưng ko phai . Yêu thương vẫn vẹn nguyên như thuở đầu
Bây giờ thì TLH không còn họp hành thường xuyên và đông đủ như trước nữa ...nhưng mỗi một người trong Hờ đều ghé vào ngôi nhà chung là những trang Nhật Ký của TLH mỗi dịp vào thăm hht chỉ để ngồi chăm chú đọc lại những mẩu chuyện vui có - buồn có - và vu vơ cũng có của mọi người đã kể lại để hiểu hơn về tình trạng mỗi thành viên trong TLH hiện tại ra sao ...rồi sau đó không quên gửi cho nhau những dòng tin nhắn an ủi - chia sẻ - khích lệ - nhớ thương hoặc đơn giản là chỉ để nhắc nhở đã tới giờ đi ngủ rồi đó ...Thế mới biết TLH không chỉ cười cùng nhau mà còn đau chung một niềm đau và khóc chung một nỗi buồn nữa ...Niềm vui sẽ nhân đôi và nỗi buồn được chia đôi khi Uờ có Hờ ở bên Hờ ạ ...Cho tới bây giờ thì TLH - hay còn gọi là Bé Hờ đã được 1 năm và gần 3 tháng tuổi ...TLH đã có dịp tụ họp và quây quần để một lần nữa ôn lại những kỷ niệm cũ và trao nhau những niềm vui mới ...Hy vọng rằng và Uờ vẫn mong rằng TLH sẽ còn có nhiều những dịp Sinh Nhật như vậy nữa.
Nhưng liệu TLH sẽ mãi mãi tồn tại ???
Trả lời "Con Người Sẽ Tồn Tại Mãi Mãi?"
Vì vậy cho nên Uờ sẽ chẳng khẳng định điều gì về việc tồn tại của TLH cả ...nhưng có một điều Uờ biết chắc là những kỷ niệm mà tất cả những thành viên trong TLH đã có với nhau thì sẽ mãi mãi là những kỷ niệm và Sẽ Chẳng Phôi Pha (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=265513) phải không Hờ.
Nhân đây Uờ cũng xin gửi lời chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 8 đến hoa học trò và gửi lời cảm ơn đến chú Phá ...người admin tận tâm ...nhờ có chú mà hht mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay và cũng nhờ có chú mà nhóm TLH mới có cơ hội để gặp nhau và kết thành nhóm bạn.
Bài viết được gửi tặng đến
Mây Phiêu Lãng - chủ soái kaka - biệt danh cánh cam
PlanetVN - biệt danh tim tím
*pInk horizon* - biệt danh hồng nghiêng
Miranda - biệt danh ka tê
_violet_ - biệt danh tím nghiêng
tiểu quỉ - biệt danh xanh xanh
Teppi - biệt danh xanh lá
Người Thanh Niên Chân Thật - biệt danh bờ nu
Bittersweet - biệt danh hồng hồng tiểu thơ
anny N - biệt danh ka bê
Chong Chóng Gió - biệt danh PNJ Sờ
Những cái tên gọi thân thương mà Hờ dành cho nhau này Uờ sẽ chẳng bao giờ quên được đâu - Hờ ơi Yêu nhiều lắm.
:tlh:
p/s: chỉ là một mớ cảm xúc lẫn lộn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nên có dở Hờ cũng ráng mà đọc nhé.
:mpl: :xao: :haha: :ty: :dan: :-" :D :bay: :so_funny: :dan: :huglove:
Ký tên và đóng dấu
noilongtamsu - biệt danh xanh đậm
:kick:
http://img.photobucket.com/albums/v247/banminh/TLH/2b714ca7.jpg
Friendship is like pee in your pants. Everyone can see it's there, but only you can feel the true warmth.
Tình bạn chẳng phải là thứ ta có thể chạm vào - nhìn ngắm - hoặc lắng nghe ...Ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng tâm hồn và trái tim của mình mà thôi ...Và cái lý do khiến Uờ phải gửi bài viết này ngày hôm nay là vì Uờ muốn khoe với tất cả mọi người rằng: Có Một Tờ Lờ Hờ Yêu Thương Như Thế.
Chắc hẳn nếu là một mem quen thuộc của hht thì bạn sẽ biết tới một nhóm bạn được mang tên TLH ...TLH lúc đầu chỉ đơn thuần là một nhóm những con người ở đủ mọi nơi trên trái đất cùng tụ họp - chat chit - và ca hát cho nhau nghe ...vì ham vui và lại đang trong thời gian hè nên mọi người chịu khó - những ai ở Việt Nam thì thức khuya còn bên nước ngoài thì dậy sớm - tranh thủ online để làm cái công việc quen thuộc mà được nhóm phong cho cái tên là Tờ Lờ ...rồi thì những tập Nhật Ký của TLH liên tục được ra đời [do xanh xanh - tiểu quỉ] tường thuật về những đêm Tờ Lờ có thể được gọi là lịch sử đối với Hờ ...thời gian đó là đỉnh điểm của những trận cười và trò nghịch ngợm của TLH ...có bao giờ Uờ nghĩ mình có thể ngồi cười ra nước mắt với một nhóm bạn mà cách đây không lâu chỉ là những con người hoàn toàn xa lạ đối với mình đâu ...TLH đến với nhau bằng những nụ cười - lời ca tiếng hát ...và dĩ nhiên càng chung đụng - gặp gỡ nhiều thì TLH lại ngày càng trở nên thân thiết và thương mến nhau hơn ...Bước vào năm học TLH đành ngậm ngùi tạm thời Lặng - giã biệt những đêm Tờ Lờ để vùi đầu vào công việc và học tập
Lặng nhưng ko phải là đứng yên một chỗ , vẫn dõi theo từng bài viết , dõi theo từng nhịp cảm xúc của nhau để biết hôm nay vui hay buồn ...Lặng nhưng ko phai . Yêu thương vẫn vẹn nguyên như thuở đầu
Bây giờ thì TLH không còn họp hành thường xuyên và đông đủ như trước nữa ...nhưng mỗi một người trong Hờ đều ghé vào ngôi nhà chung là những trang Nhật Ký của TLH mỗi dịp vào thăm hht chỉ để ngồi chăm chú đọc lại những mẩu chuyện vui có - buồn có - và vu vơ cũng có của mọi người đã kể lại để hiểu hơn về tình trạng mỗi thành viên trong TLH hiện tại ra sao ...rồi sau đó không quên gửi cho nhau những dòng tin nhắn an ủi - chia sẻ - khích lệ - nhớ thương hoặc đơn giản là chỉ để nhắc nhở đã tới giờ đi ngủ rồi đó ...Thế mới biết TLH không chỉ cười cùng nhau mà còn đau chung một niềm đau và khóc chung một nỗi buồn nữa ...Niềm vui sẽ nhân đôi và nỗi buồn được chia đôi khi Uờ có Hờ ở bên Hờ ạ ...Cho tới bây giờ thì TLH - hay còn gọi là Bé Hờ đã được 1 năm và gần 3 tháng tuổi ...TLH đã có dịp tụ họp và quây quần để một lần nữa ôn lại những kỷ niệm cũ và trao nhau những niềm vui mới ...Hy vọng rằng và Uờ vẫn mong rằng TLH sẽ còn có nhiều những dịp Sinh Nhật như vậy nữa.
Nhưng liệu TLH sẽ mãi mãi tồn tại ???
Trả lời "Con Người Sẽ Tồn Tại Mãi Mãi?"
Vì vậy cho nên Uờ sẽ chẳng khẳng định điều gì về việc tồn tại của TLH cả ...nhưng có một điều Uờ biết chắc là những kỷ niệm mà tất cả những thành viên trong TLH đã có với nhau thì sẽ mãi mãi là những kỷ niệm và Sẽ Chẳng Phôi Pha (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=265513) phải không Hờ.
Nhân đây Uờ cũng xin gửi lời chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 8 đến hoa học trò và gửi lời cảm ơn đến chú Phá ...người admin tận tâm ...nhờ có chú mà hht mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay và cũng nhờ có chú mà nhóm TLH mới có cơ hội để gặp nhau và kết thành nhóm bạn.
Bài viết được gửi tặng đến
Mây Phiêu Lãng - chủ soái kaka - biệt danh cánh cam
PlanetVN - biệt danh tim tím
*pInk horizon* - biệt danh hồng nghiêng
Miranda - biệt danh ka tê
_violet_ - biệt danh tím nghiêng
tiểu quỉ - biệt danh xanh xanh
Teppi - biệt danh xanh lá
Người Thanh Niên Chân Thật - biệt danh bờ nu
Bittersweet - biệt danh hồng hồng tiểu thơ
anny N - biệt danh ka bê
Chong Chóng Gió - biệt danh PNJ Sờ
Những cái tên gọi thân thương mà Hờ dành cho nhau này Uờ sẽ chẳng bao giờ quên được đâu - Hờ ơi Yêu nhiều lắm.
:tlh:
p/s: chỉ là một mớ cảm xúc lẫn lộn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nên có dở Hờ cũng ráng mà đọc nhé.
:mpl: :xao: :haha: :ty: :dan: :-" :D :bay: :so_funny: :dan: :huglove:
Ký tên và đóng dấu
noilongtamsu - biệt danh xanh đậm
:kick: