Shakira-hippy
20-10-2008, 04:09 PM
Hôm nay là ngày đầu tiên em xa anh … Chỉ còn 1 mình em trên vùng đất xa xôi và lạnh lẽo này. Lần này mình xa nhau ... xa thật ... cả khoảng cách lẫn tình cảm. Cho đến giờ phút này, em vẫn biết tình cảm em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn ... Em vẫn còn yêu anh ... và yêu anh mỗi ngày nhiều hơn dù mình đã không còn là của nhau. Em ko biết tại sao bản thân lại yếu đuối như thế này ... Có lẽ vì em yêu anh quá chăng? Tình yêu em dành cho anh còn nhiều quá chăng? Em đã tự nhủ phải mạnh mẽ, phải sống vui vẻ dù k có anh bên cạnh ... nhưng anh ơi, em k làm được ... em sẽ không làm được đâu nếu không có anh. Mọi thứ ở đây ... cho dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng gợi nhớ đến anh ... Em cố vùng vẫy thóat ra khỏi nó thì em càng chìm sâu vào đấy.
Em nhớ anh nhiều lắm. Em lo cho anh càng nhiều hơn! Một mình anh về lại bên đó với bao nhiêu chuyện phải lo ... nếu nhỡ anh không quay lại đây được thì sao ... rồi anh sẽ thế nào? Anh lại k thích thời tiết nóng ... nhưng VN lại đang nóng lắm ... rồi anh có chịu được không? Không có em rồi ai nhắc nhở anh ăn uống, giữ gìn sức khỏe? Không có em, ai sẽ nhăn nhó khi anh hút thuốc, anh sẽ làm dịu khi anh nóng lên?? Nhiều nhiều điều lắm em sẽ không thể làm cho anh được nữa! Em đau đớn khi nghĩ về nhừng điều đó và càng nghĩ em càng biết em vẫn còn yêu anh, và yêu anh nhiều!
Trời hôm nay thật u ám ... lại mưa ... có phải ông trời cũng hiểu lòng em đang nặng trĩu? Từ nay mọi chuyện chỉ còn mình em. Mình em phải đối diện với tất cả buồn vui khó khăn mà không có anh bên cạnh chia sẽ. Mùa đông lạnh lẽo chỉ có bàn tay này ủ ấm bàn tay kia chứ không được lồng trong bàn tay của anh và cười hạnh phúc. Em khóc cũng tự mình lau nước mắt chứ không có anh ở bên chọc em cho cười. Đi học em phải tự set alarm chứ không có tin nhắn yêu thương của anh đánh thức em dậy. Càng nghĩ em càng thấy lòng mình tê tái ... Chỉ muốn được gặp anh và ở bên anh .....
Em nhớ anh nhiều lắm. Em lo cho anh càng nhiều hơn! Một mình anh về lại bên đó với bao nhiêu chuyện phải lo ... nếu nhỡ anh không quay lại đây được thì sao ... rồi anh sẽ thế nào? Anh lại k thích thời tiết nóng ... nhưng VN lại đang nóng lắm ... rồi anh có chịu được không? Không có em rồi ai nhắc nhở anh ăn uống, giữ gìn sức khỏe? Không có em, ai sẽ nhăn nhó khi anh hút thuốc, anh sẽ làm dịu khi anh nóng lên?? Nhiều nhiều điều lắm em sẽ không thể làm cho anh được nữa! Em đau đớn khi nghĩ về nhừng điều đó và càng nghĩ em càng biết em vẫn còn yêu anh, và yêu anh nhiều!
Trời hôm nay thật u ám ... lại mưa ... có phải ông trời cũng hiểu lòng em đang nặng trĩu? Từ nay mọi chuyện chỉ còn mình em. Mình em phải đối diện với tất cả buồn vui khó khăn mà không có anh bên cạnh chia sẽ. Mùa đông lạnh lẽo chỉ có bàn tay này ủ ấm bàn tay kia chứ không được lồng trong bàn tay của anh và cười hạnh phúc. Em khóc cũng tự mình lau nước mắt chứ không có anh ở bên chọc em cho cười. Đi học em phải tự set alarm chứ không có tin nhắn yêu thương của anh đánh thức em dậy. Càng nghĩ em càng thấy lòng mình tê tái ... Chỉ muốn được gặp anh và ở bên anh .....