PDA

Xem đầy đủ chức năng : vu vơ



allia_inlove
11-08-2005, 02:50 AM
Đêm Phố buồn nơi xứ lạ buông xuống
chút gió thổi lạnh lẽo với cô đơn
Nhìn Trời xa không một ánh sao đêm
Lòng quạnh hiu khi không được gần anh
Hỡi người em yêu xin anh hãy mang đến
Thắp trong em ánh sánh của tình yêu
Với nụ hôn ấm nống trong đếm giá
Em thầm mong hơi với hơi ấm con timanh kề bên
Cầm tay em đi dạo phố trong đêm
với ánh mắt dịu dàng nhìn phía trước
Với biết bao hi vọng và yêu thương
Tình yêu đó sẽ mang về
Anh với em niềm vui và hạnh phúc

allia_inlove
12-08-2005, 02:01 AM
Ánh mắt em vu vơ lặng nhìn vế chốn ấy
Người yêu hỡi ánh mắt đó muốn nói bao điều
Khi lòng buồn bỗng mắt lệ rưng rưng
Khi vui đến ánh mắt cười hạnh phúc
Khi bên anh đôi mắt kia dường như e lẽ
KHi xa rồi ánh mắt ấy bỗng khát khao mong chờ
Được gần anh và mãi bên anh

thái_bình_công_chúa
12-08-2005, 03:03 AM
chang? co' gi` cho ko la` vĩnh cửu
chẳng có gì ích kỉ = tình anh

tieuthukhocnhe
12-08-2005, 10:54 PM
chỉ là câu nói vu vơ
mà sao nhỏ cứ thẩn thờ nhớ thương

allia_inlove
13-08-2005, 04:16 AM
Xin đừng trách em không nhớ. Em quên
Kỉ niệm hạnh phúc đâu còn là hạnh phúc
Đừng bắt em giữ niềm vui ko thực
Hãy để em chôn giấu những tiếc thương
Kỉ niệm cũ đong đầy bao nhung nhớ
Cơn mưa chiều..
Xóa hết rồi còn đâu
Tình đã ra đi xin đừng giữ chi thêm sầu
Giọt lệ nhoè hoen cay mắt em buồn hơn

boy_sevenlove86
13-08-2005, 06:39 AM
bài thơ này của allia_inlove wá hay cơ các bạn àh

girl85_love4ever
14-08-2005, 08:56 PM
Hỡi cô bé hay suy nghĩ vu vơ
Tại sao bé lại thờ ơ một mình
Tình nào tình chẳng đắng cay
Người nào người chẳng hay thay đổi lòng
Bé ơi !
Nơi phương trời xa xôi ấy
Có những chiều lá me xanh phủ kín,
Trên con đường ta với bé sánh đôi
Giờ mình ta thơ thẩn đứng bồi hồi...
Ngóng trông ai?

allia_inlove
15-08-2005, 01:02 AM
Nhớ anh em nhớ những phút giây
Bên em ánh mắt anh luôn cười
Giọng nói nói đầm ấm đầy săn sóc
Cho em và của em mãi thôi
Nhưng giờ tình đó đâu còn nữa
Anh đã xa rồi xa rất xa
Dòng đời trôi cạn trái tim buồn

allia_inlove
15-08-2005, 02:15 AM
oài !
thơ chẳng phải thơ văn chẳng văn
chỉ biết rằng có hình bóng thi nhân
đang mãi đứng trong vườn đời phế tạp
đọc áng thơ văn chẳng thấy mặn lòng
---------chán --
Gió vẫn gào trong gió tuyết mùa đông
Sao anh vẫn lặng thầm không hề nói
Giữ ánh mắt yêu thương bóng tối
Để em chờ, chờ suốt tháng năm qua
Sẽ nhung nhớ những ngày anh xa vắng
Hỏi gió khẽ nói lời tình yêu nồng ấm
Chút lưu luyến của những ngày xanh
Của một thời đã xa, xa lắm
Thời gian buồn đượm chút chia ly

allia_inlove
15-08-2005, 02:40 AM
Đã quên rồi cơn mưa buồn năm cũ
Một năm tròn chưa dứt hẳn nỗi đau
Có người khóc, lệ ướt nhoè trên má
vẫn lặng thầm đứng giữa chiều mưa
Vẫn mong nhớ một bóng hình xưa cũ

crazy_boy412
15-08-2005, 09:10 PM
tâm trạng của thơ giồng angel_inlove86 mà cái tên allia nghe quen quenhay là người quen của mình nữa đây nhỉ :think: :think:

allia_inlove
15-08-2005, 10:43 PM
hì hì chắc thấy quen chứ chưa chắc quen đâu Anh crazy ui :) Thơ thì mỗi người có tâm trạng và cảm xúc khác nhau sao lại giống nhau được ^_*

seshi
11-09-2005, 05:34 AM
Có đôi lần anh bắt gặp
Trong màn mưa ướt lạnh
Một đôi mắt thân quen , ấm áp yêu thương
Nhìn anh trong phút giây...
..... rồi tan biến
Để một lần trong anh....
xót xa lại dâng đầy