Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi cậu ( nhok trong tim tớ ) hì hì
chấm hết
20-10-2008, 04:29 AM
http://files.myopera.com/phanhung_good_to/albums/282236/thumbs/IMGPHDZ2756HS.gif_thumb.jpg Tớ nè!Cậu có nhận ra tớ ko? Chắc là ko chứ gì ,hi.Tớ đang ở xa cậu,chỗ ở mới khá lạnh,nên mới bận chiếc áo ấm mà cậu tặng cho tớ đó.Kute chứ hen :so_funny:.
Bữa nay,tự nhiên tớ nhớ cậu,nhớ những ngày cậu và tớ ở bên nhau như vậy nè http://i109.photobucket.com/albums/n44/lhat_2006/cd5.gif.Nghĩ lại hồi đó tụi mình vui quá.Mặc dù,tớ là kon gái,nhưng cậu cứ bắt tớ đi nhậu cùng cậu:say: ,rùi tớ lúc nào cũng là người lăn quay ra trước hết áh.Hix,tức lắm.Nhưng,bị cậu làm cho mê muội mất tiêu nên vẫn cứ ngoan ngoãn đi cùng.
Tớ nhớ ngày đầu tiên tớ gặp cậu,cậu nhí nhố muốn chít,đòi nắm tay tớ.Tớ hok cho nắm vậy là cậu tỏ ra ngạc nhiên như vậy nè:oh:.Nhìn ghét lắm cơ.
Nhưng rồi,vì cái mặt thấy ghét đó,tớ cảm cậu lúc nào hok bik.Hix.Từ 1 con bé chảnh chảnh,shock shock như thế nàyhttp://files.myopera.com/phanhung_good_to/albums/282236/thumbs/IMGZAORMJ6QC3.gif_thumb.jpg mà bỗng nhiên tớ nhỏ bé trước cậu,để mặc cậu chở đi chơi zong zong như 1 đứa kon nít 3 tuổi vậy đóhttp://i109.photobucket.com/albums/n44/lhat_2006/cd6.gif.Đấy,cậu nhìn đi,thấy mặt tớ nhìn ngố chưa kìa.Ghét.Nên,tớ quyết định phục thù.
Cậu nhớ ngày mà tụi mình giành nhau cuốn Nhật Ký của tớ hok,cậu đòi đọc,tớ giựt lại,thấy cái mặt cậu xị xuống nhìn mắc cười lắm.Hehe.Rùi,tớ làm làm bộ lơ đi,cậu đã khóc và giận tớ :meo: ,:omg1: ,nhìn cậu mắc cười lắm ,vậy là tớ :kaka: ,cười đến mức hok nín nổi.Chúng mình giận nhau <------ cậu và tớ như kon nít vậy đó.:step:.Vui ha.
Bây giờ,tớ ko còn ở bên cậu nữa rồi.Nhưng mà,vì nhớ cậu nên tớ viết thư cho cậu,tớ nhớ lúc tớ kiss vào má cậu,http://i109.photobucket.com/albums/n44/lhat_2006/cd2-1.gif mặt cậu đỏ dễ thương lắm kìa.Nói thật nha,lúc đó tớ cũng ngại lắm.hì hì
Ngày tớ chuyển nhà đi,cậu và tớ đang giận,tớ đã gọi điện mà cậu ko thèm bắt máy,cậu ko biết là hôm đó tớ đi.Và,tớ cũng ko muốn cậu buồn nên tớ hok gọi nữa.Tớ buồn lắm ,tớ đã giữ hoài cái áo của cậu.Lúc đang dọn đồ,tớ chỉ hi vọng cậu chạy đến,nắm lấy tay tớ nói " đừng đi ".Tớ muốn cậu nắm tay tớ hoài.Nhưng,cậu đã ko đến.Tớ vừa đi,vừa khóc nhiều lắm :timvo: ,tại tại cậu ko bik thui,tớ...tại tớ....đã iu cậu mất tiêu rùi. Huhu.Tớ ghét cậu lắm.Thui,tớ đi ngủ đây,nhớ cậu lắm đó ,gửi cậu cuốn Nhật ký mà ngày trước tụi mình giành nhau nè( tại tớ viết về cậu nên mới hok cho cậu xem thui chứ bộ )http://i29.tinypic.com/20rr79k.gif
Bi bi cậu.Nhớ reply lại cho tớ nhé.:step:.Tớ tung tăng đi ngủ ,hehehe
chấm hết
21-10-2008, 05:00 AM
Tớ thừa nhận,là tớ đang rất nhớ cậu.Có lẽ cậu cũng bik,nhưng nhớ ko phải là tớ đã quên những gì tớ nói.Cậu thấy đó,tớ kêu ko ra đường là sẽ ko ra,nên những gì tớ đã nói với cậu thì tỡ vẫn giữ,tớ chờ cuộc nói chuyện giữa chúng ta.Tớ cũng hi vọng,tớ ko quá vì cái Tôi của mình mà phá vỡ mọi chuyện.Nhưng,tớ nói thật ,tính tớ nóng lắm,tớ ko đảm bảo có thể giữ bình tĩnh được,nhưng tớ sẽ cố gắng nghe và lọc ra những gì tốt nhất.Nếu cậu yêu tớ (hok phải là hok bik ít hay nhiều đâu nha <----- tớ vẫn còn ghim câu này đó ) thì tớ cũng hi vọng cậu có thể khiến tớ hiểu hết tất cả những gì cậu thật sự nghĩ khi làm ra chuyện này.Tớ biết,nếu để xa cậu,tớ sẽ buồn rất nhiều,sẽ nhớ,nên tớ cũng rất rối ( chỉ vì yêu thôi ).Tớ sợ mỗi lúc nhắm mắt mà chưa ngủ,vì mỗi lần như vậy là tớ lại nhìn thấy cậu,lúc rảnh bình thường thì tất nhiên là nhớ rùi,nhưng nhắm mắt thì nhớ hơn:cr:.Những lúc như vậy,tớ lại hỏi,hok bik cậu có nhớ tớ hok.Hình như,chưa lúc nào cậu nói cậu yêu tớ ,dù sao tớ cũng là kon gái ,nên vẫn cứ thik nghe.Mà nếu là nói ra lúc ở gần nhau,có lẽ cả cậu và tớ đều chưa ai nói.Cậu hok bik thui,tại tớ hok thể nói,chứ cũng muốn nói lắm.Tự nhiên,tớ muốn khóc ghê.Ghét cậu lắm,vì cậu mà tớ nữ tính ra nhiều.Chẳng bik nói như thế nào ,bây giờ tim tớ toàn là hình cậu ,có gạt ra cũng hok được,mà tớ cũng hok muốn gạt ra.Thật sự,tớ vẫn muốn tớ giữ những cảm xúc như vậy hoài,còn hơn 2 ngày nữa,tớ vẫn cứ sợ cảm xúc đi lạc hướng,cái Tôi của tớ chiếm lĩnh,rồi.....tớ quyết định đi.Cậu đừng nghĩ là tớ ko làm điều đó được,tớ hiểu tính tớ lắm,lì và khá ngang bướng,ko nói ra thì thôi,mà đã quyết định vậy rồi thì tớ phải làm cho bằng được.Có thể là yêu,nhưng tớ lại cứ bất chấp điều đó.Vậy nên,tớ sẽ cố gắng kìm,hi vọng cậu yêu tớ nhiều đến mức có thể níu tay tớ lại.:wave: ,Bibi ,chuc cậu buổi tối vui vẻ.
có lẽ ấy không phải mem mới nhể, làm một cái nick mới rồi quậy tưng ha:so_funny:, cứ nói với ấy ấy của cậu, hắn sẽ hiểu thôi, tớ cũng có XX ngang như cậu vậy:so_funny:
chấm hết
21-10-2008, 09:43 AM
Tớ đang nghe bài cry on my should,hay lắm,tớ chưa bao giờ dựa vào vai 1 ai đó để khóc,vậy nên ko bik cậu có vui lòng cho tớ mượn vai cậu khi nước mắt tớ rơi hok???Nhưng,tớ sợ lây cho cậu nỗi buồn của tớ,vậy nên tớ sẽ cố gắng tạo niềm vui cho cả 2 tụi mình và cậu nè,hok phải chỉ có con gái mới mít ướt đâu,cậu có nghe DVH hát hok "nước mắt đàn ông ko rơi từng giọt,nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng..." ,mà như vậy thì còn khó chịu,khó chịu gấp nhiều lần bọn kon gái như tớ,vậy nên khi muốn khóc thì cậu đừng cố gắng chôn chặt nó,hãy san sẻ với tớ nha,có thể tớ ko đủ lớn để làm bờ vai cho cậu tựa,nhưng tớ có thể lau nước mắt giúp cậu,vì vậy tớ hi vọng cậu sẽ nhớ đến tớ khi cậu buồn nhất,bởi tớ rất muốn được cùng cậu chia sớt nỗi bùn,rất muốn được tựa vai cậu để khóc,càng muốn lau nước mắt lăn trên gương mặt dễ xương của cậu,nhưng điều tớ mon muốn nhất là xóa tan nỗi buồn trong lòng cậu kìa,nhớ nha,chúc cậu xíu ngủ ngon ,bb.http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/16/2007/05/cry%20on%20my%20shoulder.jpg
chấm hết
22-10-2008, 06:52 AM
Tớ ko bik là cậu có thấy chán ko khi đọc thư của tớ.Nhưng,tớ viết là vì tớ muốn viết ,vậy thôi,nên việc cậu thích hay ko thích,đọc hay ko đọc là quyền của cậu tớ :ohno: wan tâm.:smile: ,thật ra,tớ dài dòng như vậy còn có 1 lý do,là vì tớ sợ khi rời xa cậu,rồi có 1 ngày nào đó 1 người con gái khác ở bên cậu,nhưng lại hok iu cậu bằng tớ,tớ sợ nghĩ đến những lúc cậu bị tổn thương vì 1 ai khác.Cậu còn nhớ ngày đầu tiên tớ và cậu ở bên nhau hok??hình như là cậu gần như đã khóc,tớ hok bik cậu nghĩ gì,cũng hok dám chắc là phải vậy hok,nhưng tớ nghĩ là vậy và lúc đó tớ cảm nhận cậu có gi đó khá đồng cảm với tớ,à mà hok đúng lắm,nói chính xác hơn thì tớ cảm nhận cậu và tớ có gì đó giống nhau,có thể cậu cũng dễ vỡ và đa cảm.Tớ ,gặp cậu hok nhiều ,những lần gặp nhau cậu là 1 người khác ,hok phải cậu ,nhưng tớ lại vô tình cảm nhận được cậu là một người tốt và rồi cứ thế tớ iu cậu,iu con người do tớ nhận thấy đằng sau gương mặt thứ 2 mà cậu tạo.Tớ nói nè,cậu đừng sắp xếp thêm gì nữa được ko?? cũng đừng nhắc nhở tớ điều gì ,vì tớ đủ lớn và đủ iu cậu để bik mình nên suy nghĩ như thế nào ,tớ mệt lắm ,tớ ko muốn nhìn thấy mọi thứ ko phải là sự tự nhiên nữa ( nhưng yên tâm,tớ iu cái mũi của cậu,thật đấy,cậu làm điều đó càng làm cho tớ thấy trách mình hơn,nếu như tớ ko suốt ngày sờ vào mũi của mình thì cậu đã ko làm vậy,vì nó mà tớ đã khóc và cảm thấy áy náy nhìu,tớ cám ơn cậu vì điều đó).Tớ nói thật và cũng là hi vọng cậu có thể dừng lại mọi thứ đang diễn ra như 1 hệ thống,ngày gặp tớ,cậu cũng để tự nhiên,đừng sắp xếp bất cứ điều gì hết,tớ chì càng cảm thấy mệt hơn thôi,cậu có thể giúp tớ điều này hok???Tớ và cậu gặp nhau cũng chưa chắc chắn rằng đó là sự khởi đầu hay sẽ là kết thúc,nhưng tớ vẫn hi vọng nó là sự tốt đẹp ,vì tớ iu cậu và vì cậu cũng iu tớ mà,đúng hok???Vậy nên,hãy giúp tớ điều đó,tớ cần mọi thứ là tự nhiên,bình thường,bởi tớ đã mệt,wa' mệt với những gì gọi là diễn và bất thường rồi.Tớ,ko muốn rời xa cậu vì thêm lí do này đâu,bởi chúng ta nói chuyện để hiểu,để thông suốt mọi vấn đề đã là đủ căng thẳng rồi.Cậu hiểu tớ hok???
Cậu nè,tớ ko bik là tớ muốn gọi tên cậu bao nhiu lần mới đủ,tớ cũng chẳng hỉu vì sao cậu lại khiến tớ trở nên như vậy,tớ hi vọng tớ có đủ sức khiến cậu hạnh phúc,tớ biết điều cậu cằn (và ai cũng muốn) đó là 2 chữ này,nên nếu như tớ lúc nào đó làm cậu bùn ,thì cậu cứ nói với tớ ,tớ sẽ tự phat mình :duh: ,như vầy nè ,vì tớ biết chẳng ai có thể ko bao giờ làm người khác bùn cả,đúng hok???Vì vậy,đừng chất chứa những gì ko vui trong lòng,nhất là điều đó là do tớ gây ra.Hok phải tớ nghĩ cho cậu đâu ,hì hì ,mà tớ mún tớ được hoàn thiện hơn và vì tớ mún cậu ko chỉ là bạn thân của tớ ,mà còn là thầy tớ cơ :goodjob:.Thật sự ,tớ smuốn cậu là 1 trong những người hạnh phúc nhất ( vì tớ cũng sẽ được như vậy mà <--------- lý do wan trọng hơn ,hehe ) ,nên thôi hok bik nói gì nữa :im: vậy đi :or87t1:
chấm hết
22-10-2008, 09:51 AM
Sắp đi ngủ rùi nên tớ lại viết thư cho cậu.Tại cậu á ,ai kiu cậu xuất hiện làm gì để tớ suốt ngày ngồi thơ thẩn viết lung tung.Hix,cậu đó ,phạt cậu về cái tội bắt người ta nhớ nên cậu phải đọc thư tớ viết.:ohno: có quyền từ chối đâu kưng :ahah:.Tớ mới đọc truyện cười,vui lắm,có gì mai mốt tớ kể cho cậu nghe.À,tớ có kể về thầy của tớ chưa ha,hix mai mốt cậu phải giúp tớ,ông thầy bắt tớ học bài,kiểm tra bài rùi bắt xơi ngỗng hông à.huhu.Tớ về méc cậu nè :secret: ,co gì mai mốt xử ổng giúp tớ nha.Mà nè,tớ sắp kiểm tra rùi,cậu chỉ bài dùm tớ với,bài khó wa' hok bik làm,hix hix,bị xơi ngỗng nữa là tớ bị lưu ban đó.:buctoc: ,cứu tớ với, nói nhỏ :secret:có gì mai mốt tớ giúp cậu.hìhi.Thui thư dài rùi,tớ hok viết cho cậu nữa đâu,gặp dzai mới,dễ xương hơn cậu ( kon này đê tiện bỉ ổi vô liêm xỉ thật :ham: ):ngungon:
.:.HolloW.:.
22-10-2008, 09:59 AM
ấy ơi ấy hãy chắc chắn rằng ngừi ấy của ấy đọc đc những thư này nhé :nhi:
nên để ngừi ấy biết đc những lời từ tận đáy lòng của ấy :flower:
starfish_and_my_dream
22-10-2008, 09:01 PM
bạm viết thư nghe xúc động quá, hì hy vọng người í của bạn đọc được
..::peony::..
22-10-2008, 09:18 PM
dù có đọc được hay không thì nó rất hay mà.chúc cậu lun vui nhá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.