PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tung cánh



girlbabycu_meocathi
19-10-2008, 10:10 PM
Chúng ta đang bay trên bầu trời và không có vì sao nào mà chúng ta không thể chạm tới.Nếu chúng ta cố gắng cả thế giới này có thể thấy chúng ta ,niềm tin của bạn cho tôi sức mạnh,sức mạnh để tin tưởng rằng chúng ta đang tung cánh,đang bay tự do mà không phiền muộn hay lo lắng.Có 1 cái gì đó như một cơn sóng thủy triều mà đại dương không thể kiểm soát được liên kết bởi những cảm xúc trong chính tâm hồn của chúng ta.Hãy chạy đi để đạt đến nơi đó để trở thành bất cứ gì mà chúng ta muốn.Bây giờ là lúc để chúng ta tung cánh

for_you
19-10-2008, 10:32 PM
Thế giới này không phải của riêng chúng ta, không phải của riêng ai, chúng ta không thể đem chúng về cho riêng mình ? Chúng ta chưa nhận biết rằng mình là một phần của thế giới này, một phần chung của thế giới ! Chúng ta mỗi con người đều có những điểm chung !

Emily Vance
19-10-2008, 11:44 PM
tung cánh bay lên thật cao, thật xa vượt qua những ngọn núi chọc trời rồi nhận ra cần lắm một nơi để hạ cánh, thì lúc đó chỉ có mây và sự lạnh lẽo

girlbabycu_meocathi
20-10-2008, 09:30 PM
Quan sát khuôn mặt bạn.Nhìn vào sâu bên trong đối mắt bạn cảm thấy điều gì không bất ngờ mọi người ai cũng cần thứ gì đó để tin tưởng.Nói
với tôi về giấc mơ của bạn và tôi sẽ kể về giấc mơ của mình.Trong chính con tim của mình khi nhìn vào ta thấy tất cả màu sắc của cầu vồng.Tôi biết.Chúng ta đều muốn tin vào tình yêu .Chúng ta đều muốn tin vào thứ gì đó.Lớn lao hơn bạn và tôi.Chúng luôn muốn là một phần của bức tranh tuyệt vời.Nơi nắm giữ trái tim của chúng ta.Phải,lớn lao hơn bạn và tôi.Tôi muốn thấy xa hơn thế giới nhỏ của riêng mình.Nắm tay nhau và chúng ta sẽ xoay vòng quanh dải ngân hà.Nhìn thế giới một cách rõ ràng chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài phải đi.Điều đó lấp đầy vũ trụ, chiếu sáng bầu trời trên kia.Giải thoát tất cả con tim của chúng ta.Bằng tình yêu

girlbabycu_meocathi
20-10-2008, 09:33 PM
Khi người ta đau thì người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến ngón tay đau của người khác".
Khi bản thân bị tổn thương, có mấy ai nghĩ đến người khác đâu. Có mấy ai nghĩ đến cảm nghĩ của người khác, khi mà chính mình cũng đang thấy đau lắm ? Nhưng rồi thì sao, tức giận, thù hằn, thậm chí trả thù, có làm cho thời gian quay trở lại ? Có làm cho tâm trạng được thoải mái ? Có làm cho cuộc sống hạnh phúc không ?
Đau lắm, đau lắm mỗi khi bị tổn thương. Và ngay cả khi mồm đã nói là tha thứ rồi, vẫn cứ thấy nhói đau khi nghĩ đến nó. Tâm trạng có lúc nào thanh thản không? Buồn, buồn khi cuộc sống chẳng bao giờ theo ý mình. và cứ ôm cái khó chịu, ôm cái nỗi đau vào trong lòng. Rồi thì sao ?
Thật xấu hổ, thật kém cỏi và cũng thật tầm thường nữa. Cứ chạy theo, như mùa Hè muốn ở bên mùa Xuân, như mùa Thu khóc vì mùa Hè. Để rồi được cái gì ?
Có thể là lần cuối cùng, có thể là duy nhất, có thể là sẽ không bao giờ nữa. Sống lí trí hơn, tỉnh táo hơn, vì bản thân hơn. Cuộc sống vẫn luôn vận động mà, vẫn luôn thay đổi mà.
Mai là một ngày mới, sẽ là bình minh cho cuộc sống. Có thể bình minh đến hơi muộn. Nhưng nó làm cho con người ta tỉnh táo hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn. Quãng thời gian qua sẽ chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ thật buồn, nhưng mà đã làm hiểu hơn về cuộc sống, lớn hơn, trưởng thành hơn.
Sẽ tự nhủ với mình, một ngày mới, một cuộc sống mới. Tất cả đã qua rồi, và bình minh đang đến...

for_you
20-10-2008, 09:54 PM
Hai người sau khi tổn thương sẽ không bao giờ muốn một lần nữa làm tổn thương người khác ! Đó là một khoảng cách rất lớn giữa hai người nhưng vẫn còn một điểm là tình yêu giữa hai người ! Tôi tự hỏi không biết tôi có làm được cho người ấy của mình hay không vì bây giờ tôi đã thay đổi rất nhiều, cảm giác đau không còn, cảm giác vui vẻ hạnh phúc không còn dù biết vẫn yêu cô ấy rất nhiều - không muốn làm tổn thương cô ấy....

for_you
20-10-2008, 10:01 PM
Niềm tin - hy vọng - tình yêu
Mất niềm tin - tuyệt vọng - tình yêu
Điều gì vô tình xiết chặt hai linh hồn - hai trái tim - tình yêu
Tình yêu - một ngày anh sẽ gặp em và mãi bên em
Hãy yêu anh bằng tình yêu, bằng tình yêu của em, nhé em ! Anh yêu em......

chấm hết
20-10-2008, 11:03 PM
Đúng là," Tình yêu ",chỉ 2 từ,ngắn gọn.Nhưng,như bạn nói,nó lớn lao,đến mức ko ai có thể xác định được nó.Trong toán học,những con số,sự đo lường ,vật lý ,hóa học,....hay 1 môn học nào đó ,nó nói được sự chuẩn xác của 1 vật thể ,1 vấn đề,1 sự việc....Nhưng,tình yêu ,thì ko.Vậy nên,kể cả những người được mệnh danh là nhân tài ,cũng ko thể đếm,đo hoặc định nghĩa được về 2 từ tình yêu 1 cách chuẩn xác.Bởi,nó bao la,rất dài,rất rộng và rất sâu.Và bởi,nó được đúc kết từ trong sâu thẳm trái tim của mỗi người.Mà có ai,chui vào được trái tim của người khác để dùng thước đo,để nhận xét được 2 từ đó của người ta.Ko chỉ vậy ,tình yêu nó 1 thứ cảm xúc ,ko phải 1 vật hiện hữu.Do đó,khi trái tim của 1 người tìm được sự đồng điệu nơi con tim của người khác,thì mới có thể hiểu,nhưng hiểu là bởi nhịp đập yêu thương giống nhau,hiểu là bởi cùng đi chung 1 con được mang tên " cảm giác".

girlbabycu_meocathi
21-10-2008, 03:19 AM
Một lần trong cuộc đời nghĩa là sẽ không có cơ hội thứ hai.Vậy tôi nên tin rằng tôi và bạn nên nắm lấy khi chúng ta còn có thể,hãy để giây phút đó kéo dài mãi mãi.Đây là cơ hội của chúng ta và tôi yêu nơi tôi và bạn đang sống bởi đây thực sự là những gì chúng ta có.Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta tôi đều muốn thấy bạn ở đó giữ bạn thật chặt trong tay để tiếp tục đối mặt với cuộc sống .Từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ bên nhau vượt qua mọi gian khó,hãy nắm lấy tay tôi và bước đi cùng với tôi mỗi ngày