bé đẹp
19-10-2008, 07:07 AM
Lại một lần nữa a muốn xa em
a đến bên tôi thật nhẹ nhàng và xa tôi cũng thật dịu dàng.
tôi và a wen nhau khi tôi đi làm hè, để kiếm tiền đóng tiền học.a cũng làm ở đó. và chúng tôi dã gặp và wen nhau. được gần 1 tháng, a dũng cảm khi kể cho tôi nghe là a đã có vợ nhưng đã ly dị và sắp làm cha. tôi dã bị kích động và rồi tôi đã chấp nhận để yêu a. wen nhau được 1 tháng thì a nói chia tay tôi vì sợ tôi wen a sẽ ko có tương lai. tôi dã im lặng để con tim đau buốt. và anh đã ra đi. 1 tuần sau a lại đến bên tôi , như đang cần có tôi vậy một niềm vui ko thể tả được.tôi như đang đươc tiếp thêm sức sống , nụ cười luôn nở trên môi. những khi ở bên a thời gian như trôi wa thật nhanh , tôi dường như muốn nói với nó hãy dừng lại để thời gian tôi được ở bên a dài hơn. nhưng nó như ko nghe thấy lời khẩn cầu của tôi vậy. và rồi cái giây put' tôi lo lắng lại đến,tôi biết nó sẽ lại đến nhưng ko có cách nào ngăn được. a lai nói với tôi mình chia tay nghe e , lần này a ko nhắn tin wa điện thoại mà nhắn tin wa mạng , nước mát tôi lại 1 lần nữa rơi trong lặng câm , sao a nhẫn tâm vậy hỡi người , e đã chấp nhận mọi thứ để được ở bên a sao a lại nỡ xát muối trái tim e để 1 lần nữa e đau nhói trong tim. a có biết giây put' bên a e rất hạnh puc' nhưng sao a lại nỡ cướp đi cái giây put' đó và cả những ước mơ của cả a và e. vì gia đình nên e ko dám wen 1 ai , nhưng a noi; với e dù khổ nhưng hanh puc' là được , lời nói đó nay đâu rồi hả a. nó dã theo thời gian và sự mặc cảm của a bay mất rồi. wa' khứ đối với tôi chỉ là wa' khứ ,tôi yêu a vì a là a chứ ko yêu về cái tương lai của a. mà sao a vẫn cứ mãi ngại về wa' khứ của a vậy. tôi chẳng cần tương lai a pai? sáng sủa , chẳng cần a phải có wa' khứ trong sach , tôi muốn nói với a...a ơi e đã bất chấp mọi thứ để đươc yêu a xin a đừng xát muối trái tim em 1 lần nữa.e chẳng cần tương lai chẳng cần mơ ước nhiều về pia' trước , e chỉ cần có a là wa' đủ rồi... hãy về vối e như lần trước a đã xa e... a yêu
a đến bên tôi thật nhẹ nhàng và xa tôi cũng thật dịu dàng.
tôi và a wen nhau khi tôi đi làm hè, để kiếm tiền đóng tiền học.a cũng làm ở đó. và chúng tôi dã gặp và wen nhau. được gần 1 tháng, a dũng cảm khi kể cho tôi nghe là a đã có vợ nhưng đã ly dị và sắp làm cha. tôi dã bị kích động và rồi tôi đã chấp nhận để yêu a. wen nhau được 1 tháng thì a nói chia tay tôi vì sợ tôi wen a sẽ ko có tương lai. tôi dã im lặng để con tim đau buốt. và anh đã ra đi. 1 tuần sau a lại đến bên tôi , như đang cần có tôi vậy một niềm vui ko thể tả được.tôi như đang đươc tiếp thêm sức sống , nụ cười luôn nở trên môi. những khi ở bên a thời gian như trôi wa thật nhanh , tôi dường như muốn nói với nó hãy dừng lại để thời gian tôi được ở bên a dài hơn. nhưng nó như ko nghe thấy lời khẩn cầu của tôi vậy. và rồi cái giây put' tôi lo lắng lại đến,tôi biết nó sẽ lại đến nhưng ko có cách nào ngăn được. a lai nói với tôi mình chia tay nghe e , lần này a ko nhắn tin wa điện thoại mà nhắn tin wa mạng , nước mát tôi lại 1 lần nữa rơi trong lặng câm , sao a nhẫn tâm vậy hỡi người , e đã chấp nhận mọi thứ để được ở bên a sao a lại nỡ xát muối trái tim e để 1 lần nữa e đau nhói trong tim. a có biết giây put' bên a e rất hạnh puc' nhưng sao a lại nỡ cướp đi cái giây put' đó và cả những ước mơ của cả a và e. vì gia đình nên e ko dám wen 1 ai , nhưng a noi; với e dù khổ nhưng hanh puc' là được , lời nói đó nay đâu rồi hả a. nó dã theo thời gian và sự mặc cảm của a bay mất rồi. wa' khứ đối với tôi chỉ là wa' khứ ,tôi yêu a vì a là a chứ ko yêu về cái tương lai của a. mà sao a vẫn cứ mãi ngại về wa' khứ của a vậy. tôi chẳng cần tương lai a pai? sáng sủa , chẳng cần a phải có wa' khứ trong sach , tôi muốn nói với a...a ơi e đã bất chấp mọi thứ để đươc yêu a xin a đừng xát muối trái tim em 1 lần nữa.e chẳng cần tương lai chẳng cần mơ ước nhiều về pia' trước , e chỉ cần có a là wa' đủ rồi... hãy về vối e như lần trước a đã xa e... a yêu