girlbabycu_meocathi
17-10-2008, 09:51 PM
Tà áo trắng, tuổi mộng mơ
Bâng khuâng xao xuyến, ngẩn ngơ nỗi niềm
Em đi dáng nhỏ nghiêng nghiêng
Anh về khép cổng lặng im đợi chờ
Đừng như con sóng ngư ngơ
Muôn năm cứ vỗ vào bờ hợp tan
^_^
Bước qua cái tuổi thèm me
Tự nhiên thinh thích dạo hè phố chơi
Tóc thề che kín bờ vai
Hay giật mình, ngỡ có ai nhìn mình
^_^
Năm đã qua rồi, trong lớp học
Tôi ngồi nghe Uyển đọc bài thi,
Hai ta trẻ lắm, tình thơ dại
Chẳng biết yêu nhau, phải ... những gì ?
^_^
Con gái thấy con gì cũng sợ
Sợ con giun, con gián, cả con sâu
Có độc đâu, có tốt đâu
Mà sao khiếp vía thất kinh cắm dầu
Khéo thay nhìn trước ngó sau
Chạy đâu không chạy, chạy vào con... tim
Con trai đáng sợ biết bao
Mà sao con gái cứ lăn xã vào .
^_^
Trời sinh con gái nhu mì quá
Đồng tiền trên má lúm làm chi ?
Con gái mắt đen như hạt nhãn
Chỉ chớp mắt cười thôi
Cũng... nghiêng ngả cây si .
Con gái ... ôi ! một trời "mít ướt"
Làm con trai lắm lúc điên đầu
Giọt lệ rơi mỗi lần sướt mướt
Kẻ nào nhặt mang về
Sẽ thức suốt đêm thâu
^_^
Chắc chắn hồn anh toàn mực tím
Bé không tin chấm thử vài lần
Một là được thầy cho mười điểm
Hai là tim bé bị ... bâng khuâng.
Anh làm thơ toàn bằng viết bic
Làm quen chưa biết viết bằng gì
Sực nhớ ngày xưa còn lọ mực
Sân trường tím đẫm một cây si
Bài hát nào "sợi thương sợi nhớ"
Còn thơ anh "giọt nhớ giọt thương"
Một hôm anh biến thành quyển vở
Tình nguyện yêu giọt mực đang buồn
^_^!
Giận người, em nghỉ học hôm qua !
Sáng nay đến lớp, người làm hòa
Nhưng sao không hỏi gì chuyện nghỉ ?
Giận người, muốn... nghỉ như hôm qua
Ta chỉ vờ che nón
Để làm duyên chút mà
"Chàng cù lần"... bỏ trốn
Giận hờn suốt hôm qua
Bâng khuâng xao xuyến, ngẩn ngơ nỗi niềm
Em đi dáng nhỏ nghiêng nghiêng
Anh về khép cổng lặng im đợi chờ
Đừng như con sóng ngư ngơ
Muôn năm cứ vỗ vào bờ hợp tan
^_^
Bước qua cái tuổi thèm me
Tự nhiên thinh thích dạo hè phố chơi
Tóc thề che kín bờ vai
Hay giật mình, ngỡ có ai nhìn mình
^_^
Năm đã qua rồi, trong lớp học
Tôi ngồi nghe Uyển đọc bài thi,
Hai ta trẻ lắm, tình thơ dại
Chẳng biết yêu nhau, phải ... những gì ?
^_^
Con gái thấy con gì cũng sợ
Sợ con giun, con gián, cả con sâu
Có độc đâu, có tốt đâu
Mà sao khiếp vía thất kinh cắm dầu
Khéo thay nhìn trước ngó sau
Chạy đâu không chạy, chạy vào con... tim
Con trai đáng sợ biết bao
Mà sao con gái cứ lăn xã vào .
^_^
Trời sinh con gái nhu mì quá
Đồng tiền trên má lúm làm chi ?
Con gái mắt đen như hạt nhãn
Chỉ chớp mắt cười thôi
Cũng... nghiêng ngả cây si .
Con gái ... ôi ! một trời "mít ướt"
Làm con trai lắm lúc điên đầu
Giọt lệ rơi mỗi lần sướt mướt
Kẻ nào nhặt mang về
Sẽ thức suốt đêm thâu
^_^
Chắc chắn hồn anh toàn mực tím
Bé không tin chấm thử vài lần
Một là được thầy cho mười điểm
Hai là tim bé bị ... bâng khuâng.
Anh làm thơ toàn bằng viết bic
Làm quen chưa biết viết bằng gì
Sực nhớ ngày xưa còn lọ mực
Sân trường tím đẫm một cây si
Bài hát nào "sợi thương sợi nhớ"
Còn thơ anh "giọt nhớ giọt thương"
Một hôm anh biến thành quyển vở
Tình nguyện yêu giọt mực đang buồn
^_^!
Giận người, em nghỉ học hôm qua !
Sáng nay đến lớp, người làm hòa
Nhưng sao không hỏi gì chuyện nghỉ ?
Giận người, muốn... nghỉ như hôm qua
Ta chỉ vờ che nón
Để làm duyên chút mà
"Chàng cù lần"... bỏ trốn
Giận hờn suốt hôm qua