đôremon
17-10-2008, 09:31 PM
Anh có biết không đọc Blog anh xong mà tim em chỉ muốn vỡ tung ra thành ngàn mảnh.:timvo::timvo: Em đau .... Em đã sai phải không anh .... em làm anh thất vọng nhiều quá đúng không???? Em thực sự không biết rằng từ trước đến giờ trong anh còn cả một nỗi lòng quá lớn.... Trách bản thân sao lai vô tâm quá !!!!.... Liệu có còn cơ hội cho em không anh .... dù chỉ một lần thôi....dù đó là một lần cuối cùng cũng dc...em sẽ làm lại ...em sẽ yêu anh hơn trước ..... có dc không ?
Anh biết là em không thể mất anh mà đúng không? Vắng anh rồi cuộc sống của em sẽ ra sao và thế nào ????...Em thật không giám nghĩ và không giám tưởng tượng. KHÔNG !!! Em KHÔNG THỂ !!!! dù là một ngày vắng anh, anh có hiểu không!! Anh gạt em !!! Anh không yêu em.... yêu em thì tại sao anh lai chọn con đường ra đi để lại em nơi đây...bơ vơ một mình .... Yêu em thì tại sao anh lại làm em khóc nhiều đến thế ....
Không! em biết anh yêu em lắm mà! Anh sẽ không bao giờ ra đi đúng không anh ???? Anh sẽ không để em khóc đâu đúng không anh ????
Anh không ra đi .... sẽ không bao giờ ra đi ..... em đợi sẽ mãi mãi đợi.....đợi một ngày anh quay về bên em.:timvo::timvo:...
Anh biết là em không thể mất anh mà đúng không? Vắng anh rồi cuộc sống của em sẽ ra sao và thế nào ????...Em thật không giám nghĩ và không giám tưởng tượng. KHÔNG !!! Em KHÔNG THỂ !!!! dù là một ngày vắng anh, anh có hiểu không!! Anh gạt em !!! Anh không yêu em.... yêu em thì tại sao anh lai chọn con đường ra đi để lại em nơi đây...bơ vơ một mình .... Yêu em thì tại sao anh lại làm em khóc nhiều đến thế ....
Không! em biết anh yêu em lắm mà! Anh sẽ không bao giờ ra đi đúng không anh ???? Anh sẽ không để em khóc đâu đúng không anh ????
Anh không ra đi .... sẽ không bao giờ ra đi ..... em đợi sẽ mãi mãi đợi.....đợi một ngày anh quay về bên em.:timvo::timvo:...