PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ...nhiều chuyện đã xảy ra...



bc_ht
16-10-2008, 12:06 PM
Em,

Có lẽ anh suy nghĩ hơi nhiều khj không thấy em nghe đt anh hay rep mess cho anh...

..........

Có lẽ anh quá cứng nhắc trong cách quan tâm của anh nên nhiều lúc anh cảm thấy em chịu nhiều áp lực....

..........

Có lẽ anh đang lo sợ một điều gì đó mơ hồ lắm , hay anh đang lo sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn quan trọng đối với em....

...........

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều vì mỗi khi em đi đâu đó, em không mang theo điện thoại hay em mãi chơi với bạn bè mà quên mất rằng anh đang đợi

....^^^^^^.....

Có lẽ có quá nhiều điều đang xảy đến với anh....

Có lẽ anh không nên suy nghĩ nhiều như thế này nữa...

^^^

CÓ lẽ sau hai chữ " Có lẽ" này nữa là sẽ ngủ ngon chăng???....Liệu sẽ như thế nào ...

nhok cua anh
16-10-2008, 01:06 PM
Sao bạn không thử biến những điều có lẽ kia thành có thật đi.đừng bao giờ để mình phải hối hận về những việc đã qua.Cuộc đời thì chỉ có một,không ai sống được 2 lần đâu bạn ơi!

StormInHeaven
16-10-2008, 02:56 PM
Em,

Có lẽ anh không nên suy nghĩ nhiều như thế này nữa...

^^^

CÓ lẽ sau hai chữ " Có lẽ" này nữa là sẽ ngủ ngon chăng

Trời ơi đọc xong tới đây lăn đùng ra chết vì tức! Lo, lo và lo, sau khi lo xong=>ngủ ngon! :bicycle: Chắc bị oánh chết quá!!!

bc_ht
16-10-2008, 05:20 PM
Đó chỉ là nói thế thui, chứ có ngủ ngon hồi nào đâu, thức khuya giờ mệt muốn chít nè...Có ai thương không???

13041987
16-10-2008, 07:51 PM
lo nhiều thì mệt nhìu ah..nhưng trong tình cảm không lo là không đúng phải không bạn....nhưng lo vừa phải thôi để tình cảm thêm thi vị chứ không thì tiu ah....

bc_ht
17-10-2008, 09:56 AM
Thanks bạn nhé. Có những điều không thể nói hết, và tình yêu thì chẳng bao giờ nói hết.Dù biết dc là thế những vẫn không khỏi lo, ko phải bận tâm vì những điều đó dc. Tất cả cũng chỉ mong người đó hiểu thêm thui...

StormInHeaven
17-10-2008, 02:40 PM
Nói tóm lại là cứ lo bò trắng răng ko hà... Bò làm gì có răng mà lo hoài mệ ghia! Đi ngủ cho khoẻ đi rồi hết lo à!!! Hihihi :D

PeNy
17-10-2008, 09:51 PM
Tại sao lại là có lẽ , hình như anh ko dám chắc chắn 1 điều gì cả.....thật bùn....

NhoxTy
18-10-2008, 06:39 PM
Thanks bạn nhé. Có những điều không thể nói hết, và tình yêu thì chẳng bao giờ nói hết.Dù biết dc là thế những vẫn không khỏi lo, ko phải bận tâm vì những điều đó dc. Tất cả cũng chỉ mong người đó hiểu thêm thui...

Bạn muốn cho người ấy đọc thôi mà....sao ko gưởi cho người ấy.Liệu người ấy có đọc được không ...nếu bạn không gửi

PeNy
18-10-2008, 06:47 PM
Nếu có thể , ta hãy làm , đừng để đánh mất rùi ta mới biết ta cần nó , và nhất là tự trách mình ko giữ nó..................cuối cùng được gì.......................

bc_ht
20-10-2008, 11:28 AM
Cuối cùng là sự nuối tiêc khi chưa thật sự hết mình...

>---Trang--->
21-10-2008, 02:23 AM
anh là tên ích kỉ nhưng đôi khi em lại thấy sự ích kỉ đó đáng yêu đến ntn