nusatthu_dethuong18bmt
16-10-2008, 05:51 AM
Xã iu à ! đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh bằng 3 từ thân thương , quen thuộc đó ....
Chiếc vỏ ốc mạnh mẽ của em đã vỡ tan rồi ....Sự cô đơn đôi khi khiến em trở nên yếu đuối và chắc anh sẽ ko bao giờ biết rằng mỗi lần như thế ...em luôn nghĩ đến anh ... luôn cảm thấy như anh đang ở bên cạnh ... chia sẽ , động viên em ...cuộc sống nhiều khi khiến em mệt mõi , chán nãn ,nhiều lần em khóc trước những khó khăn ....có lúc em tưởng chừng mình sẽ gục ngã , càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì em lại càng thấy mình thật yếu đuối ... có lẽ vì em là đứa bướng bỉnh nên chẳng dễ dàng chấp nhận cái sự thật rằng ... cho dù em có mạnh mẽ bao nhiêu thì em vẫn chỉ là 1 đứa con gái ....
Đối với em anh vẫn như một chỗ dựa tinh thần ...em luôn tin những điều anh nói .... xem anh như 1 người thân nên có bao giờ che giấu anh điều gì đâu ...thế nên khi em biết anh lừa dối em ... thì đó là 1 cú sock .... niềm tin được chắp vá , nuôi dưỡng bấy lâu nay chợt vụn vỡ .... sẽ chẳng bao giờ anh cảm nhận được sự thất vọng của em ...chưa bao giờ em ghét nghe 2 tiếng " xin lỗi " của anh như lúc này ...em đã nhầm khi nghĩ rằng anh chẳng như bao nhiêu người khác ....anh cũng thế ... cũng lừa dối em ...chút niềm tin nhỏ nhoi trong em cũng chết rồi ....anh chẳng muốn tin ai nữa..... anh bảo anh ko muốn làm em buồn nên mới nói dối em ...anh ko muốn em cãi lời cha mẹ .. uh vậy nếu em vâng lời cha mẹ ... nếu em lấy người ta thì anh sẽ vui chứ gì ... có lẽ em cứ sống như ngày xưa ... cứ yêu giả dối , sống thờ ơ ... chẳng cần biết ai nghĩ gì , chẳng cần quan tâm người ta cảm thấy thế nào ... chỉ em vui là đủ .... nhiều khi em cũng ghét chính em vì điều đó ... nhưng .. em của ngày xưa là thế đấy ... lạnh lùng và vô tâm ....em đem chút niềm tin nhỏ nhoi đặt vào anh nhưng tất cả chỉ là " dã tràng se cát " .... em nghĩ ko tha thứ cho anh .... nhưng nghĩ lại thì ... em có là cái gì đối với anh đâu mà đòi giận hờn hay tha thứ ... có tha thứ hay ko là do bản thân anh thôi .... nếu anh hiểu được cảm giác của người bị lừa dối thì
anh sẽ hiểu những gì em đang nghĩ ... chắc anh cũng biết khi niềm tin bị đánh mất thì khó lấy lại .... cũng như cốc nước đã đổ đi làm sao vớt lại cho đầy ???? em phải làm sao để lại có thể tin anh như ngày xưa ???
Chiếc vỏ ốc mạnh mẽ của em đã vỡ tan rồi ....Sự cô đơn đôi khi khiến em trở nên yếu đuối và chắc anh sẽ ko bao giờ biết rằng mỗi lần như thế ...em luôn nghĩ đến anh ... luôn cảm thấy như anh đang ở bên cạnh ... chia sẽ , động viên em ...cuộc sống nhiều khi khiến em mệt mõi , chán nãn ,nhiều lần em khóc trước những khó khăn ....có lúc em tưởng chừng mình sẽ gục ngã , càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì em lại càng thấy mình thật yếu đuối ... có lẽ vì em là đứa bướng bỉnh nên chẳng dễ dàng chấp nhận cái sự thật rằng ... cho dù em có mạnh mẽ bao nhiêu thì em vẫn chỉ là 1 đứa con gái ....
Đối với em anh vẫn như một chỗ dựa tinh thần ...em luôn tin những điều anh nói .... xem anh như 1 người thân nên có bao giờ che giấu anh điều gì đâu ...thế nên khi em biết anh lừa dối em ... thì đó là 1 cú sock .... niềm tin được chắp vá , nuôi dưỡng bấy lâu nay chợt vụn vỡ .... sẽ chẳng bao giờ anh cảm nhận được sự thất vọng của em ...chưa bao giờ em ghét nghe 2 tiếng " xin lỗi " của anh như lúc này ...em đã nhầm khi nghĩ rằng anh chẳng như bao nhiêu người khác ....anh cũng thế ... cũng lừa dối em ...chút niềm tin nhỏ nhoi trong em cũng chết rồi ....anh chẳng muốn tin ai nữa..... anh bảo anh ko muốn làm em buồn nên mới nói dối em ...anh ko muốn em cãi lời cha mẹ .. uh vậy nếu em vâng lời cha mẹ ... nếu em lấy người ta thì anh sẽ vui chứ gì ... có lẽ em cứ sống như ngày xưa ... cứ yêu giả dối , sống thờ ơ ... chẳng cần biết ai nghĩ gì , chẳng cần quan tâm người ta cảm thấy thế nào ... chỉ em vui là đủ .... nhiều khi em cũng ghét chính em vì điều đó ... nhưng .. em của ngày xưa là thế đấy ... lạnh lùng và vô tâm ....em đem chút niềm tin nhỏ nhoi đặt vào anh nhưng tất cả chỉ là " dã tràng se cát " .... em nghĩ ko tha thứ cho anh .... nhưng nghĩ lại thì ... em có là cái gì đối với anh đâu mà đòi giận hờn hay tha thứ ... có tha thứ hay ko là do bản thân anh thôi .... nếu anh hiểu được cảm giác của người bị lừa dối thì
anh sẽ hiểu những gì em đang nghĩ ... chắc anh cũng biết khi niềm tin bị đánh mất thì khó lấy lại .... cũng như cốc nước đã đổ đi làm sao vớt lại cho đầy ???? em phải làm sao để lại có thể tin anh như ngày xưa ???