Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : > Lá thư cuối cùng dành cho anh <



seaview_forever
16-10-2008, 12:46 AM
Anh muốn câu trả lời , được tôi nói cho anh bít , tôi hết mún giả bộ làm người tốt rồi , mm anh đã dạy tôi nhìu điều , và tôi thật sự cảm ơn vì điều đó. MM nói đúng , 100 người đàn ông, 99 người sẽ chê tôi, cả anh cũng vậy , thía đó. Anh là gì của tôi? Là người chồng tương lai? Anh lo cho tôi, đúng. Tôi chẳng có gì chê trách anh cả ,anh đã lo cho tôi quá chu toàn, vấn đề ở chỗ ,tôi là người quá trọng lòng tự trọng , tôi đã hỉu những điều anh làm theo ý nghĩa của riêng tôi, tôi đã hỉu những lời mm nói theo ý nghĩa của riêng tôi. Và thưa ạnh; tôi không cần người ta tội nghiệp , không cần người ta thương tôi theo cách ấy. Không thích sự bắt buộc ,không thích sự phụ thuộc ,đó là con người tôi. Tôi là cái gì đối với anh , là cái khỉ gì trong mắt anh ,.............. không là gì cả, có tôi , đời anh thêm vui , hok có ,cũng chẳng sao. Anh đã thể hiện đúng như vậy đó.


Tôi từng hỏi anh, nếu 1 ngày anh không còn yu em, liệu anh có đối xử với em như với những người khác k? Anh nói tôi ngốc ,ừ tôi ngốc , ngốc vì đã mê muội và ngưỡng mộ tình yêu của anh ,và h đây ,ngỡ ngàng khi nhận ra ,đối với anh, tôi cóa khác gì những người kia.

Xa tôi, anh rất dễ thương, vậy sao khi gần tôi, anh giống như ác quỹ, lun làm tôi khóc. Có lẽ chỉ 1 điều , tôi và anh không hợp nhau chăng.


Nếu cuộc đời của mỗi người đều có những nhịp điệu riêng , những khúc nhạc cuộc sống riêng, thì anh ơi, có lẽ tôi và anh luôn trật nhịp nhau rồi ,bài ca của anh nó êm đềm quá ,còn của tôi, nó giống như những thang nốt bị gãy đoạn. Đóa là 1 sai lầm phải không anh,ngay từ đầu nó đã là 1 sai lầm.

Anh à , tôi không xứng với anh, anh thanh cao quá ,tôi không với tới , tui nhỏ bé lắm , non nớt lắm , xin anh , buông tha tôi đi. Là sự ngu ngốc của tôi làm phiền anh rồi.
Cuộc đời của tôi,nó khốn nạn lắm , tôi không chịu đựng được nữa đâu, anh là sự lựa chọn cuối cùng của tôi, và cũng là duy nhất. Giờ đây, tôi sẽ mãi chôn vùi cái con ngốc đã yêu anh xuống tận đáy hồn sâu , sẽ chôn sự tốt bụng của tôi xuống nơi mà nó phải xuống , chẳng còn anh bên đời , chẳng còn thiên thần....
:seehaha:

for_you
16-10-2008, 03:30 AM
sRTeess....... đỪNG nóng giận quá, chuyện gì cũng cần hai người gặp mặt nhau nói chuyện.... để mai này hai người không hối tiếc............ tôi thực sự muốn nói với người tôi yêu "Anh yêu em " nhưng bây giờ bạn thấy tôi đâu có còn cơ hôi. Suy nghĩ thật kỹ nhé, đừng để cái tôi của mình chia rẽ......

rosylee169
16-10-2008, 03:36 AM
ui giời , có người trút hết bực tức lên topic này rồi đây ,bớt nóng và bình tĩnh lại bạn ơi take easy nhá ^^

seaview_forever
16-10-2008, 05:18 AM
:so_funny: chịu đựng mãi rồi, hok chịu đựng nữa , bị tạt mấy gáo nước lạnh vô mặt oài , bị người ta khinh đủ oài , >.< chia tay là tốt nhất nhỉ. Chẳng thấy còn gì để lưu luyến :so_funny:

for_you
16-10-2008, 06:28 AM
Vậy bạn có biết người ấy chạy trốn bạn đi đâu không? Tối về ngủ có khóc không? Nhìn những người con gái bên cạnh anh ta, anh ấy có hạnh phúc không? Anh ấy có bỏ bạn không, hay vẫn đi tìm bạn khi bạn tức giận tạt gáo nước lạnh vào mặt, đánh anh ấy, la lôi...? Bạn nói với anh ta bạn cưới người khác vào ngày mai, anh ta có khóc không, hay van xin,..... Úi trời, tôn trọng không có trong tình yêu, tôi sợ hai từ này!!! Suy nghĩ, cảm nhận, mọi thứ không là gì cả, kể cả con người vì tình yêu là tình yêu! Đốt cháy, chạy trốn tâm hồn rồi bạn là ai khi bạn hỏi: Bạn có yêu anh ta không? Mình biết chắc câu trả lời là: Em vẫn yêu anh. Những gì của nhau, suy nghĩ và cảm nhận! Thật sự thì mình thấy bạn thật ngốc, mình thích từ "cô ngốc". Tìm anh ta trút hết cơn giận, anh ta trút cơn giận lên bạn rồi ngồi cảm nhận của nhau............ thời gian trôi nhanh lắm, đừng sai lầm như tôi khi bạn còn có thể: "Anh yêu em, em yêu anh" - Anh ngốc và cô ngốc - tình yêu

seaview_forever
17-10-2008, 04:36 AM
Vậy bạn có biết người ấy chạy trốn bạn đi đâu không? Tối về ngủ có khóc không? Nhìn những người con gái bên cạnh anh ta, anh ấy có hạnh phúc không? Anh ấy có bỏ bạn không, hay vẫn đi tìm bạn khi bạn tức giận tạt gáo nước lạnh vào mặt, đánh anh ấy, la lôi...? Bạn nói với anh ta bạn cưới người khác vào ngày mai, anh ta có khóc không, hay van xin,..... Úi trời, tôn trọng không có trong tình yêu, tôi sợ hai từ này!!! Suy nghĩ, cảm nhận, mọi thứ không là gì cả, kể cả con người vì tình yêu là tình yêu! Đốt cháy, chạy trốn tâm hồn rồi bạn là ai khi bạn hỏi: Bạn có yêu anh ta không? Mình biết chắc câu trả lời là: Em vẫn yêu anh. Những gì của nhau, suy nghĩ và cảm nhận! Thật sự thì mình thấy bạn thật ngốc, mình thích từ "cô ngốc". Tìm anh ta trút hết cơn giận, anh ta trút cơn giận lên bạn rồi ngồi cảm nhận của nhau............ thời gian trôi nhanh lắm, đừng sai lầm như tôi khi bạn còn có thể: "Anh yêu em, em yêu anh" - Anh ngốc và cô ngốc - tình yêu

Trả lời tuần tự nà. Có. Hạnh phúc hay không, tôi không biết. Là tôi tự động chia tay anh ấy ,uhm,có lẽ tôi hơi quá đáng =.=! Nói cưới người khác vào ngày mai ,anh không khóc ,k van xin. Bạn nói đúng =.=! không nên đòi hỏi nhìu khi mà chính mình tôi cũng không tôn trọng anh. Và suy nghĩ ,thế này nhé :
+ Gia đình tôi đang lâm vào khủng hoảng ,cả về vật chất và tài chính
+ Tôi đã có 1 người chồng sắp cưới là việt kiều theo ý gia đình
+ Anh không việc làm ,không mục đích , vất vưởng
+ Quá nhiều lần chúng tôi gây nhau, nhưng anh chẳng bao h thay đổi.
--> Lần gây này chỉ là giọt nước tràn ly
--> Tôi không còn gì trông cậy vào anh nữa
--> Thân tôi h lo chưa xong ,xin đừng đặt lên lưng con lừa là tôi thêm 1 nỗi lo về anh.
Cuối cùng , thanks bạn.

for_you
17-10-2008, 05:02 AM
Giờ mới chịu bình tĩnh rùi sau? Bạn không vượt qua bản thân hoàn cảnh cùng người ấy - Bài học thứ n khi "Yêu".Nhưng...... giờ hình như vẫn chưa hả cơn tức.....?
Vậy thì bạn cứ chọn và bước con đường của bạn! Bạn chọn lựa rất đúng, vì hiện tại và quá khứ bạn đã mất rất nhiều gùi? Giờ tương lai nên vui lên vì ngày mai bạn sẽ có tất cả......đời nay. Đời sẽ không bất công với bạn mà, vui lên đi, sao lại tức giận chử? Hạnh phúc nhé! Vui được chia sẻ cùng bạn?
Nếu quyết định gùi thì bạn vào đây làm gì nữa vậy, lục lọi, tìm kiếm gì trong đóng ký ức, kỷ niệm,..... Anh ấy "Im lặng" - Bạn đã nhận và bây giờ bạn mất anh ấy 4ever - thật khó tin nếu khi bạn tìm được anh ấy......= 0. Lúc trước, anh ấy khi yêu bạn nói những điều hôm nay bạn nói thì bạn sẽ hiểu chính bạn hơn......

ayume4497
17-10-2008, 05:09 AM
bùn tình iu,bùn và tình iu mọi thứ đều có câu trả lời,nó ở trong tim you sẵn rủi , giờ chỉ còn chờ cơ hội để nó đi ra thui

dangconglai
17-10-2008, 08:29 AM
Đừng bao gio chay trốn su that, ban hay doi dien voi su that vay di? do la loi chan thanh toi mươn noi voi ban

seaview_forever
19-10-2008, 01:28 PM
Giờ mới chịu bình tĩnh rùi sau? Bạn không vượt qua bản thân hoàn cảnh cùng người ấy - Bài học thứ n khi "Yêu".Nhưng...... giờ hình như vẫn chưa hả cơn tức.....?
Vậy thì bạn cứ chọn và bước con đường của bạn! Bạn chọn lựa rất đúng, vì hiện tại và quá khứ bạn đã mất rất nhiều gùi? Giờ tương lai nên vui lên vì ngày mai bạn sẽ có tất cả......đời nay. Đời sẽ không bất công với bạn mà, vui lên đi, sao lại tức giận chử? Hạnh phúc nhé! Vui được chia sẻ cùng bạn?
Nếu quyết định gùi thì bạn vào đây làm gì nữa vậy, lục lọi, tìm kiếm gì trong đóng ký ức, kỷ niệm,..... Anh ấy "Im lặng" - Bạn đã nhận và bây giờ bạn mất anh ấy 4ever - thật khó tin nếu khi bạn tìm được anh ấy......= 0. Lúc trước, anh ấy khi yêu bạn nói những điều hôm nay bạn nói thì bạn sẽ hiểu chính bạn hơn......

Tôi không bít , tôi đã trông đợi vào anh ấy ,quá nhìu , để rồi ,như choàng tỉnh giấc khi nhận ra giấc mộng của mình không thành hiện thực.Tôi đau khổ, và mún trút bỏ tất cả mọi thứ, với tôi, mọi thứ xa vời quá. Trước khi quen anh, tôi tuyệt vọng , tôi mún buông bỏ tất cả, sống cuộc đời vì những người thân ,vì sự nghiệp. Quen anh rồi, tôi nhận ra chính những người thân của mình , lại là những người khiến tôi ra nông nỗi này , anh khiến tôi nhận ra nhìu điều , kể cả việc nhận ra , anh là người như thế nào? Có đáng cho tôi kỳ vọng không?
Hẫng hụt , tôi chạy trốn nỗi đau này để rồi có được nỗi đau khác còn lớn hơn trước gấp nhìu lần , cuộc đời khốn nạn....Anh yêu tôi, nhưng sự ích kỷ trong anh muốn giữ tôi lại ,càng làm cho tôi xa anh thêm mà thôi. tỳnh yu trong tôi, nó không đủ lớn để lấp đầy khoảng trống , sự sụp đổ của niềm tin mà tôi dành cho anh.H đây, tôi không bít mình tỳm kím điều j , nhưng chắc rằng nó đã cụ thể trong tôi rồi ,ít ra , tôi không còn thơ ngây ,khờ dại như trước kia nữa =))

starfish_and_my_dream
19-10-2008, 05:07 PM
Tôi không bít , tôi đã trông đợi vào anh ấy ,quá nhìu , để rồi ,như choàng tỉnh giấc khi nhận ra giấc mộng của mình không thành hiện thực.Tôi đau khổ, và mún trút bỏ tất cả mọi thứ, với tôi, mọi thứ xa vời quá. Trước khi quen anh, tôi tuyệt vọng , tôi mún buông bỏ tất cả, sống cuộc đời vì những người thân ,vì sự nghiệp. Quen anh rồi, tôi nhận ra chính những người thân của mình , lại là những người khiến tôi ra nông nỗi này , anh khiến tôi nhận ra nhìu điều , kể cả việc nhận ra , anh là người như thế nào? Có đáng cho tôi kỳ vọng không?
Hẫng hụt , tôi chạy trốn nỗi đau này để rồi có được nỗi đau khác còn lớn hơn trước gấp nhìu lần , cuộc đời khốn nạn....Anh yêu tôi, nhưng sự ích kỷ trong anh muốn giữ tôi lại ,càng làm cho tôi xa anh thêm mà thôi. tỳnh yu trong tôi, nó không đủ lớn để lấp đầy khoảng trống , sự sụp đổ của niềm tin mà tôi dành cho anh.H đây, tôi không bít mình tỳm kím điều j , nhưng chắc rằng nó đã cụ thể trong tôi rồi ,ít ra , tôi không còn thơ ngây ,khờ dại như trước kia nữa =))

tình yêu làm con người ta lớn dần lên bạn ạ, có lẽ bạn chịu quá nhiều đau thương nên bây h trong bạn k còn 1 lòng tin vào ai nữa phải k, hy vọng nhiều thì thất vọng càng sâu mà, cuộc đời nó vốn dĩ là thế ..........
Hoặc có thể bạn hình tượng quá lớn về điều hoàn mĩ của 1 tình yêu, nên khi nhận ra nó có lỗ hổng bạn có thể chấp nhận được, nhưng vẫn phải cố chấp nhận bạn ạ
1 điều cuối cùng mình muốn nói với bạn, nếu bạn và anh ta vẫn còn yêu nhau, mình nghĩ bạn nên gặp anh ta để nói chuyện 1 cách mặt đối mặt, trốn tránh k phải cách, và nó cũng chẳng đem lại kết quả khả quan gì, nó chỉ làm người t a hận thù nhau thêm thôi.

for_you
19-10-2008, 06:22 PM
For you, not for me ! Thời gian làm con người ta trưởng thành hơn và điều đó là gì..... tình yêu của bạn với anh ta? Nói tôi tin người tôi yêu không, tôi tin người tôi yêu nhưng người tôi yêu phải hành động, không cần chứng minh bản thân? Tôi không hy vọng, đặt niềm tin vào người tôi yêu nhưng tôi yêu người tôi yêu nên tôi đã chấp nhận người ấy khi tôi yêu?