PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp cả



bc_ht
15-10-2008, 12:53 PM
Những điều anh muốn ;

Anh muốn em cố gắng vì anh
Anh muốn em biết sống vì gia đình,Ba mẹ chỉ có mình em là con gái lại là con gái út nên rất thương em....

Em cũng phải cố gắng học tập thật tốt

Khi em học tốt em sẽ có những gì em muốn mà không cần nhờ đến ai...

Anh muốn khi em nhận ra sai lầm thì em không ngần ngại nói ra từ "Xin lỗi" Điều này rất đáng quý...

Anh muốn em phải thật bình tĩnh ngay cả khi nóng giận nhất, đừng để cơn nóng giận của mình hạ thấp con người mình xuống.Tất cả những lời em nói ra dù làm cho những người thân yêu bên cạnh em vui vẻ hay bực tức cũng không bao giờ lấy laị được ít nhiều hằn in để rồi tổn thương là điều không thể tránh khỏi...

Mong sao em đọc được những lời này của anh,dù anh biết em chưa bao giờ biết đến cái forum này...Mong ước chỉ là mong ước mà thôi...

Chúc em ngủ ngon...1.47am rồi còn gì

StormInHeaven
15-10-2008, 02:36 PM
Nếu mà "em" chưa biết sao bạn ko gửi địa chỉ cho "em" í biết? Sau đó làm vài thủ thuật để "em" í đọc dc bài này! Thế là xong! Viết thư mà ko có người đọc thì thật là... lỗ...! Hihihi! Chúc bạn thành công!

bc_ht
15-10-2008, 05:48 PM
Uhm. Nhưng nói ra được cũng thấy mình ổn hơn rồi. Thanks bạn nhá

bc_ht
16-10-2008, 11:49 AM
Sống là cố gắng, cố gắng vì anh, em nhé...sống vì gia đình em...

StormInHeaven
16-10-2008, 02:01 PM
Ôi mỗi ngày viết thêm lên dei 1 ít à? Mà bạn đã cho em í coi cái nì chưa? Viết mà để người khác coi, người cần coi ko coi thì cũng uổng à!

bc_ht
16-10-2008, 05:23 PM
Thôi, nhất định không cho coi,chỉ là để share, để nhẹ nhàng thui mà

PeNy
16-10-2008, 06:18 PM
Sao là ước mơ , nếu thật sừ là lời ,lòng anh thì chắc ấy sẽ bjk mà. Cái gì cũng có 1 sự hy vọng và hy vọng đó có lẽ sẽ thành sự thật.

vagrant_girl
17-10-2008, 07:25 AM
Những điều anh muốn ;

Anh muốn em cố gắng vì anh
Anh muốn em biết sống vì gia đình,Ba mẹ chỉ có mình em là con gái lại là con gái út nên rất thương em....

Em cũng phải cố gắng học tập thật tốt

Khi em học tốt em sẽ có những gì em muốn mà không cần nhờ đến ai...

Anh muốn khi em nhận ra sai lầm thì em không ngần ngại nói ra từ "Xin lỗi" Điều này rất đáng quý...

Anh muốn em phải thật bình tĩnh ngay cả khi nóng giận nhất, đừng để cơn nóng giận của mình hạ thấp con người mình xuống.Tất cả những lời em nói ra dù làm cho những người thân yêu bên cạnh em vui vẻ hay bực tức cũng không bao giờ lấy laị được ít nhiều hằn in để rồi tổn thương là điều không thể tránh khỏi...

Mong sao em đọc được những lời này của anh,dù anh biết em chưa bao giờ biết đến cái forum này...Mong ước chỉ là mong ước mà thôi...

Chúc em ngủ ngon...1.47am rồi còn gì

Ừa,:) Đúng rùi đó :slider: khuyên như vầy là được đó, là tốt áh :slider:Giống giống với tâm trạng của tui.:flower:...Hy vọng bạn gái của bạn sẽ nghe thấy...:flower: :chayle:

vagrant_girl
17-10-2008, 08:08 AM
Nhưng mà đừng có nói là vì anh nha... nghe nó ích kỷ và độc đoán lắm! Hãy nói " vì bản thân em và vì gia đình em... " trước..:D::chayle:

dangconglai
17-10-2008, 08:16 AM
bai doc sao tiu ko hieu gi ca vay viet lai bai khac di

vagrant_girl
17-10-2008, 08:41 AM
bai doc sao tiu ko hieu gi ca vay viet lai bai khac di
Ủa?Sao lại không hiểu :1_question: Bài viết dễ hiểu mà.Thư của một chàng trai viết cho một cô gái. Có lẽ chàng trai này đang trong tâm trạng có phần hơi giận dỗi, bực tức người yêu của mình vì một điều gì đó... mà không dám nói ra, nên vào đây để khuyên răng và trút nỗi tâm sự đó mà !:so_funny: Vậy thôi có gì đâu mà không hiểu...:thatall:

vagrant_girl
17-10-2008, 09:25 AM
Nhưng tui cũng không phải là cô gái đó.. bởi vì tui không có yêu chàng trai đó.. viết lên đây luôn.. chứ maybe để người khác hiểu lầm...

bc_ht
17-10-2008, 09:53 AM
Thanks bạn VAGRANT_GIRL ở trên nhé...

StormInHeaven
17-10-2008, 02:43 PM
bai doc sao tiu ko hieu gi ca vay viet lai bai khac di

Nè bạn có đọc quy định của diễn đàn hem vậy? Tiếng Việt có dấu nghen! Mà ko đánh dấu dc thì có bộ phận chỉnh đó! Forum này hỗ trợ tiếng việt mà! Mà sao comment nghe mean thế? Chậc!:bxin: