YeuEm_JP
15-10-2008, 07:21 AM
Ấy àh tớ và ấy quen nhau đã được 2 năm rồi nhỉ , 2 năm đâu phải là một thời gian ngắn . 2 năn là 703 ngày và 63.072.000 giây . bao nhiêu đó đâu phải là ít phải không ấy, trong 2 năm tớ và ấy quen nhau ấy chẳng hiểu tớ dù chỉ là 1 chút với tớ , tớ không cần và không cần người như thế . Và còn nữa ấy nói ấy chỉ yêu mình tớ vậy mà hôm qua tớ cũng không biết vì sao nữa tự nhiên tớ lại vào nick của ấy . ây có biết tớ đã nhìn thấy gì không tớ thấy có người nhắn tin với ây là :”…. Anh Yêu Em” . nếu như ấy là tớ khi ấy đọc đuợc những tin nhắn đó thì cảm giác của ấy như thế nào , uớc gì hôm qua tớ đừng có lên mạng và tớ đừng có vào nick của ấy thì giờ đây đâu có như thế này
Ngày hôm sau , tớ vẫn lên mạng và tớ đọc những tin nhắn của ấy gửi cho tớ . “ấy àh những gì hôm qua ấy đọc không phải là sự thật đâu ” làm sau tớ có thể tin được những lời ấy nói là sự thật khi mà tớ đã nhìn thấy .
Ấy hãy nói cho tớ một lý do đi nếu tớ thấy đúng thì tớ sẻ bỏ qua tất cả cho ấy . Và tớ ngồi đó chờ ấy 3 tiếng thì ấy trả lời rằng , cho ấy xin lỗi , Ấy àh từ lúc ấy và tớ quen nhau ấy đã xin lỗi tớ bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào tớ cũng bỏ qua cho ấy. Nhưng còn lần này thì không đâu ấy àh . tớ cũng là con người con người thì cần phải có trái tim phải không ấy . Ấy là con gái trái tim ấy biết buồn và vui thì trái tim tớ cũng vậy . Ấy biết khóc thì tớ cũng như thế , đâu phải con trai là không khóc đâu ấy . Người ta khóc bỏi vì người yêu ấy quá nhiều . Ấy đã từng nói với tớ, tớ và ấy đi trên 2 con đường song song cho dù tớ và ấy trên 2 con đường song song thì tớ cũng đi vì chỉ có như thế tớ mới được nhìn thấy ấy trên suốt cả đường đi, nếu như có 1 ngày ấy mệt mỏi ấy cần có người nâng đở ấy thì tớ là người đâu tiên nâng đở ấy để ấy không bị vấp ngã . Nhưng những điều đó chỉ là lúc truớc còn bây giờ thì khác rồi “ẤY ÀH MÌNH CHIA TAY NHAU ĐI ” chắc có lẻ lần chia tay này là mãi mãi tớ xin lỗi tớ chẳng biết nói gì ngoài câu ấy tớ biết tớ làm ấy buồn nhưng có lẻ nổi buồn của ấy cũng sẻ trôi qua mau thôi , nó không dày vò và hạnh hạ ấy như những điều tớ đã từng chiệu đựng, qua con đau này ấy sẻ chẳng còn nhớ đến tớ đâu , bây giờ tớ muốn mình được tự do như con chim trời mà thôi , tớ không dám làm cánh bướn kia nữa , chẳng dám ghé lại bông hoa nào nữa nên xin ấy đừng cố níu giử …Những lời tớ nói ngẫm lại sao quá nhẫn tâm nhỉ nhưng tớ buộc phải nói thế . Xin ấy hiểu cho tớ ….Tớ đã từng chịu nhiều nổi đau …Tớ biết nó đau như thế nào tớ không nở nhìn thấy ấy giống như tớ…Nếu như cứ lún xâu vào vũng bùn không lối thoát này …Tớ cũng đã từng vùng vẫy trong vũng bùn ấy biết bao lâu rồi ….Và tớ cũng đã chết trong ấy
Đêm qua ấy có khóc không tớ không dám lên mạng vì sợ mịnh lại bối rối mong rằng ấy không khóc , có gì đáng để khóc đâu ấy , ấy hãy sống vì mình như thế không phải là ít kỉ đâu mà thật sự ấy đang làm cho những người quan tấm ấy bớt đi lo lắng
Tớ không dám nói mình quan tâm ấy đâu tớ có quen ấy đâu tớ có biết những điều kia là sự thật . Tớ chỉ tin những giọt lệ long lanh kia thôi nhưng tớ lại không muốn nhìn thấy nó
Đêm nay tớ sẻ không lên mạng đâu ấy đừng chờ tớ nhé , câu chuyện tớ kể ấy nghe bây giờ đã kết thúc rồi bất hạnh nếu như không tránh khởi thì chúng chỉ nên rơi xuống 1 kẻ thôi đó là tớ . Ấy chỉ là người xa lạ đừng ngốc nghếch đứng ra cùng tôi trái tim Ấy bé bỗng làm sao chịu những nổi đau của số phận bất hạnh như tôi ….Trái tim tôi chai lỳ khô cứng... ấy đừng lo sợ nó sẻ ngừng đập
Ngày hôm sau , tớ vẫn lên mạng và tớ đọc những tin nhắn của ấy gửi cho tớ . “ấy àh những gì hôm qua ấy đọc không phải là sự thật đâu ” làm sau tớ có thể tin được những lời ấy nói là sự thật khi mà tớ đã nhìn thấy .
Ấy hãy nói cho tớ một lý do đi nếu tớ thấy đúng thì tớ sẻ bỏ qua tất cả cho ấy . Và tớ ngồi đó chờ ấy 3 tiếng thì ấy trả lời rằng , cho ấy xin lỗi , Ấy àh từ lúc ấy và tớ quen nhau ấy đã xin lỗi tớ bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào tớ cũng bỏ qua cho ấy. Nhưng còn lần này thì không đâu ấy àh . tớ cũng là con người con người thì cần phải có trái tim phải không ấy . Ấy là con gái trái tim ấy biết buồn và vui thì trái tim tớ cũng vậy . Ấy biết khóc thì tớ cũng như thế , đâu phải con trai là không khóc đâu ấy . Người ta khóc bỏi vì người yêu ấy quá nhiều . Ấy đã từng nói với tớ, tớ và ấy đi trên 2 con đường song song cho dù tớ và ấy trên 2 con đường song song thì tớ cũng đi vì chỉ có như thế tớ mới được nhìn thấy ấy trên suốt cả đường đi, nếu như có 1 ngày ấy mệt mỏi ấy cần có người nâng đở ấy thì tớ là người đâu tiên nâng đở ấy để ấy không bị vấp ngã . Nhưng những điều đó chỉ là lúc truớc còn bây giờ thì khác rồi “ẤY ÀH MÌNH CHIA TAY NHAU ĐI ” chắc có lẻ lần chia tay này là mãi mãi tớ xin lỗi tớ chẳng biết nói gì ngoài câu ấy tớ biết tớ làm ấy buồn nhưng có lẻ nổi buồn của ấy cũng sẻ trôi qua mau thôi , nó không dày vò và hạnh hạ ấy như những điều tớ đã từng chiệu đựng, qua con đau này ấy sẻ chẳng còn nhớ đến tớ đâu , bây giờ tớ muốn mình được tự do như con chim trời mà thôi , tớ không dám làm cánh bướn kia nữa , chẳng dám ghé lại bông hoa nào nữa nên xin ấy đừng cố níu giử …Những lời tớ nói ngẫm lại sao quá nhẫn tâm nhỉ nhưng tớ buộc phải nói thế . Xin ấy hiểu cho tớ ….Tớ đã từng chịu nhiều nổi đau …Tớ biết nó đau như thế nào tớ không nở nhìn thấy ấy giống như tớ…Nếu như cứ lún xâu vào vũng bùn không lối thoát này …Tớ cũng đã từng vùng vẫy trong vũng bùn ấy biết bao lâu rồi ….Và tớ cũng đã chết trong ấy
Đêm qua ấy có khóc không tớ không dám lên mạng vì sợ mịnh lại bối rối mong rằng ấy không khóc , có gì đáng để khóc đâu ấy , ấy hãy sống vì mình như thế không phải là ít kỉ đâu mà thật sự ấy đang làm cho những người quan tấm ấy bớt đi lo lắng
Tớ không dám nói mình quan tâm ấy đâu tớ có quen ấy đâu tớ có biết những điều kia là sự thật . Tớ chỉ tin những giọt lệ long lanh kia thôi nhưng tớ lại không muốn nhìn thấy nó
Đêm nay tớ sẻ không lên mạng đâu ấy đừng chờ tớ nhé , câu chuyện tớ kể ấy nghe bây giờ đã kết thúc rồi bất hạnh nếu như không tránh khởi thì chúng chỉ nên rơi xuống 1 kẻ thôi đó là tớ . Ấy chỉ là người xa lạ đừng ngốc nghếch đứng ra cùng tôi trái tim Ấy bé bỗng làm sao chịu những nổi đau của số phận bất hạnh như tôi ….Trái tim tôi chai lỳ khô cứng... ấy đừng lo sợ nó sẻ ngừng đập