PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sinh nhật mẹ



matxanhbuon
15-10-2008, 03:36 AM
Với con chỉ còn lại
Chút dư âm ngày qua
Mệt mỏi và bơ phờ
Ba đón Mẹ bên hiên
Góc một tối buồn phiền
Mẹ lặng yên đón nhận
Chiếc áo cho cuộc đời
Vì Ba đến và đi
Một bước quên đi Mẹ
Lao vào mãi cuộc đời
Bỏ lại Mẹ cô đơn
Bên tấm áo len úa
Hôm nay sinh nhật Mẹ
Con gửi đến giấc mơ
Giấc mơ con hạnh phúc
Đổi thay cho đời Mẹ
Chắp liền nối buồn - vui
Nửa chiếc bánh xinh kia
Là cả ngày mong ước
Chia sẽ Ba với Mẹ
Cả 2 cùng bên nhau
Trong ngày Mẹ chào đời
Ba sẽ là điểm tựa
Cho Mẹ một ngày vui
Ngày của Mẹ tới rồi
Ba mau về bên nhà
Ngắm cùng Mẹ nhành hoa
Con cắm cho gia đình
Chúc Mừng Sinh Nhật Me.