ღ Jinny ღ
14-10-2008, 01:32 AM
Em đã từng yêu anh - đó là ngày hôm qua
Em đã từng cố gắng vì anh - đó là ngày hôm qua
Anh biết -nhưng vẫn hững hờ - nhớ không anh - đó là ngày hôm qua
Anh hiểu em yêu anh như thế nào - nhưng anh vẫn lặng lẽ - em mệt mỏi - ngày hôm qua
Em đã làm tất cả - có nhiều lúc em tưởng sẽ mãi không bao giờ sống thiếu anh được - nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ngày hôm qua.
Hôm qua - em yêu anh - nhưng chỉ mình em yêu anh.
Em đã quên được anh - em quên bén đi cái tình cảm hơn 1 năm qua em đã 1 mjk` gìn giữ - và em đối mặt với anh bình thường, hồn nhiên, như không có chuyện gì - một người anh trai.- và đó là ngày hôm nay.
Em đã không còn làm tất cả vì anh - em đã không còn suyu nghĩ cho anh - em làm tất cả cho tương lai - cho ngày mai - và cho em - đó là ngày hôm nay
Em còn nhiều thứu phải làm - một chuyến đi trong tương lai để thay đổi cuộc sống - và em, em nhận ra được cuộc sống này thật đẹp - đó là ngày hôm nay
Anh đã nhận ra sự trống vắng khi không có em - anh đã nhận ra thật ra anh rất yêu em - anh đã nhận ra sai lầm của mình bấy lâu nay - đó là ngày hôm nay
Anh đã cố gắng níu kéo em - anh đã cố gắng - như - giống như - em của ngày hôm qua
Anh yêu em - em hiểu - nhưng đã quá muộn.
Anh yêu em - anh đang làm mọi thứ mà trước kia em đã từng mong chờ.....vì bây giờ anh nhận ra anh yêu em sao?
Em đã mệt mỏi, và mọi thứ em đã để lại sau lưng, em bây giờ là em, em trở về như 2 năm trước, hồn nhiên vô tư....
Hôm nay anh yêu em - nhưng chỉ mình anh yêu em ...
Mọi thứ đã quá muộn - em và anh - tình cảm chúng ta ngược chiều nhau - em yêu thì anh hững hờ - đến lúc anh yêu thì em thờ ơ - có lẽ mọi thứ chỉ có thể vậy - chỉ có thể đến đây.
Xin lỗi anh nhé, xin lỗi anh..... em không còn trẻ thơ như hôm qua, em đã lớn, em đã nhận ra điều gì là cần thiết bây giờ. Mình hãy là bạn bè, là anh em nhé , em không muốn mất đi một tình bạn đâu ! Sau này, dù thế nào, dù đi đâu , dù mỗi người có mỗi con đường lựa chọn riêng, nhưng mãi mãi em sẽ không quên rằng :" thuở học trò em đã nhớ đã yêu và đã từng khóc vì một người - là anh - trang ức ký màu hồng "
Em đã từng cố gắng vì anh - đó là ngày hôm qua
Anh biết -nhưng vẫn hững hờ - nhớ không anh - đó là ngày hôm qua
Anh hiểu em yêu anh như thế nào - nhưng anh vẫn lặng lẽ - em mệt mỏi - ngày hôm qua
Em đã làm tất cả - có nhiều lúc em tưởng sẽ mãi không bao giờ sống thiếu anh được - nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ngày hôm qua.
Hôm qua - em yêu anh - nhưng chỉ mình em yêu anh.
Em đã quên được anh - em quên bén đi cái tình cảm hơn 1 năm qua em đã 1 mjk` gìn giữ - và em đối mặt với anh bình thường, hồn nhiên, như không có chuyện gì - một người anh trai.- và đó là ngày hôm nay.
Em đã không còn làm tất cả vì anh - em đã không còn suyu nghĩ cho anh - em làm tất cả cho tương lai - cho ngày mai - và cho em - đó là ngày hôm nay
Em còn nhiều thứu phải làm - một chuyến đi trong tương lai để thay đổi cuộc sống - và em, em nhận ra được cuộc sống này thật đẹp - đó là ngày hôm nay
Anh đã nhận ra sự trống vắng khi không có em - anh đã nhận ra thật ra anh rất yêu em - anh đã nhận ra sai lầm của mình bấy lâu nay - đó là ngày hôm nay
Anh đã cố gắng níu kéo em - anh đã cố gắng - như - giống như - em của ngày hôm qua
Anh yêu em - em hiểu - nhưng đã quá muộn.
Anh yêu em - anh đang làm mọi thứ mà trước kia em đã từng mong chờ.....vì bây giờ anh nhận ra anh yêu em sao?
Em đã mệt mỏi, và mọi thứ em đã để lại sau lưng, em bây giờ là em, em trở về như 2 năm trước, hồn nhiên vô tư....
Hôm nay anh yêu em - nhưng chỉ mình anh yêu em ...
Mọi thứ đã quá muộn - em và anh - tình cảm chúng ta ngược chiều nhau - em yêu thì anh hững hờ - đến lúc anh yêu thì em thờ ơ - có lẽ mọi thứ chỉ có thể vậy - chỉ có thể đến đây.
Xin lỗi anh nhé, xin lỗi anh..... em không còn trẻ thơ như hôm qua, em đã lớn, em đã nhận ra điều gì là cần thiết bây giờ. Mình hãy là bạn bè, là anh em nhé , em không muốn mất đi một tình bạn đâu ! Sau này, dù thế nào, dù đi đâu , dù mỗi người có mỗi con đường lựa chọn riêng, nhưng mãi mãi em sẽ không quên rằng :" thuở học trò em đã nhớ đã yêu và đã từng khóc vì một người - là anh - trang ức ký màu hồng "