Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sự thờ ơ của bạn này làm bạn buồn đó...!



hoc_tro_ngoan1995
14-10-2008, 12:44 AM
Lúc trước chính bạn này là người đã viết thư làm quen bạn, tuy bạn không hồi âm nhưng tụi mình đã cười nói với nhau như những người bạn thật sự rồi mà... Bạn không hồi âm cho bạn này là do lúc đó bạn còn ngại ngùng khi đứng trước bạn này, bạn không đủ can đảm để bước đến gần bạn này, bạn này hiểu không? Đến bây giờ, sau khi trải qua 1 mùa hè và 1 tháng của năm học mới, bạn mới dám viết thư cho bạn này. Trong thư bạn cũng xin lỗi bạn này rồi mà, và bạn cũng mong là bạn này vẫn muốn làm bạn với bạn...
Bạn này làm sao mà biết được sau khi bạn này gửi lá thư đó, cuộc sống của bạn đảo lộn như thế nào! Sau cái ngày bạn này gửi thư, bạn đã lo lắng không biết phải hồi âm sao cho hình ảnh của bạn trong bạn này luôn tốt đẹp và bạn này sẽ mến bạn (hoặc bạn này xem bạn là bạn thôi cũng được), vì lá thư đó mà bạn ngày đêm suy nghĩ, có lúc cũng yếu xìu như bị bệnh vậy... Tại bạn chậm trễ và nhút nhát nên chỉ sau 1 tuần là Lễ tổng kết năm học rồi, vậy mà bạn cũng chưa gửi được...Vậy là bạn đành trải qua 1 mùa hè dài trong tiếc nuối và hối hận, bạn đã suy nghĩ nhiều về bạn này và càng ngày bạn càng thích bạn này hơn...
Vào năm học mới, bạn rất buồn và tiếc vì lớp bạn thì ở tuốt trên lầu 3 còn lớp bạn này thì ở dưới đất, dãy đối diên. Bạn rất thường đứng ngắm bạn này, thỉnh thoảng có lúc bạn này nhìn lên làm bạn ngại quá chừng. Khi gặp nhau ở một nơi nào đó, bạn thường nhìn thấy bạn này từ xa và lãng mắt sang chỗ khác, còn bạn này thì nhìn bạn cười (nhưng có lẽ bạn này thấy ánh mắt của bạn đang nhìn bạn này tự nhiên quay sang chỗ khác khi bạn này đến gần bạn) mong bạn này đừng nghĩ là bạn không muốn nhìn bạn này, mà chỉ vì... bạn vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng vào bạn này...! Sau chừng 1 tháng thì bạn đã quen với việc nhìn thẳng vào bạn này, bởi vậy bạn đã lấy hết can đảm viết 1 lá thư xin lỗi và mong tụi mình lại như xưa. Không hiểu sao sau ngày đó bạn này thấy bạn thì lơ, không cười hay chủ động nói 1 câu gì cả. Cứ như cái ngày tụi mình mới quen nhau, bạn này chửi bạn quá trời luôn, nhưng bạn lại thích. Còn bây giờ, ánh mắt bạn này không còn thân thiện và thái độ thì thờ ơ, lạnh nhạt hơn trước nhiều... Không lẽ lá thư mà bạn viết cho bạn này lại bị phản tác dụng sao? Hay tại bạn này mới quen được một người nào đó mà bạn này rất thích...
N à! Bạn này phải biết bạn đã bỏ qua mối tình cũ và mở rộng tấm lòng mình rất nhiều để có thể thích bạn này, bạn đã bỏ tất cả những thứ đau buồn đó không lẽ để nhận sự lạnh nhạt của bạn này sao? Bạn biết bạn này chắc đã chờ hồi âm của bạn suốt mấy tháng nay rồi, đối với 1 đứa con trai thì bạn này thật sự đã rất kiên nhẫn, nhưng bạn tha thiết cầu mong bạn này một điều, dù bạn này không thích bạn như trước nữa, thì cũng đừng quá thờ ơ và lạnh nhạt với bạn như vậy. Bạn rất sợ điều đó vì có lẽ bạn đã thích bạn này rồi. Chỉ cần khi gặp nhau, bạn này cười với bạn hay chủ động hơn một chút, cũng khiến bạn vui và ấm lòng lắm rồi !!!

StormInHeaven
15-10-2008, 02:59 PM
Ối! Xưng hô rối quá bạn ui! Bạn này, bạn, bạn, bạn này đọc đau hết cả mắt! Nhưng mà, tớ thông cảm với bạn thật. Kì quặc nhỉ... Sao tụi con trai hình như thằng nào cũng thế hay sao ấy! Hay là cái lòng tự tôn
(hay nói một cách bình dân là "sĩ bẩn") của tụi nó còn to ho*n cả cái đầu của tụi nó nữa hở trời?