PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mặt trời......trong em.......và đó là...



PeNy
13-10-2008, 10:24 PM
Trò chơi của những quả chery , chỉ đơn thuần là 1 cái thắt nút của đầu cuốn cherry mà làm cho 1 người phải ân hận vì làm mất 1 vật gì đó rất quan trọng.
Thường thì tình yêu nó cũng đơn giản như 1 cái thắt nút vậy , nhưng khi đã thắt rùi nó rất khó mở.
Cố quên 1 người thì càng nhớ.
Có lẽ vì mình tên Dương nên , có gì đó cũng rất thích hoa hướng dương. Mà hoa hướng dương rất thích mặt trời , nhưng nếu hoa hướng dương lại gần mặt trời thì lại bị mặt trời đốt cháy , nhưng nếu đứng xa nhìn mặt trời thì sẽ rất đẹp.
Đi qua 1 , 2 ,3............đoạn đường đến 1 lúc nào đó , em chợt nhận ra có 1 cái gì đó nhói trong em , khi nhận ra em đã sai , nhưng dường như có nhiều chuyện , đã sai 1 lần thì không thể có cơ hội sữa chữa. Khi em nhìn lại mình em chợt nhận ra , em hình như đã mất dần cảm xúc và nụ cười.
Em đọc trên báo có nhìu lúc bản thân ta thất vọng và muốn chia tay , ta hãy thử cảm giác ngồi trên bánh xe quay vòng , ta sẽ thấy mọi chuyện thật sự nhỏ nhoi và vụn vặt.
Em chưa thấy bánh xe quay tròn ấy , và cũng chưa 1 lần thử ngồi trên nó.
Em chỉ thích những lúc sáng sớm và chiều xuống , em được ngắm mặt trời mọc và lặn. Ngồi trước nơi yên tình và trước mặt em toàn là nước em cảm thấy mọi chuyện thật nhỏ nhoi , và em cũng quá nhỏ bé trước mọi vật.
Và nỗi buồn gì cũng qua , gió thổi qua nhè nhẹ vào mặt , em nhận ra rằng gió thật sự mang đi những nỗi buồn của em.
Em thích mặt trời cũng như mọi vật xung quanh nó , nhưng đứng xa nó nhìn thì sẽ đẹp hơn vì nếu ta lại gần nó nó sẽ đốt cháy ta. Và anh cũng chính là mặt trời đó..................
Cuộc đời ai cũng thế , em cũng vậy , em sẽ chờ , chờ 1 cái gì đó.......Liệu nó có tới không???