PeNy
13-10-2008, 09:59 PM
Anh ...........!
Đến 1 lúc nào đó , ta cũng phải bắt mình đưa ra 1 quyết định........................................... ........... Và em cũng thế anh à , đến đúng hôm nay , em mới đứa ra cho riêng em 1 quyết định, đó là em phải bắt đầu tập sống 1 cuộc sống cô đơn......................... Chẳng cần anh và bất cứ ai cả , chỉ có thể là gia đình và bạn bè thui.............................................. ......
Anh thì như 1 mặt trời , đứng nhìn xa thì rất đẹp , nhưng lại gần chắc em sẽ bị đốt cháy............................................. ..
Và em đã hiểu , em chỉ là 1 người con gái cùng đi với anh trên 1 con đường dài , nhưng em cùng đi với anh chỉ được không tới 1/10 con đường nữa................................... Mà trong khi , con đường đi của anh thì rất dài và rộng............................................ ... Em ko đủ sức đi chung , chỉ có thể đứng lại lặng nhìn anh quay lưng lặng lẽ bước đi mà thui........................................ Anh đừng nghĩ em đi theo thằng khác bỏ anh , chỉ vì có lẽ em không phải 1 nửa mà anh đang tìm.................................. Ra đi , em rất buồn nhưng cũng rất buồn............................... Có lẽ em đã hỉu lầm anh , nhưng là lúc đầu. Khi lật cuốn tập ngữ văn , em mới giật mình là em đã viết tên anh vào tập em , nhưng thường đó chỉ là hình thức khi em quen bạn trai , em thường viết tên họ vào tập.................................... Em rất muốn được như ngày đầu tiên quen nhau , nhưng mà chắc không thể rùi , vì thật sự ta đã xa nhau....................................... Lúc ta mới quen nhau , em thầm nghĩ rằng , nếu lần này ta chia tay nhau nữa , em sẽ dừng cuộc chơi và không quen ai nữa.................................. Và bây giờ , em đang thực hiện những gì mà em đã và đang nghĩ đây anh à................................................ .. Xa nhau em không khóc vì khóc bây giờ cũng chả còn ý nghĩa..................................... Em biết , hiện giờ anh đang sống tốt............................................. .. Vậy thì cứ sống đi anh nhé , em sẽ không đụng chạm vào cuộc sống của anh nữa......................................... Cũng sẽ không gặp anh nữa. Hãy xem nhau như người xa lạ em sẽ thấy nhẹ lòng hơn..................................
Em sẽ chờ 1 ngày........................1 ngày xa lắm....................nó sẽ tới....................
Chào anh lần cuối.
Đến 1 lúc nào đó , ta cũng phải bắt mình đưa ra 1 quyết định........................................... ........... Và em cũng thế anh à , đến đúng hôm nay , em mới đứa ra cho riêng em 1 quyết định, đó là em phải bắt đầu tập sống 1 cuộc sống cô đơn......................... Chẳng cần anh và bất cứ ai cả , chỉ có thể là gia đình và bạn bè thui.............................................. ......
Anh thì như 1 mặt trời , đứng nhìn xa thì rất đẹp , nhưng lại gần chắc em sẽ bị đốt cháy............................................. ..
Và em đã hiểu , em chỉ là 1 người con gái cùng đi với anh trên 1 con đường dài , nhưng em cùng đi với anh chỉ được không tới 1/10 con đường nữa................................... Mà trong khi , con đường đi của anh thì rất dài và rộng............................................ ... Em ko đủ sức đi chung , chỉ có thể đứng lại lặng nhìn anh quay lưng lặng lẽ bước đi mà thui........................................ Anh đừng nghĩ em đi theo thằng khác bỏ anh , chỉ vì có lẽ em không phải 1 nửa mà anh đang tìm.................................. Ra đi , em rất buồn nhưng cũng rất buồn............................... Có lẽ em đã hỉu lầm anh , nhưng là lúc đầu. Khi lật cuốn tập ngữ văn , em mới giật mình là em đã viết tên anh vào tập em , nhưng thường đó chỉ là hình thức khi em quen bạn trai , em thường viết tên họ vào tập.................................... Em rất muốn được như ngày đầu tiên quen nhau , nhưng mà chắc không thể rùi , vì thật sự ta đã xa nhau....................................... Lúc ta mới quen nhau , em thầm nghĩ rằng , nếu lần này ta chia tay nhau nữa , em sẽ dừng cuộc chơi và không quen ai nữa.................................. Và bây giờ , em đang thực hiện những gì mà em đã và đang nghĩ đây anh à................................................ .. Xa nhau em không khóc vì khóc bây giờ cũng chả còn ý nghĩa..................................... Em biết , hiện giờ anh đang sống tốt............................................. .. Vậy thì cứ sống đi anh nhé , em sẽ không đụng chạm vào cuộc sống của anh nữa......................................... Cũng sẽ không gặp anh nữa. Hãy xem nhau như người xa lạ em sẽ thấy nhẹ lòng hơn..................................
Em sẽ chờ 1 ngày........................1 ngày xa lắm....................nó sẽ tới....................
Chào anh lần cuối.