PDA

Xem đầy đủ chức năng : Au tình yÊu



bLueseasun
13-10-2008, 06:35 PM
Ngày tớ gặp cậu cũng là ngày tớ vừa mới chia tay người yêu cũ. Đó là khoảng thời gian dài với tớ. Tớ rất vui khi được trò chuyện cùng cậu, được cùng chơi game với cậu. Trong mỗi ván nhảy cậu đều cổ vũ, khen tớ. Mỗi cành hoa cậu đều dành tặng riêng cho tớ. Dù cậu có rất nhiều bạn nhưng cậu vẫn chỉ chọn một mình tớ. Tớ thật hạnh phúc vì điều đó, bởi có sự kết hợp của tớ và cậu, chúng ta luôn là cặp đôi hoàn hảo nhất.
Chỉ cần cậu gọi tớ, là tớ luôn đến bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu cần tớ, là tớ sẽ sẵn sàng lên Au ngay.
Ngoài những giờ chơi Au, mình vẫn hay chat chit rồi nhắn tin mỗi ngày, tớ nghĩ cậu đã bù đắp cho tớ thật nhiều mất mát. Cho tớ có được mùa xuân trở lại. Những lúc tớ lên Au tớ được cậu giới thiệu với các bạn của cậu va rồi dần thân thiết luôn. Trong đó có người bạn thân vô cùng thân của cậu. Phải nói từ lúc đó đến nay chúng ta luôn là bộ ba thật hạnh phúc nếu không có một ngày...

zen: Blue thấy Nick sao hả?
Blue: thấy sao là thấy sao, cũng bình thường vì Blue ít tiếp xúc với Nick lắm
zen: Nick cứ hỏi zen về Blue hoài ah?
Blue: hỏi về cái gì chứ?
zen: thế Blue không cảm nhận được ah?
Blue: cảm nhận về cái gì?
zen: Nick thích Blue đó
Blue: úi! sao có chuyện đó được, thời gian Blue ở bên zen còn nhiều hơn gấp trăm lần ở bên nick mà
zen: thật ra thì zen và Nick rất thân, zen có nhiều bạn gái lắm mà lúc nào thấy Nick cũng có một mình nên tìm một người để nhảy chung với Nick nhưng chưa thấy ai hợp
Blue: thì có liên quan gì đến Blue đâu
zen: từ khi gặp Blue Nick ....thích Blue nhưng Blue cứ nhảy với zen hoài ah làm Nick buồn
Blue: nhưng Blue không thể chấp nhận tình cảm của Nick
zen: zen tạo nhiều cơ hội cho hai ng nhảy chung mà, có người thích mình như vậy sao Blue không đồng ý
Blue: vì Blue ... thích zen mà
zen: nhưng Blue biết zen vẫn chưa quên được người yêu cũ mà
Blue: thì vẫn biết là vậy nhưng Blue vẫn sẽ chờ zen
zen; chắc dài cổ quá Blue ơi
Blue: Khi một người yêu ta mà ta không yêu lại họ thì hãy nhẹ nhàng từ chói để không làm tổn thương họ
zen: đúng là nhân văn

Những câu nói ấy, làm cho tớ phải suy nghĩ. Thì ra cậu tốt với tớ chỉ vì cậu đang muốn ghép tớ với bạn thân của cậu. Mặc dù, không được vui nhưng tớ vẫn hy vọng một ngày được nghe tiếng cậu nói yêu tớ. Tớ vẫn sẽ chờ dù có chuyện gì đi nữa. Nhưng tớ lại không làm được điều đó nếu cậu không cho số điện thoại của tớ cho người ấy

10h khuya:

Nick: Ngủ chưa Blue, Nick nà
Blue: Uh, chưa ngủ. Giờ này trên đó chắc lạhn lắm ha
Nick: có sương mù nhiều lắm Blue ah
Blue: ah, Blue thich sương mù lắm. Có lần Blue còn nói thầm nếu đi trong sương mù dày đặc nếu thấy được người nào trong đó bước ra sẽ là bạch mã hoàng tử của Blue đó
Nick: mơ mộng nhỉ, nhưng sương dày lắm không thấy được người đâu
Blue: dân kinh tế như Nick đâu có biết lãng mạn là gì đâu
Nick: không lãng mạn như sương của Blua, Nick có cái hay hơn nhiều
Nick: lãng mạn lắm nè Blue

Anh là sương
Sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô tình
Nhưng nắng đọng trong sương
Anh yêu em
Bởi vì em là nắng
Có sương nào
Thiếu nắng lại long lanh
Blue: hay quá! nếu mà Nick đem tỏ tình chắc người ta xiu lòng đó. Blue gửi cái này tỏ tình với zen được không Nick
Nick: thôi, Blue giữ cho Blue đi, Nick không muốn ai biết
Blue: Nick nà, Nick thấy Blue và zen có hợp không
Nick: hợp lắm, lùn như nhau, xấu như nhau
Bue: trui ui, dám chê Blue vậy hỷ. Nếu Nick là Zen, Nick có tỏ tình với Blue không
Nick: no, chắc chắn luôn đó
Blue: trời! số Blue đen thui ah, toàn yêu đơn phương rồi. hạnh phúc ơi, mi ở đâu
Nick: xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nói vậy thôi. Trong tâm trí của em không có anh thật sao
Blue: Nick hỏi Blue đó hả
Nick: èo! thì Nick đang nói về Nick với Blue mà

11h30

Blue: thôi Nick ngủ đi nha. Ngủ ngon và mơ về ai đó
Nick: bây giờ chỉ mơ về Blue thôi, một người đã đi vào trái tim Nick thì không thể ra được
Blue: ai mà may mắn thế, được ở trong tim của Nick
Nick: người đó qua sông rồi, nhưng quá khứ không nhắc lại nữa, mãi với quá khư chĩ đau khổ mà thôi. Nick bắt đầu lại từ đầu, nhưng vừa làm lại thì là người thứ 3 rồi
Blue: đừng nói với B là... N.. B nha. Nhưng B.. B chỉ ... Zen mà. Blue nghĩ Nick đùa đó
Nick: ờ, Blue coi như vậy đi. coi như Nick chưa nói j hết.hjhjhj.....

1h sáng

Blue: Nick ngủ chưa Blue cho đi ngủ, Nick biết tại sao Blue thích Zen ko?
Nick:?
Blue: Bởi vì zen mang lại cho Blue cảm giác ấm áp, có zen Blue không cô đơn nữa
Nick:....thôi B ngủ ngon nha, khỏi cần nhắn tin lại cho Nick, Nick tắt máy luôn đây
7h sáng:
Zen: zen mới ngủ dậy, Nick tỏ tình thì Blue nhận lời đi.hjhjhj. Chút tạo phòng cho hai ghép đôi nha
Blue:.... nhưng...

Sau đó, tớ quyết định ra đi vì cậu, tớ chọn người ấy vì sự vô tình của cậu. Những thời gian sau đó. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi thứ tan vỡ vì chúng tớ ko hợp nhau. Bây giờ vẫn là những người bạn thân nhất, nhưng chắc hẳn trong ai cũng có một quá khứ đau buồn nhất, sâu lắng nhất

1 năm sau ...
Tưởng chừng như đã quên nhưng thực chất lại không quên. Hôm nay lại có một người khuyên nhủ
[12:30 AM]: Chúc B tìm được hạnh phúc trong real Life chứ không phải trong thế giới ảo
.... [suy nghĩ]

majorhao
13-10-2008, 10:35 PM
2 người gặp mặt chưa dzậy hay chi gặp trên au. Kết quả là không có gì xảy ra ^^. chiện tình tay 3 này giống trên phim qua dzậy

bLueseasun
14-10-2008, 01:47 AM
gap mat het roi. Boi thế mới khó xử đó bạn ơi

luat su to mom
14-10-2008, 02:03 AM
Hj` đúng là khó sử thiệt

bLueseasun
15-10-2008, 05:14 AM
Nếu ai đã từng nghe bài hát cây, lá và gió thì chắc chắn sẽ cảm nhận dc tình thế của câu chuyện này. hjhj

Ljnhnghy_It's me
15-10-2008, 06:00 AM
tui nghĩ là nếu mà chưa gặp mặt , chưa típ xúc với nhau lần nào thỳ blue ko nên yêu ai cả??? chẳng hỉu gì về nhau , chỉ chát qua mạng thỳ....ko tin tưởng lém blue ạ !!! nhưng tùy blue thôi , nghy chỉ mong blue chín chắn suy nghĩ về việc gì đó trước khi quyết định nó , chúc blue lựa chọn đúng...

bLueseasun
15-10-2008, 06:13 AM
Uhm, cảm ơn lingnghy nhé! Blue cũng rất băn khoăn về điều này. Đôi khi cảm xúc đánh lừa lý trí

Ljnhnghy_It's me
15-10-2008, 06:17 AM
oh! no , có gì mà phải cém ơn , ngại wa' à !!! khy khy...

bLueseasun
09-08-2009, 06:25 PM
tui nghĩ là nếu mà chưa gặp mặt , chưa típ xúc với nhau lần nào thỳ blue ko nên yêu ai cả??? chẳng hỉu gì về nhau , chỉ chát qua mạng thỳ....ko tin tưởng lém blue ạ !!! nhưng tùy blue thôi , nghy chỉ mong blue chín chắn suy nghĩ về việc gì đó trước khi quyết định nó , chúc blue lựa chọn đúng...

Đôi lúc người ta quyết định sai lầm, vấp ngã, rồi tự đứng dậy thì sẽ khôn ra và biết mình nên làm gì, B biết mình sẽ phạm sai lầm nhưng vẫn ngoan cố cắm đầu vào ~~> Ngốc quá B ơi

viggo
09-08-2009, 07:11 PM
mình đồng cảm với B ,,, bây giờ thì mình cũng đã trưởng thành nhưng những kỉ niệm bồng bôt về tình yêu vẫn còn mãi mãi trong tâm trí mình dường như ko thể nào phai mờ !!!
bít đứng dậy sau nững vấp ngã ...con người sẽ dừng trưởng thành hơn..chúc B mau sớm tìn lại được nụ cười!!



khi nào con người chúg ta trưởng thành ...thì sẽ ko còn mơ mộng hư ảo về tình yêu như khi cúng ta còn pé....!!! cái giá của sự trưởng thành ....!!!mọi người sẽ phải trải wa....!!!

Mắt ướt_31
09-08-2009, 07:29 PM
Đôi lúc người ta quyết định sai lầm, vấp ngã, rồi tự đứng dậy thì sẽ khôn ra và biết mình nên làm gì, B biết mình sẽ phạm sai lầm nhưng vẫn ngoan cố cắm đầu vào ~~> Ngốc quá B ơi


Không chỉ mình Blue ngốc đâu, còn có Mắt ướt nữa nà. Mắt ướt biết chọn đi con đường đó là sai lầm nhưng vẫn muốn thử bước qua. Cái giá phải trả cho con đường đó quá đắt. Hì, biết sao được, ứng trước rồi giờ phải trả thôi.
Đừng gượng ép bản thân mình nha blue, nên chọn cách tốt nhất cho cả 3.

bLueseasun
09-08-2009, 10:24 PM
Không chỉ mình Blue ngốc đâu, còn có Mắt ướt nữa nà. Mắt ướt biết chọn đi con đường đó là sai lầm nhưng vẫn muốn thử bước qua. Cái giá phải trả cho con đường đó quá đắt. Hì, biết sao được, ứng trước rồi giờ phải trả thôi.
Đừng gượng ép bản thân mình nha blue, nên chọn cách tốt nhất cho cả 3.

Uhm, đó cũng là chuyện của wa khứ rồi. Nên giờ đã khôn ra nhưng không biết có thể tránh được sai lầm hay không nữa, Vì con người mà. Đâu ai hoàn hảo được.
Đôi khi phải nếm mùi đau khổ thì sẽ biết giá trị của hạnh phúc quan trọng đến mức nào