PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kể về giấc mơ gặp người thân :(



Shinichi™
13-10-2008, 12:33 AM
có ai có cái bài Kể lại 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày

http://vanmau.com/forum/showthread.php?t=705
tìm trong quyển văn mẫu ko có :(

vào cái link kia thì nó bảo trì quay lại vào thứ 5 :(

ai có posst lên cho tui tham khảo với :D

Shinichi™
14-10-2008, 10:59 PM
web kia vào đc rùi
mà lại là văn nc' ngoài :( :D

Ken X
01-12-2008, 12:13 AM
Ra ngay quán truyện thuê cuốn Hikaru kỳ thủ cờ vây tập 18 về đọc, có cảnh Hikaru gặp lại Sai trong giấc mơ, cảm động lắm :hihi:

docgia
01-12-2008, 01:11 AM
có ai có cái bài Kể lại 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày

http://vanmau.com/forum/showthread.php?t=705
tìm trong quyển văn mẫu ko có :(

vào cái link kia thì nó bảo trì quay lại vào thứ 5 :(

ai có posst lên cho tui tham khảo với :D

Anh nghĩ văn thì em nen tự làm rồi post lên 4rum nhờ mọi người nhận xét cho. Đừng phụ thuộc vào văn mẫu, như vậy là học chép chính tả chứ đâu phải học văn.

Thân

Emily Vance
11-12-2008, 12:43 AM
con chim quen ở trong lồng rồi khi cửa lồng mở không còn biết cách dang cánh ra để bay lên

h0tgirl96_d4igi4_hn
02-10-2010, 04:16 AM
Tôi chợt tỉnh dậy khi chuông đồng hồ kêu " Tút!Tút!Tút!". Nhìn quanh tơi chawnge thấy ông đâu, nhưng cánh diều cũng biến mât. Tôi nhận ra mình đang mơ. Tôi mơ thấy ông và những cánh diều mà ông làm cho tôi. Đó là một giấc mơ đep.
Ông tôi mất đã lâu, từ khi tôi còn chưa chào đời, chưa biết cất tiếng gọi "mẹ". Và cứ thế, hình ảnh ông trong tôi là những câu chuyên bà kể, những tấm ảnh mà ông để lai. Phải chăng vì những câu chuyện bà kể thấm vào đầu tôi nên tối hôm đó tôi đã mơ thấy ổng
Vừa đặt lưng xuống, giấc ngủ đã đến với tôi rất nhanh. từ trong cõi vô thức, tôi nhìn thấy một dáng người cao, vừa lạ vừa quen thuộc dang giơ 2 tay hướng về phía tôi. Phản xạ tự nhiên, tôi lùi lại và rất sơ. Làn sương thì tỏa ra nhièu quấn chặt lấy tôi làm cảm giác lo sợ tăng lwwn gấp bôi. Nhung người đó vẫn tiến tới như muốn ôm tôi vây. Đến cuối con đường, tôi dừng lại, ánh sáng chiếu xuống, màn sương tan dân. Hình ảnh người đó hiên lên rõ hơn. Bỗng một tiếng nói vọng ra:
--- Trang à, ông đây, ông ngoại đây
làm nỗi lo sợ vụt mât. Tôi nhận ra ông. Ông tôi vẫn đứng đó, đứng đó đợi tôi đến bên. Rồi trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ:
---Trang,mày làm ji` thê? Ước mơ bấy lâu của mày đang ở trước mặt mày kia kìa, chạy đến ôm ông đị
Lí trí mách bảo tôi như thế và tôi dã làm như vậy.Tôi chạy thật nhanh đến ôm chầm ông vào lòng như không muốn buông tay. Ngay lúc đó, tôi mới nhìn được ông rõ hơn.
.........................................

Mình chỉ viết đến đây thui. Các pan tự viết tiếp nhé! Khi nào rảnh mình sẽ viết tiếp:blow::blow::quax::cuane::mpl:

Dragon_93
02-10-2010, 09:39 AM
Pan vjet t0t lam,nhju khj toj cug co cam xuc nhju gj0g pan.t0j mun ra nhug suy ngj cua mjnh nhug khj dat put xu0g thj cam xuc do' pjen mat