PDA

Xem đầy đủ chức năng : LiỆu CÓ PhẢi ĐỊnh MỆnh Ko Anh......



_ Girl Buồn _
10-08-2005, 05:18 PM
Em và Anh cùng gặp nhau trên nét
Lời yêu nhau sao trao quá vội vàng
Liệu có phải một tình yêu sét đánh
Hay duyên trời định mệnh dành cho Em

Lời yêu thương cho Anh qua tin nhắn
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Đến bây giờ thì vừa tròn năm tháng
Vậy mà tình vẫn mặn nồng ko phai

Anh biết ko đêm nay trời se lạnh
Ngồi một mình để rồi nhớ đến Anh
Nhớ dòng thơ qua trang thư ngày ấy
Anh nói rằng sẽ mãi mãi yêu Em

Xa nhau biết đến bao giờ mới gặp
Lúc gặp nhau rồi liệu có thành duyên
Hay chỉ là một tình yêu sét đánh
Một duyên trời định mệnh dành cho Em

tiểu thư lang thang
20-04-2006, 12:07 AM
Ồn ào và tất bật
Hối hả giữa nhịp đời
Niềm tin thành không vẹn
Sét đánh ? Tình yêu rơi...

Và em,thôi không tin
Một tình yêu sét đánh
Trời chiều se se lạnh
Lang thang phố một mình

Rồi những ngày mưa rơi
Những bước chân lạc lõng
Yêu-cất trong thầm lặng
Yêu-tan trong mong manh...

Lòng em cũng muốn tin
Tình yêu như định mệnh
Và rồi,những hờn ghen
Đẩy duyên tình xa cách

Không,em sẽ không tin
Không tin điều gì hết
Cho con tim bình yên
Cho em không ngốc nghếch :rain::rain:

Và ngoài khung cửa sổ
Chiều nay,mưa lại rơi
Và,người em bé nhỏ
Lòng em buồn hay vui...:rain:

Pháp Sư Phiêu Diêu
21-04-2006, 02:10 AM
Một duyên trời phải ông Tơ bà Nguyệt
Một tình yêu phải Bất diệt vô thường
Liệu tình cảm sau còn nhớ vấn Vương
Yêu anh Mãi hay Vù Bay sét đánh

tiểu thư lang thang
21-04-2006, 02:36 AM
Là định mệnh hay sẽ vụt tan chóng vánh ?
Em cũng không muốn làm một kẻ hoài nghi
Tin tưởng ư ? Để một ngày mai chia ly
Ai sẽ khóc cùng em thương lầm lỡ...

Rồi chia xa,những tháng ngày cách trở
Biết được ai kia liệu có đổi thay lòng
Thôi thì ,cứ say trong giấc mộng viển vông
Ngày nằm mộng ,đêm vẫn còn mơ hão

hai_kappa
21-04-2006, 04:17 AM
trời ! quả thật là định mệnh ! buồn qua' ! mình cũn có câu thơ ! : " Yêu một chút cho lòng thêm ấm áp , phải trả giá bằng tan nát con tim " !hiiiiiii

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 05:04 AM
Ngươi mơ đó hay là trong thực tại
Mà đắm chìm sao dứt mãi không thôi
Để tình yêu trong sáng đã lên ngôi
Mới sực tỉnh mộng liêu trai vụt mất

Đừng ôm ấp những gì ko sự thật
Để cho lòng trĩu nặng những giấc mơ
Và ở trong thực tế vẫn đợi chờ
Một dáng ngọc chỉ trong mơ mới gặp

Nhớ đâu đó trong văn thơ đó gặp
Những anh chàng say đắm mộng liêu trai
Để hững hờ vuột mất cả tương lai
Và đôi lúc còn chực bay tính mệnh

Nói như thế ko nghĩa là ra lệnh,
Cứ trãi lòng mà vui vẻ làm thơ
Và dang tay dệt lấy những mộng mơ
Trong cuộc sống con người cần như vậy

tiểu thư lang thang
11-11-2006, 10:52 PM
Anh bảo em :
Cuộc đời nhiều hư hao lắm !
Em nghe lời
Cất trong lòng một chút niềm tin
Em yêu đương
Để một ngày xa vắng
Sợi tình yêu
Tương tư hai trái tim!

Em tự hỏi
Liệu có là định mệnh?
Hay chỉ là
chút vơ vẩn bâng quơ?

Vì hư hao
nên phải có ước mơ
Yêu dấu ấy,muôn đời khao khát !

langtuvotinh278
12-11-2006, 05:05 AM
hay khoc di neu con dau kho
khocdi cho nươc mat voi di
khoc cho thoi gian troi lang le
khoc vi vo tinh.khoc vi yeu
:mpl: :yike2:

tieu thu dung noi lang thang
dung cho rang minh la cai bang
lang thang trong coi vo tinh ai
biet co tim dc ke lang thang