tuilaai
10-08-2005, 05:12 PM
Hôm nay đúng là một ngày khủng khiếp ,ngày khó quên trong đời tôi -người ấy nói lời chia tay .Bầu trời trước mắt tôi tối sầm lại ,quá bất ngờ và đau đớn .Đúng là 1 ngày định mệnh ,ngày này nửa năm về trước tôi gặp mặt , ngỏ lời yêu cô ấy và hai đứa đã có những giây phút không bao giờ quên .Hôm nay ,chính ngày này lại là ngày kết thúc 1 chuyện tình ,1 chuyện tình được bắt đầu đẹp như cuốn tiểu thuyết nhưng chứa đựng những giọt nước mắt của nhân vật chính ,để rồi kết thúc không có hậu .Thế là điều lo sợ thực sự đã đến với tôi ,cô ấy đã chính thức nói lời chia tay ,cô ấy nhận thấy không thể nuôi dưỡng 1 tình yêu xa ,cô ấy cần tìm 1 cái đích thực như cô ấy muốn .Vậy là hết ,chia tay mối tình đầu -đắng cay và đau đớn.Người đã cho tôi được gọi tiếng yêu ,được nói lời yêu ,được hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu để rồi chính người cũng đã ra đi vì tình yêu của tôi .Tình cảm con người đôi khi cũng không nên tin tưởng tuyệt đối nhưng tôi đã phạm sai lầm ,tất cả những điều cô ấy nói tôi đều cho là đúng và bây giờ sự thật đã là sự thật -cô ấy nói lời chia tay.Còn đâu nhưng lời hẹn ước ,còn đâu cái nắm tay rụt rè thuở ấy -tất cả chỉ là dĩ vãng. Anh không bao giờ trách em đâu ,chỉ hận mình không làm cho người yêu được hạnh phúc, sao quá tin người ,tin những lời nói không xuất phát từ 1 trái tim chân thành để bây giờ phải hụt hẫng...Lời nói của người như từng mảnh dao nhỏ cắt vào trái tim đã một lần băng giá ."Hãy quên em đi Anh nhé..." Quên đi -làm sao mà quên được ,hạnh phúc ngày hiện tại cũng là nỗi đau của tương lai cơ mà .Định mệnh đã sắp đặt chúng ta gặp nhau ,quen nhau ,yêu nhau và cuối cùng là xa nhau .Tôi không tin vào mắt mình ,vừa mới ngày hôm qua còn dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào "Em nhớ anh nhiều lắm ,hứa với em là không được xa em nhé ...." .Vậy đó câu nói vẫn còn thoang thoảng đâu đây thế mà người đã đi xa rồi .Tôi bắt đầu hoài nghi về cuộc đời ,phải chăng tình yêu chỉ là ảo ảnh ,niềm tin trong tôi đã bị lung lay ,cảm giác hụt hẫng hiện về .Trước mắt là khoảng thời gian đen tối ,một tâm lý sợ hãi chợt thoáng qua trong đầu .May mắn cho tôi là bên tôi vẫn còn có những người bạn ,những người luôn san sẻ nỗi buồn và an ủi tôi những lúc tôi tuyệt vọng nhất .Và tôi chỉ biết hi vọng và hi vọng định mệnh sẽ không lặp lại một lần nào nữa .Dù em đã nói lời chia tay nhưng trong thâm tâm anh hình bóng em không thể xóa nhòa.Hi vọng trái đất vẫn tròn để sau này chúng ta gặp lại nhau em vẫn nhìn Anh và nở 1 nụ cười .Chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới !!!
( Gởi đến người tôi từng yêu quý nhất ).
-----hoanghonbuon2k-----
( Gởi đến người tôi từng yêu quý nhất ).
-----hoanghonbuon2k-----