PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hướng dương không mặt trời



bLueseasun
12-10-2008, 01:45 AM
Với anh, em là một người đặc biệt. Dù trong các dịp lễ anh rất muốn tặng cho em một đoá hoa mà em yêu thích nhưng chắc chắn không bao giờ được thực hiện vì đó là loài hoa không nằm trong danh mục sẽ trở thành bó hoa - Hoa hướng dương. Anh rất bỡ ngỡ khi biết em thích loài hoa đó, bởi vì nó có nhiều ý ghĩa. Em cũng vậy, em thích hứong dương không chỉ vì màu sắc của nó mà bởi nó hướng về mặt trời, chỉ có dưới ánh nắng của mặt trời thì hướng dướng mởi xoè cánh rộng ra khoe mình kiêu hãnh dưới nắng.
Không chỉ là vẻ ngoài giản dị mà còn là vì nghị lực của nó, luôn biết hướng về cái hay cái đẹp cho dù có là những ngày giông bão. Tình yêu của anh và em cũng thế, luôn đẹp! Bên anh, em dịu dàng và cũng không kéo vẻ đẹp quyến rũ sâu sắc như loài hoa ấy. Anh như chàng nắng toả ánh ban mai cho em hứng lấy, là chỗ dựa cho em vươn lên, là bơ vai cho em dựa vào và vượt qua những trắc trở trong cuộc sống, và để em luôn toả sáng như hoa Hướng Dương.
Người ta thừơng nói anh và em rất đẹp đôi cứ như là hai người đã biết nhau từ rất lâu rồi. Đôi khi anh ghen tỵ những người yêu nhau được bao phủ bởi hoa hồng, tình yêu của họ lung linh, quyến rũ. Tình yêu chúng ta êm đềm, nhẹ nhàng đôi khi làm cho anh thấy dậm chân tại chỗ. Mặc dù anh vẫn rất yêu em. Em không nói không có nghĩa là em không biết hay không hiểu suy nghĩ của anh, anh biết trai tim mỗi người có một con mắt và nó mở suốt ngày đêm. Em biết anh nản, em không nói, vẫn hồn nhiên vô tư và toả sáng cùng anh.
Đến một ngày mà em biết cuối cùng nó cũng sẽ đến, anh rời xa em như nhừng tia nắng vô vọng bị mây đen che phủ, anh rời xa em làm cho em đứng một mình. Từng cánh hoa của em khép lại, nó ũ rũ và ũ rũ hơn. Dường như nó cũng như em, một khi thiếu đi nắng thì làm sao Hướng Dương có thể kiêu hãnh vươn mình. Những kỷ niệm đẹp đó em vẫn luôn giữ mãi trong lòng cho đến khi Hướng Dương tàn lụi và trở về với mẹ đất
Những ngày cô đơn ấy anh chợt nhận ra mình yêu em đến dường nào, không có em, anh chỉ là những hạt nắng vô dụng. Giờ đây khi đã nhận ra thì em cũng rời xa anh mà đi, anh vẫn hy vọng sẽ đem đến cho em những cành Hướng Dương đẹp nhất dù nó không còn mặt trời
P/s: Em Yêu anh
Anh cũng yêu em

Ljnhnghy_It's me
12-10-2008, 02:45 AM
ồ !!! toàn những cuộc tình dễ khiến....người ta thèm , hoa hướng dương đối với nhìu người bình thường , thậm chí là chẳng có gì nhưng nghy nghĩ đối với blue là cả 1 cái gì đó rất hạnh phúc , rất ý nghĩa---> mai bắt bồ tặng hoa hướng dương dài dài ^^. chúc blue lun vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu như thế này nhé !!

PeNy
16-10-2008, 10:32 PM
Bởi vì có ánh sáng thì ánh dương mới phát huy dc vẻ đẹp tiềm ẩn của mình mà thôi<-----------------đúng đó , nó nhờ có mặt trời mà rực rỡ màu vàng hơn.

Đẹp nhưng buồn vì mặt trời đâu còn hướng dương bên cạnh nữa<--------ko phải thế , chỉ vì mặt trời đứng nhìn xa thì rất đẹp nhưng lại gần nó sẽ đốt cháy những gì gần nó.

bLueseasun
20-10-2008, 06:34 PM
Chính sự nông nổi của mặt trời, sự tức giận thiếu suy nghĩ ấy nên mặt trời chỉ biết uứng từ xa nhìn ngắm hướng dương mà thôi

trangkute244
26-10-2008, 08:13 PM
hướng dương là loài hao mặt trời, thiếu đi mặt trời nó cũng kém đi fan nào sự rực rỡ, nhưng nó vẫn có thể tồn tại và đẹp mãi trong lòng người yêu thích nó.

*Gemini
27-10-2008, 11:14 PM
Con người ta cứ thế vậy, khi có đc hạnh fúc, ngập tràn hạnh fúc thì cảm jc thừa thãi khó chịu, ko thèm trân trọg jìn jữ, để tới khi đánh mất mới hối tiếc! Bạn có chắc nếu Hướng Dương tiếp tục vươn tới Mặt trời thì Mặt trời sẽ sẵn sàng đón nhận mình Hướng Dương! Tôi ko tin, cơ hội chỉ đến 1 lần, nếu > 1 nó lại trở thàCah 1 phiên bản khác rồi <-- chẳng thể vẹn nguyên đẹp đẽ như lần đầu... bạn đánh rơi nên bạn đã fải chấp nhận... hahật buồn, tôi bít ko ít những chuyện như thế... Tôi ko đứng về fe con gái hay con trai, tôi chỉ thương những người Yêu quá nhiều, cho quá nhiều bởi họ cứ nghĩ đơn jản là tình yêu of họ đủ sức mạnh jữ chặt người mình yêu, để rồi khi tình yêu+ ng yêu bỏ mà đi, trog họ chỉ là 1 khoảng lặng điếng người ko thể bù đắp... Thôi, dài dòng quá... Vậy nhá blue! :)

ane_Tk!
27-11-2008, 08:38 PM
Chính sự nông nổi của mặt trời, sự tức giận thiếu suy nghĩ ấy nên mặt trời chỉ biết uứng từ xa nhìn ngắm hướng dương mà thôi

ai cũng có những điều nuối tiếc mà bạn
khi mình có, mình đâu biết quý trọng đâu, đến khi nó ra đi rồi, mới cảm nhận được sự sai lầm, hối hận khi mất đi 1 phần của chính cuộc sống mình.
hãy cố gắng đến gần bên người đó, quan tâm chăm sóc Hướng Dương cho thật tốt để mà đóa hoa đó sẽ vẩn tin vào ánh sáng ban mai khi mặt trời thức dậy.
mình tin là bạn sẽ làm được
cố lên nhé.
đừng ngần ngại gì cả, cố gắng sống bằng chính trái tim mình, mọi chuyện sẽ tốt thôi

PeNy
27-11-2008, 10:57 PM
Rất ít người nhận biết được đúng ko . Hạnh phúc do mỗi người tự đi tìm nhưng họ lại ko biết nó ở đâu . Hướng dương sẽ luôn hướng vế mặt trời cũng như em luôn nhìn về anh dù chỉ là từ xa .

canhthuyenxaxua
28-11-2008, 02:15 AM
Nàng là hướng dương chỉ thuộc về mặt trời duy nhất
Mặt trời chỉ có 1 mà sao hướng dương đến vô vàn./.
Tựa đề của bạn khiến mình nhớ đến câu thơ buồn , mặt trời ngay từ đầu đã chẳng thể thuộc về bất kỳ ai. :rain:

bLueseasun
30-07-2009, 08:02 PM
bài viết của bạn rất hay, mình đọc mà mình cảm nhận rằng hoa hướng dương trong bài chính là bạn! đúng k bạn nhỉ!
Uhm, cũng có thể nói như thế. Mình thích hướng dương và cũng cảm gíc như loài hoa ấy hiểu mình ...


Con người ta cứ thế vậy, khi có đc hạnh fúc, ngập tràn hạnh fúc thì cảm jc thừa thãi khó chịu, ko thèm trân trọg jìn jữ, để tới khi đánh mất mới hối tiếc! Bạn có chắc nếu Hướng Dương tiếp tục vươn tới Mặt trời thì Mặt trời sẽ sẵn sàng đón nhận mình Hướng Dương! Tôi ko tin, cơ hội chỉ đến 1 lần, nếu > 1 nó lại trở thàCah 1 phiên bản khác rồi <-- chẳng thể vẹn nguyên đẹp đẽ như lần đầu... bạn đánh rơi nên bạn đã fải chấp nhận... hahật buồn, tôi bít ko ít những chuyện như thế... Tôi ko đứng về fe con gái hay con trai, tôi chỉ thương những người Yêu quá nhiều, cho quá nhiều bởi họ cứ nghĩ đơn jản là tình yêu of họ đủ sức mạnh jữ chặt người mình yêu, để rồi khi tình yêu+ ng yêu bỏ mà đi, trog họ chỉ là 1 khoảng lặng điếng người ko thể bù đắp... Thôi, dài dòng quá... Vậy nhá blue! :)

Uhm, cũng có thể là vì quá yêu mà con người ta mù quáng nhưng cũng ko thể trách dc vì Ty muôn màu muôn vẻ mà. Một khi nó đả muốn ra đi thì chúng ta cũng ko thể níu kéo dc nữa.:rang:


Rất ít người nhận biết được đúng ko . Hạnh phúc do mỗi người tự đi tìm nhưng họ lại ko biết nó ở đâu . Hướng dương sẽ luôn hướng vế mặt trời cũng như em luôn nhìn về anh dù chỉ là từ xa .

Nhưng chắc rằng họ cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã có những khoảng thời gian rất tuyệt. Sống sao đừng hối tiếc....